Những "cầu nối" thầm lặng mang pháp luật đến với đồng bào dân tộc ở Sơn La
23/08/2025 18:47 GMT +7
Trong câu chuyện phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Sơn La, không thể không nhắc đến vai trò của những người có uy tín. Họ là những "cầu nối" thầm lặng, dùng chính tiếng nói và hành động của mình để gieo những hạt giống pháp luật, văn hóa và kinh tế, góp phần xây dựng cuộc sống mới ấm no, văn minh.
- Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh Sơn La:Tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, gắn hoạt động với thực tiễn
- Phát triển rừng bền vững gắn với du lịch, nâng cao thu nhập cho đồng bào vùng cao Sơn La
- Sơn La: Đưa vào hoạt động hệ thống thoát nước và xử lý nước thải hơn 900 tỷ
Người cựu cán bộ nặng lòng với bản làng
Gặp
ông Giàng A Chơ, sinh năm 1945, người có uy tín tại bản Lọng Bó, xã Chiềng Hoa, tỉnh Sơn La chúng tôi cảm nhận được tấm lòng của một người cựu cán bộ luôn hướng về bà con.
Từng là Chủ tịch Hội Nông dân xã, sau khi về hưu, ông vẫn được dân tin tưởng,
giao trọng trách Trưởng bản. Đến năm 2019, ông chính thức trở thành già làng,
một người uy tín của bản.

Với
vai trò "cầu nối" giữa chính quyền và người dân, ông Chơ luôn là
người tiên phong trong mọi phong trào. Ngoài việc vận động bà con giữ gìn những
nét văn hóa truyền thống, ông còn trăn trở với bài toán kinh tế. Ông tích cực
hướng dẫn bà con chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả như ngô, sắn sang trồng sơn,
cỏ voi, mở rộng diện tích ruộng bậc thang, đồng thời ứng dụng kỹ thuật mới vào
sản xuất để cải thiện đời sống.
Không chỉ vậy, ông còn là người đứng ra hòa giải những mâu thuẫn trong bản, tuyên truyền về an ninh Tổ quốc, phòng chống tệ nạn xã hội và vận động bà con xây dựng nếp sống văn minh.
"Làm cán bộ, tôi luôn thấm nhuần sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng. Tôi coi đó là trách nhiệm phải tuyên truyền, giáo dục bà con cùng thực hiện. Là già làng, tôi luôn cùng bà con đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo", ông Chơ nói.
"Mình làm trước, dân tin theo"
Hơn
40 năm tuổi Đảng, ông Lò Văn Lẻ, người có uy tín ở bản Cò
Chịa, xã Yên Sơn, vẫn miệt mài với công việc của một người cán bộ. Dù đã ngoài
70, mái tóc bạc phơ, ông vẫn hàng ngày len lỏi vào từng ngõ ngách, gõ cửa từng
nhà để tuyên truyền những điều tưởng chừng nhỏ nhặt đời thường nhưng lại vô cùng quan
trọng.

Gặp ông trong căn nhà sàn ấm cúng, chúng tôi được đón tiếp bằng nụ cười hồn hậu và tấm lòng rộng mở. "Muốn dân nghe thì mình phải làm trước, sống mẫu mực trước. Gia đình mình chấp hành thì bà con mới tin mà làm theo", câu nói giản dị ấy của ông đã trở thành triết lý sống.
Ông Lẻ tiên phong chuyển đổi những nương rẫy cằn cỗi sang trồng mận, cà phê, chăn nuôi gia súc, biến mảnh đất nghèo thành "cần câu" mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. "Có kinh tế rồi, mình mới nói, bà con mới nghe mình làm theo", ông Lẻ cười đầy tự hào.
Điều đặc biệt là cách ông tuyên truyền. Chẳng cần loa đài hay những bài diễn văn dài dòng, ông chỉ dùng chính những câu chuyện đời thường. "Ma túy chỉ có nước mất nhà... Rừng mất thì không có nước... Không đội mũ thì tai nạn ai gánh?", những lời nói ấy không chỉ là lời khuyên, mà là tiếng lòng của một người dành trọn cuộc đời cho bản làng.
Nhờ những nỗ lực thầm lặng và cách tiếp cận chân thành ấy, những vi phạm pháp luật trong bản đã dần biến mất, tạo nên một cộng đồng đoàn kết, phát triển bền vững.
Sức trẻ trên mặt trận tuyên truyền pháp luật
Ở
bản Có Mòn, phường Chiềng An, anh Quàng Văn Đại, sinh năm 1990, là một người trẻ
đầy nhiệt huyết và là người uy tín trong bản. Với vai trò của mình, anh luôn tích cực tuyên truyền
kiến thức pháp luật đến từng người dân.
Mỗi
cuộc họp bản, tiếng nói của anh Đại luôn được bà con lắng nghe và tin tưởng.
Anh không chỉ nói suông mà luôn lồng ghép những kiến thức pháp luật vào từng
câu chuyện gần gũi, dễ hiểu. Anh nhấn mạnh về Luật Hôn nhân và Gia đình để bà
con tránh tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; truyền đạt tầm quan
trọng của Luật Bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, và cả Luật Giao thông,
nhắc nhở mọi người không sử dụng rượu bia khi lái xe.

Đặc
biệt, trong cuộc chiến chống ma túy, anh là người tiên phong, thường xuyên đến
từng nhà để bà con hiểu rõ về tác hại của ma túy, cũng như hậu quả pháp lý nếu
tàng trữ, sử dụng trái phép chất cấm. Nhờ những buổi tuyên truyền không ngừng
nghỉ của anh, nhận thức của bà con đã thay đổi đáng kể, cuộc sống nơi đây ngày
càng phát triển và văn minh hơn.
Hiện
trên địa bàn tỉnh Sơn La có hơn 2.000 người có uy tín. Họ là những tấm gương
sáng, không chỉ gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước mà còn tích cực tuyên truyền, vận động dòng họ, người
dân xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, đẩy lùi các tệ nạn xã hội và giữ gìn bản sắc văn
hóa tốt đẹp của dân tộc mình.
Những
người uy tín như ông Lẻ, ông Chơ, anh Đại là minh chứng sống cho thấy lời nói
và hành động chân thành có sức mạnh lan tỏa lớn như thế nào. Họ đã và đang góp
phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng bản làng ngày càng giàu
đẹp, văn minh, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình
MTQG 1719).
Tags:
Đưa kiến thức pháp luật đến với đồng bào dân tộc ở vùng cao Huổi Một
Từng có thời điểm, xã Huổi Một (Sơn La) phải gồng mình với những hệ lụy của “cái chết trắng”. Những năm gần đây, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, đặc biệt là công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Huổi Một đã có những chuyển biến tích cực.
Giảm nghèo ở Sơn La: Người có uy tín làm "mềm hóa" chính sách, bà con dân bản nghe ra dễ hiểu
“Nhiều bà con dân bản chưa có điều kiện học hành, chưa biết tiếng Kinh, chưa biết nghe thời sự qua báo đài. Nếu chỉ nói nghị quyết này, quyết định kia thì bà con không hiểu được. Mình phải nói cụ thể nội dung nghị quyết, quyết định đó là gì. Chẳng hạn, phát rừng làm nương rẫy, gây cháy rừng, hay vượt biên là trái phép...", ông Tráng Vạ Đế, người có uy tín bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La (trước đây thuộc huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La).
Người có uy tín tiêu biểu ở vùng cao Sơn La
Ông Giàng A Chơ, (SN 1945), người có uy tín bản Lọng Bó, xã Chiềng Hoa, tỉnh Sơn La (xã Chiềng Công, huyện Mường La, tỉnh Sơn La cũ) với kinh nghiệm trong quá trình công tác, am hiểu phong tục tập quán, ông Chơ đã có nhiều đóng góp hiệu quả trong tuyên truyền, vận động bà con nhân dân tham gia các phong trào ở địa phương.