Nông thôn Tây Bắc: Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Phiêng Pằn gặt lúa giúp dân chạy bão
16/10/2021 12:00 GMT +7
Trước dự báo thời tiết xấu do ảnh hưởng cơn bão số 8, trong hai ngày 14 và 15/10, Đồn Biên phòng Phiêng Pằn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã cử cán bộ, chiến sỹ xuống giúp người dân bản Phiêng Khàng, xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn thu hoạch lúa chạy bão.
Phiêng Khàng là bản sinh sống của đồng bào dân tộc Sinh Mun. Đây cũng là bản đặc biệt khó khăn thuộc xã vùng 3 biên giới Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Phiêng Pằn giúp bà con gặt lúa. Ảnh: Quàng Hùng.
Bản có địa hình chủ yếu là núi cao, đường giao thông đi lại cách trở, đời sống bà con người dân còn nhiều khó khăn. Bà con bản Phiêng Khàng chủ yếu canh tác trên những triền núi cao. Do vậy, dễ xảy ra lũ ống, lũ quét, nhiều khi bà con không kịp trở tay thu hoạch mùa vụ.
Ông Hờ A Trư, Bí thư chi bộ bản Phiêng Khàng, cho biết: Năm 2020, địa bàn Bản Phiêng Khàng đã từng xảy ra lũ quét kèm theo sạt lở đất, gây thiệt hại 2,6 ha hoa màu của bà con và gây hư hỏng nặng đường giao thông bản.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Phiêng Pằn giúp người dân tu sửa lại đường giao thông do trận lũ năm 2020 gây sạt lở. Ảnh: Quàng Hùng.
Bản có trên 10 ha lúa, trong đợt này cán bộ, chiến sỹ biên phòng sẽ giúp bà con gặt lúa tại những vị trí có nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa lũ, sạt lở. Đồng thời, còn giúp bản tu sửa đường giao thông; hỗ trợ giúp bản làm 11 lán cách ly tập trung để đón công dân đi làm ăn xa trở về.
Đến sáng ngày 15/10, cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Phiêng Pằn đã giúp người dân bản Phiêng Khàng gặt được trên 2 ha lúa.
Nông thôn Tây Bắc: Phát triển thương hiệu khoai sọ Thuận Châu
15/10/2021 16:39Nông thôn Tây Bắc: Quy định mới cho người đi và về từ vùng đỏ
15/10/2021 15:55Nông thôn Tây Bắc: Sơn La trao Chứng nhận đầu tư cho 11 dự án
13/10/2021 18:27
Tags:
Phố Trung thu Hàng Mã đông đúc đến "nghẹt thở" trước giờ G
Hôm nay là Tết Trung thu, đêm qua lượng người đổ về phố cổ Hà Nội đặc biệt là phố Trung thu Hàng Mã tấp nập khiến nơi này luôn trong tình trạng đông đúc đến "nghẹt thở".