Giữa Thành phố Vịnh Trung tâm Xanh Island, tòa tháp The Xanh 2 nắm giữ vị trí kim cương khi trực diện sân khấu trình diễn ánh sáng và pháo hoa đỉnh cao. Các căn hộ được thiết kế tinh tế, đề cao trải nghiệm cá nhân, là “tấm vé đặc quyền” cho cư dân.
Cục Văn hóa cơ sở, gia đình và thư viện thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đề nghị Sở Văn hóa và thể thao TP Huế kiểm tra và xử lý vụ bắn hỏa pháo súng thần công tại Kỳ Đài Huế.
Dự án chợ đầu mối Vĩnh Phúc ban đầu được định giá hơn 708 tỷ đồng nhưng sau khi Bí thư Tỉnh ủy lúc đó là bà Hoàng Thị Thúy Lan có ý kiến, con số này giảm xuống 507 tỷ đồng và giúp Hậu “Pháo” kiếm được 200 tỷ đồng.
Cơ quan truy tố cáo buộc các cựu Bí thư Phú Thọ Ngô Đức Vượng và Nguyễn Doãn Khánh làm trái luật đấu thầu khi gửi văn bản tới Thủ tướng xin chỉ định thầu, tạo điều kiện cho Hậu “Pháo” thâu tóm các gói xây dựng tại khu di tích Đền Hùng.
Ở độ tuổi 27 đến 30, Hậu “pháo” đã thâu tóm được những dự án “tiền tỷ” từ Vĩnh Phúc, Phú Thọ đến Quảng Ngãi, đồng thời gặp gỡ, tặng quà và tác động hàng loạt quan chức, gồm cả Bí thư, Chủ tịch tỉnh.
Tối nay (30/4), trên các con đường, khu vực ở TP HCM, các chương trình Kỵ binh, đội nhạc kèn, 3D mapping trình diễn, bắn pháo hoa tại 30 điểm… thu hút hàng nghìn người dân tham dự.
Đại tá, nhà văn Nguyễn Khắc Nguyệt từng là chiến sĩ lái xe tăng 380 thuộc Đại đội 4, Lữ đoàn xe tăng 203, Quân đoàn 2 (nay là Quân đoàn 12). Đây là Đại đội của các xe tăng 390, 843... đã đánh chiếm, cắm lá cờ đầu tiên trên Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975. Ông kể về hành trình xuyên Việt của chiến xa 380 với nhiều tình tiết ly kỳ.
Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “pháo”, ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn) chi hơn 75 tỷ đồng cho an sinh xã hội tại huyện Mang Thít với mục đích được báo cáo “lãnh đạo cấp trên biết” công sức của mình rồi ủng hộ, tạo điều kiện trong việc kinh doanh.