dd/mm/yyyy

Đường đến chiếc huy chương vàng thứ 3 của lực sĩ cử tạ Lại Gia Thành tại SEA Games 32

Ngày 15/5, phóng viên Dân Việt tìm đến nhà lực sĩ Lại Gia Thành ở khu Vũ Dương, phường Bồng Lai, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh để gặp gỡ người thân trong gia đình nhằm tìm hiểu thông tin về những nỗ lực, cố gắng khi liên tiếp 3 lần đoạt HCV trong những lần tham gia thi đấu tại SEA Games.

"Giống như SEA Games năm ngoái, em Thành lúc nào cũng suy nghĩ cố gắng thi đấu để giành tấm huy chương cao nhất tặng cho bố mẹ vào kỳ sinh nhật trong tháng 5" – em Lại Thị Ngân - chị gái cả của lực sĩ Lại Gia Thành - thông tin với phóng viên Dân Việt trong ngày sinh nhật mẹ - 15/5.

CLIP: Lực sĩ Lại Gia Thành đem huy chương vàng cử tạ SEA Games 32 về làm quà tặng sinh nhật bố mẹ

Từ chạy chuyển sang cử tạ, Lại Gia Thành liên tiếp đoạt 3 HCV SEA Games

Lực sĩ Lại Gia Thành là con út trong gia đình thuần nông có 3 chị em. Nhà có 5 người, nhưng chỉ có 3 sào ruộng nên bố Thành đi làm thợ xây, mẹ đi làm công nhân để kiếm thêm tiền, giúp gia đình trang trải cho cuộc sống sinh hoạt, học tập của con cái.

Đường đến chiếc huy chương vàng thứ 3 của lực sĩ cử tạ Lại Gia Thành tại SEA Games 32  - Ảnh 1.

Gia đình xem lại khoảng khắc lực sĩ Lại Gia Thành giành HCV SEA Games 32 tại Campuchia. Ảnh: T.Thương

Là lực sĩ cử tạ hàng đầu khu vực Đông Nam Á với 3 HCV SEA Games liên tiếp và nhiều huy chương ở các giải đấu trong nước và quốc tế, nhưng theo chia sẻ từ phía gia đình, Thành vẫn là người con, người cháu ngoan hiền, hiếu thảo. Sau mỗi lần đoạt HCV hay giải thưởng từ các trận thi đấu, em đều mang tiền thưởng về đưa cho bố mẹ. Khi cần tiêu đến tiền, Thành lại hỏi bố mẹ đưa cho.

Đường đến chiếc huy chương vàng thứ 3 của lực sĩ cử tạ Lại Gia Thành tại SEA Games 32  - Ảnh 2.

Ông Lại Gia Ngũ (bố đẻ Lại Gia Thành) mong muốn sau khi giành HCV tại SEA Games 32 tại Campuchia, con trai ông tiếp tục rèn luyện, cố gắng mang huy chương cao nhất về cho Tổ quốc, quê hương và gia đình.Ảnh: Khương Lực

Nói về tố chất thể thao của vận động viên cử tạ hàng đầu khu vực Đông Nam Á, ông Lại Gia Ngũ - bố của lực sĩ Lại Gia Thành - thông tin: "Gia đình tôi ngày trước tham gia môn vật là chủ yếu. Ông nội cháu xưa đi vật trong xã, trong huyện lúc nào cũng đạt giải. Tôi cũng được bố truyền cho một số miếng võ vật để đi vật các giải trong thôn, trong xã".

Dù sinh ra trong gia đình có truyền thống về môn võ vật, nhưng sức khỏe của Thành lại không phù hợp với môn vật. "Thể lực của Thành chỉ ở mức trung bình, lúc ở nhà cứ bảo lên trường vật nhau về chân tay sứt sở, bố mẹ mắng, không cho đi vật nữa" – ông Ngũ nhớ lại.

Không được tiếp nối nghề vật cổ truyền từ ông và bố, Thành lại có đam mê chạy từ khi mới học lớp 3. Trong khi các bạn cùng trang lứa trong xóm ít vận động thì ngày nào cũng vậy, cứ buổi sáng sớm vừa ngủ dậy, Thành cùng một người bạn trong thôn cứ quần đùi, áo cộc lại chạy ra đường tập luyện, rồi mới về chuẩn bị đi học. Buổi chiều cũng vậy, Thành lại tiếp tục chạy một lúc rồi mới về nghỉ ngơi, học tập bài vở cho ngày mai.

"Năng khiếu chạy của Thành đã được thầy giáo dạy cấp I - ông Trần Văn Hiệp phát hiện và đưa lên tham gia giải chạy của huyện. Cùng thời gian đó, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội đã về các xã ở địa phương để tuyển dụng học sinh có năng khiếu thể thao. Biết tiếng, các thầy đã đến và xin ý kiến gia đình đưa Thành ra Trung tâm để tập luyện môn điền kinh"- ông Ngũ chia sẻ.

Ra trung tâm học được một thời gian, thầy Nguyễn Thắng ở Trung tâm thấy em Thành chạy ngoài sân, người có thân hình đẹp nên nhận định có nhiều tiềm năng thi đấu và giật giải về môn cử tạ. Do đó, thầy đã giới thiệu và cùng các thầy dạy môn điền kinh ở Trung tâm về nhà xin ý kiến cho Thành chuyển sang học tập, rèn luyện môn cử tạ.

Không phụ công thầy, chỉ trong vòng 6 tháng tập luyện, Thành được Trung tâm cử đi thi đấu "cọ xát" giải cử tạ thanh, thiếu niên toàn quốc tại Nha Trang (Khánh Hòa) và đã đoạt được 3 HCB khi mới 15 tuổi.

"Thực tế gia đình cũng biết nâng một quả tạ lên không phải đơn giản, nặng lắm. Lắm lúc ra ngoài đấy họp, lẻn vào phòng tập của con nhìn thấy con tập luyện rất vất vả. Trời nắng như thiêu như đốt nhưng em vẫn phải cởi trần trùng trục để nâng tạ" – ông Ngũ chia sẻ và luôn nhắn nhủ người con trai út duy nhất trong nhà cố gắng vượt lên chính mình.

Mang HCV SEA Games về làm quà sinh nhật cho bố mẹ

Đến nay, lực sĩ Lại Gia Thành đã có 12 năm gắn bó với môn cử tạ. Trong các lần thi đấu, gia đình luôn dành sự quan tâm, cổ vũ, động viên tinh thần tốt nhất nhằm tạo ra tâm lý thoải mái, sẵn sàng thi đấu cho Thành. "Cả nhà đã 3 lần trực tiếp thuê xe đi cổ vũ cho Thành thi đấu tại các giải diễn ra trong nước"- ông Ngũ cho biết.

Đường đến chiếc huy chương vàng thứ 3 của lực sĩ cử tạ Lại Gia Thành tại SEA Games 32  - Ảnh 3.

Những tấm HCV được lực sĩ Lại Gia Thành và gia đình treo trang trọng trong tủ kính.Ảnh:: Khương Lực.

Đường đến chiếc huy chương vàng thứ 3 của lực sĩ cử tạ Lại Gia Thành tại SEA Games 32  - Ảnh 4.

Bà nội và bố rất phấn khởi khi con, cháu giành HCV môn cử tạ tại 3 kỳ SEA Games liên tiếp.Ảnh: T. Thương

Đường đến chiếc huy chương vàng thứ 3 của lực sĩ cử tạ Lại Gia Thành tại SEA Games 32  - Ảnh 5.

Gia đình luôn gìn giữ và trân quý những tấm HCV mà Lại Gia Thành giành được. Ảnh: Khương Lực

Chia sẻ với phóng viên Dân Việt, bà Nguyễn Thị Thuận (bà nội của lực sĩ Lại Gia Thành) chia sẻ, bà và gia đình rất phấn khởi khi người cháu nội tiếp tục đoạt HCV tại SEA Games 32 môn cử tạ lần này.

"Gia đình chúng tôi phấn khởi lắm. Thành cứ mong bà cố sống để con đi thi đấu đạt thành tích cao hơn nữa. Khi đi thi đấu về, lần nào bà cháu cũng ôm ấp, tình cảm lắm. Bà cũng sướng, cháu cũng vui" – bà Thuận vui vẻ thông tin.

"Tính đến thời điểm hiện tại, Thành đã giành được tổng cộng 63 tấm huy chương các loại" – ông Ngũ cho biết và chia sẻ ngay sau bảo vệ thành công tấm HCV tại SEA Games 32 tại Campuchia, Thành đã nhắn tin về cho bố mẹ: "Bố mẹ ơi, con đạt HCV rồi".

Tiếp lời bố vừa nói, em Lại Thị Ngân - chị gái của lực sĩ Lại Gia Thành - cho biết: "Giống như SEA Games năm ngoài, SEA Games năm nay diễn ra trùng với thời gian sinh nhật bố mẹ - bố thì sinh nhật đầu tháng, còn mẹ sinh nhật giữa tháng. Em Thành lúc nào cũng nghĩ  cố gắng thi đấu, giành tấm huy chương cao nhất để tặng cho bố mẹ vào kỳ sinh nhật".

Trong ngày 13/5, ở hạng cân 55 kg nam, lực sĩ Lại Gia Thành đã hoàn thành xuất sắc phần trình diễn của mình để bảo vệ thành công tấm HCV từng giành được tại SEA Games 31 cách đây một năm.

Kết thúc phần thi cử giật, Lại Gia Thành chứng tỏ sức mạnh khi đạt thành tích 121 kg, hơn đối thủ xếp nhì Thada của Thái Lan 3 kg và hơn đối thủ xếp hạng ba Husni từ Indonesia 8 kg.

Ở phần thi cử đẩy, nhà vô địch SEA Games nâng mức tạ lên 149 kg để phá kỷ lục cử đẩy nhưng không thành công nên hài lòng với tấm HCV của hạng cân 55 kg nam, với tổng cử 261 kg (121 kg cử giật và 140 kg cử đẩy).

"Gia đình cũng đặt kỳ vọng và động viên Thành sau khi thi đấu SEA Games 32 xong về Trung tâm tiếp tục tập luyện, chuẩn bị cho những giải đấu trường thế giới, giải Olympic và cố gắng mang huy chương cao nhất về cho Tổ quốc, quê hương và gia đình" – ông Ngũ nói.

Khương Lực