Nông thôn Tây Bắc: Tết Trung thu nơi vùng cao Điện Biên
06/10/2025 17:56 GMT +7
Xã Xa Dung, Điện Biên, những ngày đầu tháng 10, không khí se lạnh của vùng cao cũng trở nên ấm áp hơn khi Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt/Điện tử Trang Trại Việt phối hợp cùng Nha khoa Sài Gòn - Hà Nội, Công ty Nội thất Ngân Anh mang Tết Trung thu đến tận bản làng heo hút. Lần đầu tiên, hàng trăm em nhỏ ở Xa Dung có một Tết Trung thu trọn vẹn, rực rỡ ánh đèn ông sao.
- Việt Nam rộn ràng đón Tết Trung thu, phố phường rực rỡ sắc màu trên truyền thông Trung Quốc
- Lần đầu đón Trung thu, du khách nước ngoài ngạc nhiên trước điều gì trên phố Hàng Mã?
- Trao gửi 45.000 phần quà Trung thu: Tân Hiệp Phát lan tỏa thông điệp yêu thương và sẻ chia
Những món quà từ trái tim
Ngày 6/10, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã phối hợp với Nha khoa Sài Gòn - Hà Nội, Công ty Nội thất Ngân Anh tổ chức chương trình “Trăng đại ngàn” tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú (PTDTBT) Tiểu học Chua Ta và Trường Mầm non xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Đây là hoạt động thiện nguyện với mong muốn mang lại niềm vui cho trẻ em nơi vùng cao còn nhiều khó khăn.

Xa Dung là xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Điện Biên, với hơn 4.700 hộ dân, trong đó hơn 98% là đồng bào dân tộc thiểu số; tỷ lệ hộ nghèo trên 50%. Hành trình từ trung tâm tỉnh vào xã vốn đã gian nan, sau những đợt mưa lũ, nay lại càng khó khăn hơn. Nhưng điều đó không thể ngăn được những tấm lòng thiện nguyện đến gần hơn với các em nhỏ nơi đây.
Ngay từ sáng sớm, sân trường PTDTBT Tiểu học Chua Ta đã rộn ràng với tiếng nói cười của học sinh. Các em nhỏ trong những bộ quần áo tươm tất, tay cầm đèn ông sao, ánh mắt háo hức mong chờ ngày hội.
Trong khuôn viên trường, hơn 600 phần quà đã được chuẩn bị cẩn thận, gồm bánh trung thu, kẹo, sữa, đèn ông sao, quần áo mới, sách vở. Những món quà nhỏ nhưng chất chứa tình yêu thương từ miền xuôi gửi lên vùng cao. Ngoài ra, các nhà hảo tâm còn hỗ trợ nhà trường bàn ghế ăn cho học sinh bán trú, sách vở, đồng phục học sinh và đặc biệt là 84 suất học bổng trị giá 100.000 đồng/suất dành cho các em học sinh giỏi vượt khó.

Phát biểu tại buổi lễ, cô Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Chua Ta, xúc động cho biết: “Nhà trường vô cùng cảm ơn các mạnh thường quân, các đơn vị đồng hành đã giúp các em có một cái Tết Trung thu đầy đủ và ý nghĩa. Chưa năm nào nhà trường tổ chức Trung thu trang trọng như năm nay. Đây thực sự là món quà lớn không chỉ cho các em mà cho cả tập thể giáo viên của trường”.
Những chiếc đèn ông sao được các em nâng niu trên tay như kho báu. Không ít ánh mắt ngỡ ngàng, xúc động khi lần đầu tiên các em được cầm trên tay những món quà Trung thu đúng nghĩa.
Bà Chu Bích Lại, Giám đốc Nội thất Ngân Anh, một trong những đơn vị đồng hành chia sẻ: “Chúng tôi không quản ngại đường xa, núi cao hiểm trở, chỉ mong mang được chút ấm áp đến với các em nhỏ vùng cao. Mỗi món quà tuy nhỏ nhưng hy vọng sẽ góp phần giúp các em có thêm động lực đến trường và cảm nhận được tình yêu thương”.

Niềm vui ấy không chỉ hiện diện trên nét mặt học sinh mà còn lan tỏa tới từng thầy cô, những người đã bám trụ giữa vùng đất khó khăn này để gieo chữ, giữ lửa tri thức cho bao thế hệ học trò. Thầy giáo Lò Văn Tuấn, giáo viên lâu năm tại trường xúc động: “Từ trước tới nay, nhà trường cũng cố gắng tổ chức Trung thu cho các em nhưng không đủ đầy như năm nay. Tết Trung thu này thực sự khác biệt, các cháu được đón một Trung thu đúng nghĩa, có quà, có đèn, có cả học bổng. Đó là niềm vui không thể nói thành lời”.

Tết Trung thu rạng ngời niềm hy vọng
Em Vàng Thị Dợ, học sinh lớp 5A1 tâm sự đầy xúc động:“Chúng em cảm ơn các cô, các chú ở tận Thủ đô đã lên đây tổ chức Trung thu cho chúng em. Em xin hứa sẽ cố gắng học giỏi để sau này trở thành người có ích, giúp đỡ lại cho quê hương”.

Lời cảm ơn mộc mạc ấy vang lên giữa sân trường, hòa lẫn trong tiếng trống múa lân rộn ràng, khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào. Với các em nhỏ vùng cao, một chiếc bánh nướng, một cây đèn lồng thôi cũng là điều xa xỉ. Vì vậy, những món quà hôm nay không chỉ là sự sẻ chia vật chất, mà còn là ánh sáng của niềm tin, của yêu thương được thắp lên trong những trái tim non nớt.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND
xã Xa Dung cũng không giấu nổi xúc động: “Thay mặt chính quyền địa phương và
nhân dân xã Xa Dung, tôi xin cảm ơn các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân và
đặc biệt là Báo Nông thôn Ngày nay đã mang đến một Trung thu đầm ấm, trọn vẹn
cho các em nhỏ vùng cao. Những món quà này sẽ tiếp thêm nghị lực để các em phấn
đấu học tập tốt hơn”.
Học sinh Cần Giờ nô nức làm lồng đèn chờ đi trẩy hội Trung thu
Học sinh Cần Giờ nô nức làm đèn Trung thu để cùng rước đèn tháng 8 trong dịp Lễ hội Nghinh Ông Cần giờ vào tối ngày 6/10.
Đà Lạt: Hàng ngàn người dân rước đèn đón Trung thu cùng hàng chục linh vật độc đáo
Hàng ngàn người dân tại Đà Lạt đã tập trung tại quảng trường Lâm Viên để rước đèn đón Trung thu cùng những linh vật như khủng long, rắn, rồng quanh bờ hồ Xuân Hương thơ mộng.
Trao gửi 45.000 phần quà Trung thu: Tân Hiệp Phát lan tỏa thông điệp yêu thương và sẻ chia
Trung thu năm nay, Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Tân Hiệp Phát đã trao tặng hơn 40.500 chiếc bánh Trung thu cùng hàng ngàn phần quà sữa đậu nành Number 1 Soya đến các em nhỏ trên khắp cả nước. Phần quà giản dị nhưng gửi gắm sự quan tâm, sẻ chia và tình yêu thương, góp phần mang đến cho các em một mùa trăng rực rỡ, ấm áp.