Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đón hàng ngàn du khách
01/05/2025 13:13 GMT +7
Khu du lịch quốc gia Mộc Châu (Sơn La) trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ đã đón hàng ngàn lượt du khách đến thăm quan, trải nghiệm và nghỉ dưỡng.
- Video: Choáng ngợp rừng mận hoa nở bung xòe, trắng muốt trên cao nguyên Mộc Châu
- Mộc Châu: Tình người ấm áp trong tiết trời dưới 10 độ C
- Đầu Xuân hoa mận nở trắng núi rừng cao nguyên Mộc Châu
Mộc Châu phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, khí hậu ôn hòa
Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu - Điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới là một điểm đến sôi động trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay. Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, khu du lịch quốc gia Mộc Châu đã đón hàng ngàn lượt du khách đến thăm quan, trải nghiệm và nghỉ dưỡng.
Cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) là vùng đất rộng lớn với phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, khí hậu ôn hòa. Đặc biệt, nhiệt độ ở Mộc Châu vào mùa hè khá mát mẻ, không khí trong lành, rất phù hợp du lịch nghỉ dưỡng. Đây còn là địa điểm lý tưởng để trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên cùng nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn.

Chị Ngô Thị Dung, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: Đây là lần đầu tiên mình đến Mộc Châu. Biết đến khu du lịch Mochahill qua mạng xã hội, mình cảm thấy rất thích thú và hào hứng. Đến đây được trải nghiệm hái chè, tham quan cánh đồng chè vào mùa đẹp nhất và nhiều góc check in rất đẹp.
Để du khách có nhiều hơn những trải nghiệm thú vị khi đến với Mộc Châu, các khu, điểm du lịch đã chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ; chuẩn bị chu đáo các điều kiện để phục vụ du khách; đồng thời tổ chức thêm nhiều hoạt động văn hoá đặc sắc giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.
Chị Nguyễn Hồng Nhung, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: Đến tham quan cây cầu kính Bạch Long dài nhất thế giới, cảm giác rất thú vị. Không gian núi rừng hùng vĩ, ngoài ra đến đây còn được trải nghiệm rất nhiều những nét văn hoá độc đáo và đặc sắc của các dân tộc.

Mộc Châu điểm đến của du khách dịp nghỉ lễ
Những ngày này, đâu đâu trên địa bàn thị xã Mộc Châu (Sơn La) cũng ngập tràn sắc đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc, nhiều bạn trẻ đã chụp lại những khoảnh khắc bên lá cờ Tổ quốc dịp 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Mỗi bức ảnh không chỉ đơn giản là lưu giữ kỷ niệm đẹp mà thể hiện niềm tự hào là người dân Việt Nam.
Chị Nguyễn Thị Thảo, du khách Sơn La chia sẻ: Dịp nghỉ lễ năm nay tôi và gia đình đã chọn Mộc Châu là điểm đến. Tôi thấy ở đây khung cảnh rất là đẹp và khí hậu rất là ưu đãi nơi này. Tôi đã chọn cho mình bộ trang phục áo dài và chụp ảnh, ở đây có rất nhiều góc check in đẹp…

Anh Nguyễn Thành Tài, nhiếp ảnh gia Mộc Châu chia sẻ: Ngày nghỉ lễ thì ở đâu cũng đông đúc, thợ ảnh chúng tôi cũng có rất nhiều job chụp ảnh cho du khách. Mỗi đoàn khách, tuỳ theo lứa tuổi và gu thời trang chúng tôi tư vấn, hướng dẫn những địa điểm chụp khác nhau. Hi vọng những bức ảnh đẹp của chúng tôi sẽ là những kỷ niệm sâu sắc đối với du khách và góp phần quảng bá hình ảnh Mộc Châu đến với bạn bè trong nước và quốc tế,
Mặc dù rất đông du khách đến Mộc Châu trong dịp nghỉ lễ năm nay, nhưng qua ghi nhận đến nay không xảy ra tình trạng quá tải, chèo kéo khách hay gây phản cảm về hình ảnh du lịch Mộc Châu. Lượng du khách ngày càng tăng, chất lượng dịch vụ ngày càng hoàn thiện là điều kiện cần thiết để du lịch Mộc Châu phát triển bền vững.








Tags:
Một nơi ở Mộc Châu có người trồng mận hậu trái căng mọng, cả làng phục lăn
Anh Mai Đức Thịnh, Giám đốc HTX dịch vụ phát triển nông nghiệp 19/5, một trong người đầu tiên trồng mận hậu ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Anh Thịnh còn làm ra thứ rượu mận.
"Lộ diện" cơ quan chủ quản dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đồng ý giao UBND tỉnh Hòa Bình làm cơ quan chủ quản để quản lý, đầu tư xây dựng đoạn tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.
Mộc Châu khoe sắc hoa cải vàng đẹp như chốn thiên đường đảo Jeju
Mùa xuân về, Mộc Châu lại khoác lên mình vẻ đẹp rực rỡ của những cánh đồng hoa cải vàng, khiến du khách như đang lạc bước ở chốn thiên đường của hòn đảo Jeju Hàn Quốc.
Những bức ảnh đẹp về cao nguyên Mộc Châu, Vân Hồ của nhiếp ảnh gia Nguyễn Mạnh Hải
Những bức ảnh của tác giả Nguyễn Mạnh Hải, thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đã mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem trên hành trình khám phá cái đẹp được ghi lại qua ống kính máy ảnh.