Quảng Bình: Mặc cái nắng 40°C, mẹ đạp xe chở con đến điểm thi
25/06/2019 15:57 GMT +7
Dưới cái nắng gay gắt của tỉnh Quảng Bình, nhiều thí sinh bước vào môn Toán trong sự ngóng trông của nhiều người mẹ bên ngoài.
Chiều ngày 25/6, hơn 10.000 thí sinh tại tỉnh Quảng Bình bước vào thi môn Toán, môn thi thứ 2 của Kỳ thi THPT Quốc gia 2019.
Thời gian thi môn Toán bắt đầu từ 14h30 phút. Thế nhưng, từ 13h, các thí sinh đã đến điểm trường. Nền nhiệt độ tại Quảng Bình hiện tại là trên 40 độ C.
Thí sinh đội nắng đến điểm thi trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp.
Thời tiết rất nắng gắt.
Trên chiếc xe đạp cũ kỹ, bà Nguyễn Thị Thành (SN 1965, trú tại phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) chở con đến điểm thi trường THPT Lương Thế Vinh, bà Thành cho biết: “Quảng Bình mấy hôm nay nắng quá, các cháu thi đúng ngày đỉnh điểm nắng nóng. Tôi muốn tự thân chở con đi thi cho yên tâm”.
Thí sinh đến điểm thi đội áo chống lại cái nắng gay gắt.
Em Nguyễn Thị Linh Giang (SN 2001, thí sinh tại điểm thi trường THPT Lương Thế Vinh) tâm sự: “Dù đã ôn kỹ nhưng em vẫn cảm thấy lo khi thi môn Toán, em hy vọng sẽ đạt được điểm cao ở môn này”.
Em Dương Minh Tâm (SN 2001, thí sinh tại điểm thi trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp) cho biết: “Môn Toán em học tốt nên em rất tự tin, em tin sẽ làm bài xong sớm”.
Trước đó, sáng ngày 25/6, môn Ngữ Văn, tại các điêm thi, chủ yếu là mẹ đưa con đi và chờ con ngoài trường thi.
Bà Dương Thị Thùy (huyện Quảng Trạch ngóng con thi.
Chị Dương Thị Thuỳ (có con Lê Thị Thảo Vân, SN 2001, thi tại điểm trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp) chia sẻ: “Mấy hôm trước, con tôi tâm sự, con muốn mẹ đi cùng để con yên tâm hơn”.
Bà Võ Thị Lệ chờ con trước điểm thi.
Do nhà tại Quảng Trạch, cách thành phố Đồng Hới tới gần 60km, mẹ con bà Thùy bắt xe vào Đồng Hới từ lúc 4h sáng.
Hai mẹ con bà Võ Thị Lệ và em Võ Quang Đức ôm nhau tươi cười trước điểm thi trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp.
Bà Võ Thị Lệ (SN 1974, trú tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) tâm sự: “Có mẹ đi cùng, con yên tâm hơn”.