Sơn La: Hủy nổ thành công một quả bom nặng 350 kg

PV Tây Bắc

01/02/2023 20:49 GMT +7

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La, Đoàn 319 thuộc Bộ Tư lệnh Công binh vừa tiến hành đào và di chuyển quả bom nặng 350 kg đến nơi hủy nổ thành công.

Sơn La: Hủy nổ thành công một quả bom nặng 350 kg  - Ảnh 1.

Lực lượng công binh đã tổ chức di dời và hủy nổ thành công quả bom. Ảnh: Xuân Tuấn.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Sơn La, vào chiều 1/2, tại tuyến đường 31m từ Quảng trường Tây Bắc đến Trung tâm xã Hua La, thành phố Sơn La, trong lúc công nhân thuộc đơn vị thi công gói thầu số 8 đang thi công đã phát hiện 1 quả bom nằm sâu dưới lòng đất.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Sơn La đã kịp thời cử lực lượng bảo vệ hiện trường, di dời người và phương tiện đang thi công đường gần khu vực phát hiện quả bom.

Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Sơn La đã báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La và phối hợp với Ban Công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La, Đoàn 319 thuộc Bộ Tư lệnh Công binh tiến hành đào bom và di chuyển quả bom đến bãi rác xã Chiềng Xôm, Thành phố để tiến hành hủy nổ.

Sơn La: Hủy nổ thành công một quả bom nặng 350 kg  - Ảnh 2.

Quả bom có có kích thước khoảng 1,2 m và trọng lượng 350 kg. Ảnh: Xuân Tuấn.

Đến 18 giờ cùng ngày, quả bom đã được lực lượng công binh hủy nổ thành công. Quá trình tiến hành hủy nổ quả bom đã đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị kỹ thuật.

Được biết đây là loại bom phá thời kỳ chống Mỹ, loại 750 bảng, có kích thước khoảng 1,2 m và trọng lượng 350 kg.

Ngay sau khi hủy nổ thành công quả bom, lực lượng công binh Đoàn 319 tiếp tục kiểm tra rà phá bom mìn trên toàn tuyến với độ sâu 5m để kịp thời phát hiện và xử lý, đảm bảo an toàn về người và tài sản đơn vị trong quá trình thi công tuyến đường.

Vì sao nói 'cười như nắc nẻ'?

Vì sao nói "cười như nắc nẻ"?

Khi thấy ai đó cười sảng khoái, tỏ đầy vẻ thích thú về điều gì, người ta thường nói: "Làm gì mà cười như nắc nẻ vậy?" (hay còn nói tắt là "cười nắc nẻ"). Vậy "nắc nẻ" là gì? Và tại sao mọi người lại ví nụ cười với "nắc nẻ"?