Nông thôn Tây Bắc: Người “gieo chữ, nuôi gà, dựng bản” giữa núi rừng Si Pa Phìn
07/10/2025 17:16 GMT +7
Bản Phìn Hồ, xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên, nơi núi rừng ôm trọn những thung lũng, những mái nhà lợp tranh pha đất, nơi những con đường đôi khi chỉ là lối mòn, ánh điện thường xuyên nhá nhem. Tại mảnh đất ấy, có một thanh niên người Mông quyết định gắn bó với quê hương, đem sức mình xây dựng bản làng, trở thành tấm gương của nhiều người dân Phìn Hồ.
- Nông thôn Tây Bắc: Tết Trung thu nơi vùng cao Điện Biên
- Nông thôn Tây Bắc: Khi ánh sáng điện lưới Quốc gia rạng ngời nơi bản sâu Điện Biên
- Nông thôn Tây Bắc: Điện Biên chủ động bảo vệ rừng trước "giặc lửa"
Bên bếp lửa, Cháng A Dung đã kể cho chúng tôi nghe những ngày vượt qua khó khăn để có thành công như ngày hôm nay. Sau khi học xong Trung học phổ thông, nhìn thấy cha mẹ lam lũ, bà con trong bản mỗi mùa đông giá rét phải chống chọi mưa gió, mùa hè mưa bão cheo leo, Cháng A Dung tự hỏi bản thân: “Liệu mình có thể làm được gì cho quê hương mình hay không?”.
Nỗi vất vả, đói nghèo, cảnh lạc hậu của người dân trong bản Phìn Hồ đã ám ảnh anh suốt những ngày cắp sách đi học. “Mình phải làm gì cho quê hương thay đổi, chứ người dân quanh năm làm việc mà vẫn đói nghèo. Số thanh niên khác thì đi lao động ở các khu công nghiệp, nhưng đời sống cũng chả khấm khá hơn". Anh Dung chia sẻ.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, anh Dung quyết định ở lại quê hương và học cách “đi cùng bà con”, lắng nghe, chia sẻ, góp công sức cho các việc chung như: làm đường, sửa lớp học, giúp hộ nghèo… Nhận thấy tố chất thủ lĩnh của anh, sự nhiệt huyết, trách nhiệm, lòng gần gũi dân bản, Đảng ủy xã Phìn Hồ (cũ) đã bồi dưỡng anh Dung làm nguồn phát triển đảng viên tại bản vào năm 2016.
Hai năm rèn luyện, học tập lý tưởng, tu dưỡng đạo đức, anh Dung được kết nạp Đảng năm 2018. Đây là một niềm vinh dự không chỉ riêng anh mà cả bản Phìn Hồ, vì anh là đảng viên đầu tiên ở vùng có đạo của xã Phìn Hồ.
Đến năm 2020, anh được bầu giữ chức Bí thư chi bộ bản. Công việc không dễ, vừa phải lãnh đạo, vừa phải làm gương, vừa phải gần gũi với nhân dân. Nhưng với anh Dung, đây là trách nhiệm, anh không phụ lòng tin của bà con, của cấp uỷ địa phương.
Là đảng viên và sau đó là Bí thư chi bộ, anh Dung luôn ý thức mình phải là người đi đầu. Anh chia sẻ: “Bản thân tôi đã cố gắng phấn đấu, giúp đỡ bà con trong bản cùng làm kinh tế. Mình là đảng viên mà đời sống còn khó khăn thì nói quần chúng nào tin. Vì thế, tôi vừa phát triển chăn nuôi, làm kinh tế vừa hướng dẫn bà con trong bản làm theo. Chỉ có như vậy thì mới nâng cao đời sống nhân dân”.

Từ hai bàn tay trắng, anh Dung đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi, mở rộng sản xuất. Anh nuôi 300 con gà xương đen, 20 con lợn thịt. Số lượng không lớn nếu so với người khởi nghiệp ở thành thị, nhưng với bản Phìn Hồ thì là một bước đột phá. Lợi nhuận khoảng trên 80 triệu đồng mỗi năm từ trang trại nhỏ của anh đã từng bước giúp kinh tế gia đình ổn định hơn, không còn khó khăn như trước…
Kinh tế gia đình khá lên, nhưng anh Cháng A Dung không dừng lại ở đó. Anh tuyên truyền, vận động bà con trong bản cùng phát triển sản xuất, hỗ trợ nhau trong chăn nuôi, trong trồng trọt; chia sẻ kiến thức về kỹ thuật, cách phòng bệnh cho gia súc, gia cầm hay cách cải tạo đất, để nâng cao năng suất lúa ngô. Anh cũng là người tiên phong tham gia và thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới, giữ gìn cảnh quan bản làng, giữ gìn an ninh trật tự, đoàn kết giữa các hộ dân, giữa những gia đình có đạo và không có đạo.
Bà Thào Thị Giàng, người dân bản Phìn Hồ, chia sẻ: “Anh Dung thường xuyên tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân cách phát triển kinh tế chăn nuôi, trồng trọt để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Chúng tôi đã học theo và chăn nuôi gia cầm, lợn thịt, trồng thêm lúa nước. Nhờ đó, cuộc sống mấy năm gần đây đã đỡ vất vả hơn nhiều so với trước kia”.

Những thành quả ấy không chỉ được bà con ghi nhận, mà Đảng ủy xã Si Pa Phìn cũng nhìn thấy. Ông Vàng A Kỷ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Si Pa Phìn, đánh giá: “Đồng chí Cháng A Dung đã được bầu vào vị trí Bí thư chi bộ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên và bà con trong bản về thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của xã”.
Dưới sự hướng dẫn làm kinh tế của anh Dung, đời sống người dân trong bản đổi thay từng ngày. Người dân mạnh dạn đầu tư sản xuất hơn mà không chỉ sống chờ trợ giúp của Nhà nước.
Câu chuyện của anh Dung là lời nhắc nhở rằng, mỗi đảng viên khi sống gương mẫu, khi đặt mình vào vị trí của người dân, khi đặt trách nhiệm lên trên lợi ích cá nhân, sẽ trở thành điểm tựa cho cộng đồng. Và nhờ những người như anh, vùng cao biên giới như Si Pa Phìn sẽ viết tiếp được những đổi thay, những khát vọng được nâng cao đời sống và vượt qua gian nan.
Tags:
Nông thôn Tây Bắc: “Mầm xanh trên nương dốc” - nông dân Điện Biên có cơ hội đổi đời
Giữa những ngọn núi trập trùng, sương giăng trắng xóa mỗi sớm mai, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên, vẫn luôn nỗ lực vượt khó đi lên. Từ nguồn đầu tư của Nhà nước, các dự án đã mang đến cho người nghèo cơ hội đổi đời.
Nông thôn Tây Bắc: Tết Trung thu nơi vùng cao Điện Biên
Xã Xa Dung, Điện Biên, những ngày đầu tháng 10, không khí se lạnh của vùng cao cũng trở nên ấm áp hơn khi Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt/Điện tử Trang Trại Việt phối hợp cùng Nha khoa Sài Gòn - Hà Nội, Công ty Nội thất Ngân Anh mang Tết Trung thu đến tận bản làng heo hút. Lần đầu tiên, hàng trăm em nhỏ ở Xa Dung có một Tết Trung thu trọn vẹn, rực rỡ ánh đèn ông sao.
Nông thôn Tây Bắc: Khi ánh sáng điện lưới Quốc gia rạng ngời nơi bản sâu Điện Biên
Giữa núi rừng Tây Bắc trùng điệp, nơi những bản làng xa xôi của tỉnh Điện Biên từng sống trong thiếu thốn và cách trở, nay đã bừng sáng ánh đèn điện. Có điện không chỉ thắp lên hy vọng, mà còn mở ra con đường mới cho sự phát triển kinh tế của vùng đất biên cương.