Nguyễn Kiều Nhi - Cô gái Tây Bắc vượt lên nghịch cảnh theo đuổi giấc mơ đứng trên bục giảng
11/06/2025 09:20 GMT +7
Nguyễn Kiều Nhi, sinh năm 2004, hiện là sinh viên năm 3 ngành Giáo dục Tiểu học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, vượt lên nghịch cảnh và kiên định theo đuổi hai khát vọng trở thành một giáo viên tận tâm.
- Công đoàn giáo dục Sơn La: Hoạt động “tháng công nhân” năm 2022
- Sơn La: Phấn đấu vượt mức chỉ tiêu chất lượng Kỳ thi tốt nghiệp THPT
- Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La cùng các tổ chức đoàn thể chuẩn bị chu đáo kỳ thi tốt nghiệp THPT
Cô gái nhỏ Tây Bắc vươn lên từ nghịch cảnh
Em Nguyễn Kiều Nhi, một cô gái nhỏ nhắn nhưng đầy nhiệt huyết, đang theo đuổi giấc mơ giản dị mà cao cả: được đứng trên bục giảng, truyền lửa tri thức cho thế hệ tương lai. Là sinh viên năm 3 ngành Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, một trong những cái nôi đào tạo giáo viên hàng đầu cả nước, Nhi đang từng bước hiện thực hóa ước mơ ấy bằng nỗ lực không ngừng nghỉ.
Nhi không chỉ là một sinh viên xuất sắc với thành tích học tập đáng nể, mà còn là một cô gái năng động, tham gia tích cực vào các hoạt động ngoại khóa của trường và các câu lạc bộ thiện nguyện. Cô say mê với việc nghiên cứu phương pháp giảng dạy, luôn tìm tòi những cách thức mới mẻ để truyền đạt kiến thức một cách hiệu quả và sinh động.
Sinh ra và lớn lên tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, một xã vùng cao của tỉnh miền núi thuộc khu vực Tây Bắc, Nguyễn Kiều Nhi sớm trải qua biến cố lớn khi mất cha năm lên bốn tuổi. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ Nhi phải tảo tần sớm hôm nuôi cô con gái duy nhất. Thiếu thốn về vật chất không làm Nhi nản lòng, ngược lại, cô học được cách trưởng thành sớm, biết tự lập, tiết kiệm và sống có trách nhiệm với gia đình.
“Mẹ là cả thế giới của em. Em luôn cố gắng học giỏi để mẹ bớt khổ, để những giọt mồ hôi của mẹ không rơi xuống vô ích” – Nhi chia sẻ với ánh mắt đầy xúc động. Chính hoàn cảnh khó khăn ấy không làm cô chùn bước mà trở thành nguồn động lực mạnh mẽ để vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Dù sống ở nơi điều kiện học tập còn nhiều hạn chế, em Nguyễn Kiều Nhi vẫn luôn là học sinh giỏi suốt 12 năm học – một thành tích đáng nể mà không phải ai cũng có thể duy trì. Bằng sự cần cù và quyết tâm, cô gái nhỏ bé ấy đã đạt được thành tích cao trong các kỳ thi, trở thành niềm tự hào của gia đình, thầy cô và nhà trường.

Sinh viên ưu tú, "hạt nhân" năng động tại Sư phạm Hà Nội
Sự lựa chọn theo học ngành sư phạm không phải là một quyết định ngẫu nhiên. Từ nhỏ, Nhi đã được tiếp xúc với môi trường giáo dục tích cực, được chứng kiến sự tận tâm và lòng yêu nghề của các thầy cô giáo. Hình ảnh những người thầy, người cô tận tụy với học trò đã để lại trong lòng Nhi ấn tượng sâu sắc, trở thành động lực thôi thúc cô theo đuổi con đường sư phạm.
Hành trình đến với ước mơ không hề dễ dàng. Nhi phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, từ áp lực học tập đến việc cân bằng giữa học tập và các hoạt động ngoại khóa. Tuy nhiên, với sự kiên trì, nỗ lực và niềm đam mê mãnh liệt, Nhi luôn vượt qua mọi trở ngại. Em luôn tìm kiếm cơ hội để thực hành, tích lũy kinh nghiệm giảng dạy thông qua việc tham gia các buổi dạy thử, làm trợ giảng cho các thầy cô giáo có kinh nghiệm.
Nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ, Nhi đã được tuyển thẳng vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, một trong những cái nôi đào tạo giáo viên uy tín nhất cả nước. Trong suốt 3 năm học, em luôn duy trì thành tích xuất sắc với GPA 3.70, là sinh viên tiêu biểu của khoa Giáo dục Tiểu học.
Nhi không chỉ nổi bật về học thuật mà còn năng động, tích cực trong mọi hoạt động tập thể, văn nghệ, hội thao, đại hội,… trở thành một “hạt nhân” tích cực trong lớp và trong khoa.
Ít ai biết rằng, trước khi theo đuổi con đường sư phạm, Nguyễn Kiều Nhi từng ấp ủ một giấc mơ lớn, trở thành MC, Biên tập viên đứng trên sân khấu và truyền hình. Từ nhỏ, Nhi đã say mê với những chương trình truyền hình, yêu thích ánh đèn sân khấu và mong một ngày được cầm micro, dẫn dắt và truyền cảm hứng đến người khác. Nhưng với hoàn cảnh gia đình, ước mơ ấy tưởng chừng phải gác lại. Nhi lựa chọn con đường giáo dục, một hướng đi thực tế hơn, ổn định hơn để vừa giúp mẹ trang trải chi phí học tập, vừa có thể cống hiến cho cộng đồng.
Tuy nhiên, Nhi không buông bỏ mà chọn cách vừa học tốt chuyên ngành sư phạm, vừa âm thầm bồi
đắp giấc mơ MC. Nhi mạnh dạn thử sức với các sân chơi liên quan đến kỹ năng dẫn
chương trình như: Tham gia Ban MC của Câu lạc bộ Dạy học tình nguyện, nơi cô có
cơ hội tiếp cận kỹ năng nói trước đám đông và tổ chức sự kiện. Cô đã đăng ký và
lọt vào vòng trong của cuộc thi “The Next MC 2023”, một sân chơi uy tín dành
cho các bạn trẻ yêu thích nghề dẫn chương trình. Đặc biệt, Nhi còn tự đầu tư
tham gia khóa học đào tạo MC chuyên nghiệp tại Học viện kỹ năng mềm ST
Lighthouse, một bước đi quyết đoán để rút ngắn khoảng cách giữa đam mê và hiện
thực.
Không dừng lại ở thành tích học tập hay đam mê cá nhân, em Nguyễn Kiều Nhi luôn ý thức việc phát triển toàn diện bản thân. Em dành thời gian đọc sách, khám phá những vùng đất mới, thử làm những điều mình chưa từng làm để trả lời câu hỏi quan trọng: “Mình là ai?”.
Tinh thần học hỏi ấy được thể hiện qua việc Nhi liên tục đăng ký các lớp học chuyên đề, các khóa bồi dưỡng năng lực chuyên môn lẫn kỹ năng mềm. Em thường xuyên đóng vai trò “thủ lĩnh” trong các hoạt động nhóm, hỗ trợ bạn bè và tích cực tham gia các phong trào sinh viên.
“Em không bao giờ cho phép mình dừng lại hay hài lòng quá sớm. Vì mỗi ngày trôi qua là một cơ hội để mình trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình”, Nhi nói.

Khát vọng lan tỏa giá trị và truyền cảm hứng
Em Nguyễn Kiều Nhi đặt mục tiêu ra trường đạt loại xuất sắc, trở thành một cô giáo tiểu học giỏi, gần gũi và truyền cảm hứng cho học trò. Đồng thời, cô tiếp tục theo đuổi nghề MC như một con đường song hành, nơi giúp cô lan tỏa giá trị sống tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.
Một ước mơ sâu xa hơn của Nhi là thành
lập các lớp kỹ năng MC nhí, nơi giúp các em nhỏ tự tin hơn, rèn luyện kỹ năng
nói trước đám đông, điều mà bản thân cô từng khao khát nhưng thiếu điều kiện
thực hiện từ sớm. Đó không chỉ là hành trình cá nhân, mà là một cuộc chuyển hóa
nghịch cảnh thành cơ hội, đam mê thành sự nghiệp.
Nhi tin rằng, một người giáo viên giỏi không chỉ cần kiến thức chuyên môn vững chắc mà còn cần có lòng yêu nghề, sự kiên nhẫn và lòng nhiệt huyết. Cô luôn cố gắng trau dồi những phẩm chất đó mỗi ngày, để chuẩn bị sẵn sàng cho hành trình đứng trên bục giảng, trở thành người gieo mầm tri thức cho thế hệ mai sau.

Thầy giáo Hoàng Trọng Nam, Trường THPT Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La (Thầy giáo chủ nhiệm cấp 3 của em Nguyễn Kiều Nhi) chia sẻ: Là một giáo viên, tôi vô cùng tự hào khi chứng kiến em Nguyễn Kiều Nhi đỗ vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Đây không chỉ là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của em trong suốt những năm học qua, mà còn là niềm vui, niềm hy vọng lớn lao cho cả tôi và nhà trường.
Nguyễn Kiều Nhi là một học sinh luôn thể hiện sự ham học hỏi, kiên trì và tinh thần vượt khó đáng khâm phục. Tôi tin rằng với những phẩm chất tuyệt vời này, cùng với môi trường học tập tại Đại học Sư phạm Hà Nội, em sẽ tiếp tục phát huy tối đa năng lực của mình, không ngừng rèn luyện để trở thành một giáo viên giỏi, có tâm và có tầm trong tương lai. Mong rằng em sẽ luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê với nghề giáo và cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người.
Với những gì đã và đang làm được, Nguyễn Kiều Nhi là hình ảnh tiêu biểu của một người trẻ dám ước mơ, dám hành động và không bao giờ khuất phục trước hoàn cảnh.
“Hãy luôn là chính mình, có niềm tin vào bản thân và luôn giữ tâm khiêm cung, không chùn bước. Khi bạn tin mình làm được bạn đã đi được một nửa chặng đường” và “khi bạn thay đổi mọi thứ tự khắc sẽ đổi thay” - Đó không chỉ là lời nhắn nhủ từ một cô gái vùng cao, mà còn là một thông điệp sống đáng quý dành cho bất kỳ ai đang trên hành trình tìm kiếm và chinh phục ước mơ của mình.
Tags:
Tại sao cấm giáo viên không được dạy thêm cho học sinh mình đang trực tiếp giảng dạy?
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã có lý giải về việc tại sao quy định nhà giáo không được dạy thêm cho học sinh mà mình đang trực tiếp giảng dạy.
Học sinh 1 "chọi" 16 thi vào lớp 6 Trường THCS Năng khiếu Trường Đại học Sư phạm trong năm đầu tiên
Học sinh vừa hồi hộp vừa lo lắng tham gia kỳ thi lớp 6 lần đầu tiên của Trường THCS Năng khiếu Đại học Sư phạm năm 2025.
Singapore: Công nghiệp dạy thêm bùng nổ, học sinh mệt mỏi vì "chạy sô"
Áp lực phải vượt qua kỳ thi đã biến dịch vụ gia sư riêng thành một ngành công nghiệp trị giá 1,4 tỷ đô la tại Singapore, nhưng áp lực tương tự có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của học sinh.