Thợ điện Đà Bắc "đội mưa, thắng bão" giữ vững dòng điện cho dân
22/07/2025 10:17 GMT +7
Giữa địa hình hiểm trở của miền núi Tây Bắc, nơi mùa mưa bão luôn là nỗi lo thường trực với nguy cơ sạt lở, giông lốc, những người thợ điện Đội Quản lý Điện lực khu vực (QLĐLKV) Đà Bắc - PC Phú Thọ vẫn ngày đêm miệt mài bám trụ, chủ động vượt khó để đảm bảo "mạch sống" điện năng được thông suốt, an toàn cho hàng vạn hộ dân.
- PC Hòa Bình "khai tử" điểm thu tiền điện truyền thống từ tháng 7/2025
- PC Hòa Bình: Sửa chữa điện hotline nâng cao hiệu quả cung cấp điện
Chủ động "4 tại chỗ", đi trước thiên tai một bước
Tây Bắc đang bước vào mùa mưa bão được dự báo có nhiều diễn biến phức tạp. Tại một địa bàn đặc thù như Đà Bắc, với địa hình chia cắt, hiểm trở, việc đảm bảo an toàn lưới điện không chỉ là nhiệm vụ cấp bách mà còn mang tính chiến lược lâu dài.
Nhận thức rõ điều đó, ngay từ tháng 4, Điện lực Đà Bắc (nay là Đội Quản lý điện lực khu vực Đà Bắc) đã triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) với phương châm “4 tại chỗ”: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

Các đường dây trung và hạ thế đã được rà soát toàn diện. Những khu vực trọng yếu, có nguy cơ sạt lở cao, cây cối dễ va quệt vào đường dây đều được đánh dấu và xử lý triệt để. Móng cột được gia cố, sứ cách điện hư hỏng được thay mới, hành lang lưới điện được phát quang, đảm bảo khoảng cách an toàn tuyệt đối trước khi mùa mưa cao điểm ập đến.
Chia sẻ với PV, ông Bùi Văn Biên - Đội trưởng Đội Quản lý Điện lực khu vực Đà Bắc, cho biết: “Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ vì dân. Địa bàn chúng tôi quản lý có nhiều xã vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại vô cùng khó khăn, đặc biệt là trong mùa mưa lũ. Nhưng dù vất vả đến mấy, anh em luôn tâm niệm: giữ vững dòng điện là giữ vững mạch sống cho người dân”.

Tinh thần đó đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động. Tính từ đầu năm đến nay, Đội đã kiểm tra và xử lý an toàn cho hơn 310 km đường dây trung áp, góp phần giảm thiểu đáng kể các sự cố so với cùng kỳ, đảm bảo cấp điện ổn định cho hơn 12.000 hộ dân.
"Dù đơn vị đã sáp nhập về PC Phú Thọ quản lý, nhưng trách nhiệm với người dân huyện Đà Bắc cũ vẫn luôn được chúng tôi đặt lên hàng đầu. 100% cán bộ công nhân viên luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng trực 24/7. Với chúng tôi, mùa mưa bão không có ngày nghỉ, vì đó là lúc bà con cần điện nhất", ông Biên nhấn mạnh.
"Thấy mấy chú trèo đèo, đi đêm, thương lắm"
Sự tận tụy của những người thợ điện đã mang lại "quả ngọt". Trong những đợt mưa lớn kéo dài vào tháng 6, tháng 7 vừa qua, khi nhiều người dân tại xã Nánh Nghê (nay thuộc xã Đức Nhàn) còn lo lắng về nguy cơ mất điện, thì lưới điện vẫn vận hành thông suốt.

Bà Lò Thị Nhung, một người dân xã Đức Nhàn, không giấu được niềm vui: "Những năm gần đây dù mưa to gió lớn, điện vẫn sáng, sinh hoạt và sản xuất của gia đình không bị gián đoạn. Mấy đứa nhỏ học bài cũng không bị ảnh hưởng, tôi yên tâm lắm. Chúng tôi cảm ơn Đội Điện nhiều. Nhiều hôm thấy mấy chú trèo đèo, đi đêm để kiểm tra đường dây, thương lắm".
Lời cảm ơn mộc mạc của bà Nhung chính là sự ghi nhận quý giá nhất cho những nỗ lực không mệt mỏi của tập thể Đội Quản lý Điện lực khu vực Đà Bắc.
Không chỉ tập trung vào công tác kỹ thuật, Đội còn tích cực phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền, nâng cao ý thức an toàn điện trong nhân dân.
Các buổi nói chuyện, các tờ rơi hướng dẫn người dân không xây dựng công trình gần đường dây, không thả diều, câu cá dưới hành lang an toàn lưới điện, hay cách sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả đã trở nên quen thuộc. Bà con được khuyến cáo tắt các thiết bị khi không cần thiết, tận dụng ánh sáng tự nhiên và thường xuyên kiểm tra hệ thống điện trong nhà để phòng chống rò rỉ, chập cháy.
Giữa thiên nhiên khắc nghiệt, hình ảnh những người thợ điện áo cam vững vàng bám trụ, băng rừng, vượt suối đã trở thành "lá chắn" đáng tin cậy, bảo vệ hệ thống điện và mang lại sự bình yên cho từng mái nhà trên mảnh đất Đà Bắc. Họ không chỉ cung cấp điện, mà còn thắp lên niềm tin và sự an tâm cho người dân nơi vùng cao Tây Bắc.
Lộc rừng đã thức giấc ở tỉnh Phú Thọ (mới) thực ra là con gì mà 10 người ăn 10 người khỏe?
Khi tiếng sấm đầu mùa vang vọng giữa thung lũng, rừng già khu vực tỉnh Hoà Bình cũ nay là tỉnh Phú Thọ mới trở mình thức dậy. Trong bóng tối ẩm lạnh, từng con ốc nhỏ, vỏ xoắn như đồng xu, rón rén trườn ra khỏi hang đá, báo hiệu mùa sinh sôi sau nhiều tháng vùi mình dưới lớp đất khô.
Sau hơn 10 ngày sáp nhập vào tỉnh Phú Thọ (mới), phường Hòa Bình tổ chức một hoạt động quan trọng
Ngày 13/7 - sau khi chính quyền hai cấp đi vào vận hành ổn định, phường Hòa Bình thuộc tỉnh Phú Thọ mới đã tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, với sự tham gia đồng loạt của cán bộ, công chức, đoàn thể và đông đảo nhân dân trên địa bàn.
Phát hiện xe tải chở 190 con lợn nhiễm dịch tả châu Phi tại Phú Thọ
Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện và xử lý xe tải vận chuyển 190 con lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi.