Công an Lai Châu: Giữa ngày lễ, "lính áo xanh" cõng gạch, dựng nhà cho bà con vùng cao
02/05/2025 21:03 GMT +7
Trong khi khắp nơi hân hoan đón chào những ngày đại lễ 30/4 - 1/5 lịch sử, thì ở những bản làng vùng cao của tỉnh Lai Châu, có một "ngày lễ" đặc biệt đang diễn ra. Đó là ngày lễ của sự sẻ chia, của tình đồng bào, được viết nên bởi những người chiến sĩ Công an nhân dân Lai Châu. Họ không quản ngại khó khăn, dốc hết sức mình để dựng xây nên những mái ấm kiên cố, thắp sáng niềm hy vọng cho những mảnh đời còn gian khó nơi miền biên viễn.
- Cao nguyên Sìn Hồ sẽ ra sao khi Lai Châu thực hiện sắp xếp, sáp nhập?
- Lai Châu: Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tạo "cú hích" giúp dân làm giàu từ mô hình nuôi hươu, trồng chè
- Lai Châu: Làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm
Hơn cả một nhiệm vụ - "70
ngày đêm" của trái tim
Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm "70 ngày đêm" đầy ý nghĩa; thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo chỉ đạo của Bộ Công an và Tỉnh Lai Châu, lực lượng Công an Lai Châu đã biến nhiệm vụ thành trách nhiệm từ trái tim, ra quân với tinh thần quyết tâm cao nhất.
Với trọng trách thi công 500 căn nhà trong tổng số 1.100 căn được Bộ Công an hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa, Công an Lai Châu đã và đang làm nên những điều phi thường. Đến cuối tháng 4, hàng trăm căn nhà đã thành hình và khí thế thi công đang khẩn trương hơn bao giờ hết để kịp bàn giao toàn bộ trước ngày 30/6/2025.

Ngay sau lễ phát động, không một phút ngơi nghỉ, những người lính áo xanh đã có mặt ở cơ sở. Họ "ba cùng" với dân - cùng ăn, cùng ở, cùng làm. Từ việc phối hợp chính quyền địa phương rà soát, khảo sát từng vị trí đất, tổ chức san nền vất vả, đến vận chuyển từng viên gạch, bao xi măng trên những con dốc dựng đứng, trơn trượt đặc trưng của địa hình Lai Châu.
Sự hiểm trở của địa hình không làm nhụt chí, mà ngược lại, càng hun đúc thêm sự sáng tạo của những người lính áo xanh. Như tại Phòng Cảnh sát cơ động, sáng kiến dùng tấm tôn nối làm máng trượt vật liệu đã ra đời, một minh chứng cho tinh thần "khó khăn đến đâu, sáng tạo đến đó".
Thượng tá Vũ Việt Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, chia sẻ: "Ban đầu cũng loay hoay lắm, nhưng khi nghĩ ra cách này, anh em đỡ hẳn bao nhiêu mồ hôi, công việc lại nhanh hơn hẳn". Đó là mồ hôi đổ ra vì dân, là niềm vui khi nhìn thấy công trình sớm hoàn thành.
Tại những điểm nóng thi công khác
như xã Nậm Xe (huyện Phong Thổ), các cán bộ, chiến sĩ Phòng Công tác chính trị
- đơn vị đảm nhận 11 căn nhà, đã "cắm bản", bám sát công trình từ
ngày tháo dỡ nhà cũ. Dù điều kiện sinh hoạt nơi bản làng còn nhiều thiếu thốn,
họ vẫn kiên trì, bền bỉ. Đặc biệt trong những ngày lễ, khi người thân sum họp,
những người lính Công an vẫn miệt mài, làm việc không kể thời gian, chỉ với một
mong muốn, đó là sớm mang mái ấm đến cho người dân.

Trên khắp các huyện vùng cao như
Mường Tè, Phong Thổ, Tân Uyên…, hình ảnh những người lính Công an vác xi măng nặng
trĩu vai, dầm mình trong mưa, cuốc từng nhát đất để xây nền nhà cho dân đã trở
nên thân thuộc, cảm động. Không khí thi công luôn khẩn trương, rộn ràng, không
phân biệt ngày thường hay ngày lễ. Đó là âm thanh của sự cống hiến, nặng nghĩa tình quân dân.
Những viên gạch thấm đẫm nghĩa
tình và nước mắt hạnh phúc
Mỗi căn nhà được dựng lên không
chỉ là một công trình xây dựng, mà là kết tinh của tình người, của sự sẻ chia ấm
áp từ trái tim. Mỗi viên gạch, mỗi mái ngói đều mang nặng nghĩa tình quân dân.
Trong hành trình này, đã có không ít câu chuyện làm lay động lòng người.
Nổi bật là trường hợp của cụ Lò Thị Hói, năm nay đã 104 tuổi, sống tại xã Bản Lang, huyện Phong Thổ. Cụ đã trải qua bao mùa đông giá rét, bao mùa mưa dầm trong căn nhà lụp xụp, bốn bề trống hoác, gió lùa thấu xương.
Giờ đây, nhờ sự chung tay của Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Lai Châu, cụ Hói đã có một ngôi nhà mới khang trang, ấm cúng.
Khi được bàn giao ngôi nhà mới, đôi mắt mờ đục của cụ Hói rưng rưng lệ, ánh lên niềm hạnh phúc và lòng biết ơn vô bờ bến. Ngôi nhà mới không chỉ vững chãi mà còn tràn ngập ánh sáng và niềm vui, là "phép màu giữa đại ngàn" khiến bất cứ ai chứng kiến cũng không cầm được nước mắt.

Tình nghĩa ấy còn lan tỏa mạnh mẽ ở cấp cơ sở. Công an xã, với vai trò là lực lượng gần dân nhất, đã phát huy tối đa tinh thần xung kích.
Tại xã Lản Nhì Thàng (huyện Phong Thổ), Công an xã đã chủ động đề xuất, trực tiếp hỗ trợ vận chuyển vật liệu, tháo dỡ nhà cũ và dựng nhà mới cho hộ nghèo người Mông.
Tại xã Mường Mô (huyện Nậm Nhùn), Công an xã không chỉ phối hợp xây dựng mà còn vận động đoàn viên, hội viên và bà con trong bản cùng đóng góp ngày công, vật liệu, tạo nên một sức mạnh đoàn kết đáng kinh ngạc. Đặc biệt, trong những ngày lễ, chính sự tận tâm, không ngại khó của Công an xã đã lan tỏa, thôi thúc thêm tinh thần chung tay của nhân dân.
Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại tỉnh Lai Châu không chỉ là một kế hoạch hành động - đó là lời cam kết đanh thép và nhân ái của lực lượng Công an nhân dân Lai Châu "Không để ai bị bỏ lại phía sau".
Hơn cả việc xây những bức tường, đây là hành trình xây dựng niềm tin vững chắc, bồi đắp tình nghĩa sâu nặng giữa Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an với Nhân dân thông qua những hành động cụ thể, thiết thực và đầy tính nhân văn.
Đại tá Nguyễn Viết Giang – Giám đốc
Công an tỉnh Lai Châu khẳng định, đó là "trách nhiệm từ trái tim". Lực
lượng Công an Lai Châu sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để mọi người dân có được
mái ấm an toàn, kiên cố, từ đó yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên
thoát nghèo bền vững.

Những ngày lễ đi qua, nhưng tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy "vì dân quên mình" của người chiến sĩ Công an Lai Châu sẽ còn đọng mãi. Khi những mái nhà tình nghĩa tiếp tục mọc lên từ sự cống hiến không ngơi nghỉ của họ, niềm tin yêu của nhân dân vào chính quyền, vào lực lượng Công an lại càng được củng cố, vun đắp.
Mỗi căn nhà hoàn thành là
một bước tiến quan trọng cho an sinh xã hội và là một minh chứng sống động, đẹp
đẽ nhất cho giá trị nhân văn, cho tình đoàn kết mà lực lượng Công an tỉnh Lai Châu
đang ngày đêm gìn giữ và lan tỏa nơi địa đầu Tổ quốc.
Tags:
Xóa nhà tạm, hướng tới giảm nghèo bền vững nơi vùng cao Sơn La
Hàng chục ngôi nhà mới cho hộ nghèo được dựng lên, giúp bà con ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.
Quyết tâm hoàn thành xóa nhà tạm, để người dân yên tâm phát triển kinh tế
Tỉnh Sơn La huy động nhiều nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết tâm hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn trước ngày 19/5/2025.
Lai Châu: Quyết tâm về đích xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 25/6/2025
Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Lai Châu vừa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện xoá nhà tạm, nhà dột nát. Địa phương này phấn đấu hoàn thành toàn bộ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 25/6/2025.