dd/mm/yyyy

Sập nhà trên phố Hàng Bông, Hà Nội

Nhà số 56 Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bất ngờ đổ sập lúc 7h45h sáng nay.

Đây là căn nhà 2 tầng đã cũ. Tầng 1 của căn nhà bị sập là cửa hàng bán đồ thể thao.

5h sáng, người dân bắt đầu thấy nhà có dấu hiệu bị nghiêng, sau đó đến 7h45 thì đổ sập, những tấm tôn, mảng gạch đè chồng lên nhau. Rất may, không có ai bị thương.

Hiện trường vụ sập nhà. Ảnh: Đình Hiếu
Hiện trường vụ sập nhà. Ảnh: Đình Hiếu

Các chiến sĩ cảnh sát PCCC số 1 nhanh chóng tới hiện trường, sử dụng xe cẩu để tháo dỡ phần bị sập.

Đến 9h sáng, phố Hàng Bông cả 2 chiều hướng ra phố Đinh Tiên Hoàng và Nguyễn Thái Học đều được phong tỏa, tạm thời các phương tiện không di chuyển được qua đây.

Ảnh: Trần Thường
Ảnh: Trần Thường

Người dân sống gần hiện trường cho biết ngôi nhà đang thi công biển quảng cáo, có thể do tấm biển quá nặng dẫn đến sập nhà. Một lãnh đạo Công an phường Hàng Gai cũng cho biết, do biển quảng cáo của cửa hàng này quá nặng nên khi có gió đã bị kéo sập xuống.

Lúc 9h sáng nay, toàn bộ dãy nhà số chẵn từ 40 Hàng Bông đến ngã tư Hàng Da bị mất điện.

Đến 9h15, tấm biển quảng cáo chắn lối vào nhà được đưa ra, cảnh sát cứu hộ cứu nạn, nhân viên điện lực, dân quân phường Hàng Bông thu dọn sắt thép, đất đá.

Phố Hàng Bông cả 2 chiều hướng ra phố Đinh Tiên Hoàng và Nguyễn Thái Học đều được phong tỏa. Ảnh: Trần Thường
Phố Hàng Bông cả 2 chiều hướng ra phố Đinh Tiên Hoàng và Nguyễn Thái Học đều được phong tỏa. Ảnh: Trần Thường
Ảnh: Trần Thường
Ảnh: Trần Thường
Thu dọn sắt thép, đất đá sau khi đưa tấm biển quảng cáo ra ngoài. Ảnh: Trần Thường
Thu dọn sắt thép, đất đá sau khi đưa tấm biển quảng cáo ra ngoài. Ảnh: Trần Thường
Bà Nguyễn Phương Lan, chủ nhà số 54, sát nhà bị sập cho biết: Hơn 1 tháng nay, nhà số 56 được cải tạo, sửa chữa cả ngày lẫn đêm, bên trong không có người ở và chỉ có 1 bảo vệ trông coi.
Bà Nguyễn Phương Lan, chủ nhà số 54, sát nhà bị sập cho biết: Hơn 1 tháng nay, nhà số 56 được cải tạo, sửa chữa cả ngày lẫn đêm, bên trong không có người ở và chỉ có 1 bảo vệ trông coi.

 

5h sáng nay, bà Lan nghe thấy tiếng động lạ. Gần 8h, bà đi ăn sáng về thì căn nhà đổ sập.

Trần Thường - Đình Hiếu - Nhị Tiến