dd/mm/yyyy

Cựu quân nhân làm giàu từ đất hoang

Trút bỏ bộ quân phục, ông Đỗ Công An (thôn Tân An, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội) đã dày công biến khu đất hoang hóa thành trang trại trù phú, mỗi năm cho thu nhập gần nửa tỷ đồng.

Bản lĩnh quân nhân

Năm 1986, ông Đỗ Công An xuất ngũ trở về địa phương. Trong lúc loay hoay chưa biết làm gì để phát triển kinh tế ia đình, ông tìm đến khu đất chiêm trũng bị bỏ hoang vì quanh năm mất mùa, cây lúa cũng không được làm màu cũng không xong. Nhiều người bảo có cho không cũng chẳng nhận, thế mà ông An lại nhìn thấy cơ hội.

 Đàn lợn nuôi thương phẩm cho thu nhập hơn trăm triệu của ông An

Thế là ông đã mạnh dạn đổi ruộng và khai mở khu đất hoang để lập trang trại. Trên diện tích ông bố trí nuôi cá giống và trồng cây ăn quả, chăn nuôi lợn. Do đất trũng khó canh tác nên ông đã đổ xuống không biết bao nhiêu công sức, tiền của. Ngày nào cũng vậy, ông ra khỏi nhà từ sáng sớm, đến tối mịt mới trở về. Dù đầu tắt mặt tối nhưng làm việc gì ông có tính toán kĩ càng, tận dụng từng mét đất.

Nhận thấy nhu cầu cá giống rất cao, ông mua cá giống của những trung tâm giống Thuỷ sản có uy tín ở Bắc Ninh và Vĩnh Phúc về nuôi. Trên diện tích hai mẫu, chia thành 3 ô, ông chuyên thả các loại cá: Trắm, trôi, chép, mè…Theo ông An, để cá sống khoẻ, phải đầu tư máy sục khí. Vào những ngày thời tiết oi bức, âm u cũng như khi chuyển mùa phải sục khí từ 10 giờ tối đến sáng hôm sau.

“Nuôi cá giống nó cũng đỏng đảnh, cầu kì lắm. Chỉ cần thay đổi nhiệt độ tí là cá cũng thay đổi theo, giống con người hay hắt hơi, sổ mũi vậy. Mình không sâu sát, cá dễ chết lắm. Nhất là khu thả cá phải ở nơi tương đối kín gió mới phát triển được” – ông An chia sẻ.

Nhờ kiên trì, chịu khó, đàn cá của ông phát triển tốt, mỗi năm ông xuất thị trường từ 6 – 7 tấn cá giống, thu lãi từ 120 -150 triệu đồng.

Bội thu từ quả ngọt

Năm 2008, khi thấy cây vải, nhãn không còn mang lại hiệu quả cao, ông chuyển đổi sang trồng 300 gốc ổi. Tiếp đó, ông trồng 100 gốc bưởi Diễn, 30 gốc bưởi da xanh. Theo thời gian, cây bưởi, ổi lớn dần và cho thu nhập đều đặn. Riêng bưởi Diễn, mỗi năm thu khoảng 100 triệu đồng. Còn 30 gốc Bưởi Da Xanh, mỗi gốc cũng cho 30 đến 40 quả, hàng năm ông cũng thu từ 30 đến 40 triệu đồng, vườn ổi cũng cho nguồn thu khoảng 90 triệu đồng. Từ trồng trọt, cho gia đình ông  mỗi năm thu nhập trên 200 triệu đồng.

Theo ông An, để các cây trồng phát triển tốt, khâu chăm sóc là quan trọng nhất, sau khi thu hái, người trồng phải làm cỏ cây, bón phân chuồng và các phân vô cơ. “Phải bọc quả nếu không sẽ bị bệnh. Vườn ổi có bao nhiêu quả, khi to bằng ngón tay cái tôi đều bọc lại từng quả một để phòng ruồi vàng đục quả. Mình phải quan tâm, chăm sóc nó từng ly từng tý một, nó sẽ cho mình quả ngọt” – ông An nhấn mạnh.

Cũng tận dụng diện tích đất, ông An xây dựng chuồng nuôi lợn với nhiều ngăn, nuôi lợn thương phẩm. Hiện nay với 4 nái, mỗi năm đẻ khoảng 80 lợn con, ông còn mua thêm về nuôi lợn thương phẩm. Tính sơ mối năm 4 lứa, trừ chi phí, ông cũng bỏ túi khoảng 100 triệu đồng.

Ông Đỗ Công An chăm sóc vườn cây chuẩn bị cho thu hoạch

Không những làm giàu cho mình, nhiều năm qua, ông An cũng đã giúp đỡ được nhiều người cần giống và cây để phát triển kinh tế gia đình. Ông còn tạo công ăn việc làm cho 5 lao động thường xuyên và hàng chục lao động thời vụ.

Tùng Anh