dd/mm/yyyy

Già bản Lò Ngọc Ánh - người được cả xã Mường Luân yêu quý

Sau lời giới thiệu của ông Giàng A Dình, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Điện Biên, chúng tôi vượt gần 100km từ thành phố Điện Biên Phủ đến xã Mường Luân (huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) để gặp ông Lò Ngọc Ánh. Bởi theo ông Dình "ông Ánh là người có uy tín nhất xã Mường Luân".

"Cây cao bóng cả" đất Mường Luân

Ở cái tuổi gần 70, đáng nhẽ ông Lò Ngọc Ánh được hưởng cảnh điền viên, vui thú tuổi già bên con cháu. Nhưng ông Ánh không lấy điều đó làm niềm vui mà ông chọn cách cùng con cháu phát triển kinh tế và hướng dẫn bà con trong xã làm ăn, vươn lên xóa đói giảm nghèo.

Biết chúng tôi đến tìm hiểu về ông, người có uy tín của huyện Điện Biên Đông. Ông Lò Ngọc Ánh vui vẻ chia sẻ: "Ông Dình, Trưởng ban Dân tộc tỉnh cứ nói quá, chứ tôi có công lao gì lớn đâu. Chỉ vài việc nhỏ giúp bà con trong xã làm ăn. Vận động người dân hiến ít đất làm đường, trường học, nhà văn hóa thôn bản…" Trong câu chuyện với ông Ánh, chúng tôi hiểu được sự khiêm tốn trong ông. Người không thích khoe thành tích của mình.

Lão nông Lò Ngọc Ánh là ai mà được cả xã Mường Luân yêu quý? - Ảnh 1.

Người có uy tín của huyện Điện Biên Đông đã phát huy tinh thần, vận động hướng dẫn bà con trong bản, xã cách làm kinh tế, thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước. Ảnh Vinh Duy.

"Ngày còn trẻ mình tham gia bộ đội, xuất ngũ về Mường Luân lại làm cán bộ. Lúc đấy muốn làm kinh tế nhưng chẳng có thời gian. Vì công việc của xã rất bận, hôm nay đi bản này giải quyết tranh chấp đất đai, mai đi bản khác vận động bà con không nghe theo kẻ xấu, theo đạo trái pháp luật. Rồi lại họp hành ngoài huyện… thì thời gian đâu làm kinh tế" ông Ánh vui vẻ kể lại. Sau khi nghỉ hưu, ông Ánh đã dành hết thời gian vào làm kinh tế trang trại của gia đình.

Với số vốn tích cóp nhiều năm, ông Ánh đã thành lập HTX Thành Luân. Với hoạt động xây dựng, chăn nuôi, trồng cây ăn quả, trồng rừng và kinh doanh dịch vụ. Lúc đầu ông tập trung vào sản xuất, chăn nuôi, lấy ngắn nuôi dài. Trang trại cây ăn quả, nuôi gia súc của ông dần hình thành và có quy mô như ngày hôm nay. Hiện HTX có mức thu nhập từ 300 - 500 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho trên 20 lao động địa phương.

Lão nông Lò Ngọc Ánh là ai mà được cả xã Mường Luân yêu quý? - Ảnh 2.

Không chỉ giỏi trong phát triển kinh tế, ông Lò Ngọc Ánh, người có uy tín của xã Mường Luân còn hướng dẫn, giúp đỡ bà con trrong xã phát triển kinh tế. Ảnh Vinh Duy.

Khi HTX hoạt động có hiệu quả, ông Ánh đã vận động bà con trong xã phát triển kinh tế. Ông sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm trong trồng trọt, chăn nuôi đến bà con. Gia đình nào khó khăn về vốn, con giống ông sẵn sàng hỗ trợ để bà con có vốn làm ăn. "Mình làm tốt rồi, có của ăn, của để mà thấy đồng bào cùng xã khó khăn, thiếu vốn, kiến thức chăn nuôi thì mình phải giúp. Họ cũng như mình ngày trước, muốn làm kinh tế nhưng không có vốn lại thiếu kỹ thuật. Vì thế nghèo đói cứ bám lấy cuộc sống" ông Ánh chia sẻ thêm.

Người Mường Luân ai cũng yêu quý ông Ánh

Không chỉ giỏi trong làm kinh tế, ông Ánh còn làm tốt công tác xã hội trên địa bàn. Ông tích cực tham gia giải quyết, giải hòa những công việc xảy ra tranh chấp mâu thuẫn trong nhân dân, họ hàng, làng bản. Ở đâu xảy ra tranh chấp giữa các gia đình, lãnh đạo xã đều mời ông đến giảng giải, phân tích để mọi người nghe biết được cái sai để sửa. Có những vụ, tranh chấp giữa các gia đình kéo dài nhiều tháng không giải quyết được. Nhưng khi ông Ánh đến, phân tích, hòa giải các gia đình đều vui vẻ nhận lỗi.

Trước đây xây dựng nông thôn mới ở Mường Luân rất khó khăn, vì các chương trình, dự án khi triển khai các hộ đều đòi tiền đền bù đất. Biết được khó khăn như vậy, ông Ánh là người tiên phong hiến đất để làm đường giao thông, trường học… "Khi biết được khó khăn của xã tôi là người tiên phong hiến gần 3.000m đất để làm đường giao thông, trường học, nhà văn hóa. Hiến xong mình đi vận động bà con cùng hiến đất để xây dựng nông thôn mới. Mình phải làm gương thì người dân mới tin theo. Bây giờ triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn xã bà con sẵn sàng hiến đất, không đòi hỏi đền bù như trước" ông Ánh chia sẻ thêm.

Lão nông Lò Ngọc Ánh là ai mà được cả xã Mường Luân yêu quý? - Ảnh 3.

Nhiều tuyến đường liên thôn bản của Mường Luân được bê tông hóa, bà con trong xã đã tự nguyện hiến đất làm đường sau khi được ông Lò Ngọc Ánh vận động. Ảnh Vinh Duy.

Là người có uy tín trên địa bàn xã Mường Luân, ông Ánh cũng đóng góp nhiều công sức, vật chất để xây dựng quê hương. Như lời ông kể, trong những năm qua ông đã tham gia xây dựng 6k đường bê tông liên bản và nội bản, xây dựng 2 nhà văn hóa thôn bản. Với sẵn phương tiện xe, máy công trình ông đã sản ủi mặt bằng 12 sân thể thao tại các thôn bản để bà con có chỗ vui chơi thể thao. Khi Bộ Công an phát động phong trào xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, ông Ánh đã tham gia xây dựng 51 nhà. Ông cũng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh và hỗ trợ con em cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn khi đến trường.

Đúng như lời ông Giàng A Dình, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Điện Biên nói về ông Ánh, người có uy tín nhất xã Mường Luân. Chia tay ông Ánh khi bóng chiều chạng vạng, chúng tôi vẫn nhớ câu nói của ông "Mình còn sức, còn cống hiến cho quê hương đất nước. Ai khó khăn gì tôi sẵn sàng giúp đỡ, để làm sao họ có cuộc sống tốt đẹp hơn".

Vinh Duy