dd/mm/yyyy

"Cô gái vàng trong làng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh xuất thân từ một gia đình thuần nông

PV Dân Việt đã đến nhà "cô gái vàng trong làng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh ở huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang). Trước khi con gái giành 2 huy chương vàng SEA Games trong vòng 30 phút, mẹ cô vẫn tần tảo cắt cỏ, hái rau ngoài đồng.

Nguyễn Thị Oanh sinh ra trong gia đình thuần nông, có 8 chị em ở xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Đến xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang chiều 9/5, phóng viên Dân Việt gặp bà Nguyễn Thị Hưởng - mẹ đẻ vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh vừa đi cắt cỏ, hái rau ngoài đồng về nhà.

"Tôi phải tranh thủ chuẩn bị thức ăn cho bò, lợn gà và bữa ăn tối trước để dành thời gian theo dõi con thi đấu qua tivi. Lịch thi đấu thay đổi nên Oanh phải thi đấu 2 nội dung sát nhau" - bà Hưởng nói và mời khách vào nhà uống nước.


"Cô gái vàng trong làng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh xuất thân từ một gia đình thuần nông - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Hưởng - mẹ vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh nhặt rau, chuẩn bị bữa tối sớm để xem, cổ vũ con thi đấu qua tivi. Ảnh: Khương Lực

Khi chuẩn bị vào nhà thì ông Nguyễn Văn Chuyền - chồng bà đi câu về, xe máy chở khoảng 5kg cá, chủ yếu là cá rô phi - thành quả đi câu từ buổi trưa cùng đồ nghề câu lỉnh kỉnh phía sau. Bà Hưởng đã trợ giúp ông lấy cá thả vào chậu, rồi cùng mời khách vào nhà uống nước nói chuyện.

Nguyễn Thị Oanh xuất thân trong gia đình thuần nông 

Tại SEA Games 32, vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh đã lập hattrick huy chương vàng ở ba nội dung: 1.500m, 3.000m vượt chướng ngại vật và 5.000m. Trong mỗi lần thi đấu, Oanh liên tiếp có sự bứt phá, vượt xa đối thủ về khoảng cách và về đích đầu tiên. Đặc biệt, Nguyễn Thị Oanh lập kỳ tích khi giành 2 tấm huy chương vàng chỉ trong vòng 30 phút vào chiều 9/5.

Là con thứ 7 trong gia đình thuần nông có 8 chị em, Nguyễn Thị Oanh đã hun đúc được nghị lực, quyết tâm và ý chí sắt đá trong cả cuộc sống, học tập và thi đấu. Từ năm học lớp 9, lớp 10, Oanh đã khăn gói lên thành phố Bắc Giang để theo học môn điền kinh, bộ môn cô yêu thích.

Vợ chồng bà Hưởng - ông Chuyền nhớ lại, trong nhà chỉ có chị gái và Oanh có gắn bó với môn điền kinh. Trong khi người chị chỉ tham gia giải chạy của xã, của huyện thì Oanh lại có bước tiến xa, đạt nhiều thành tích cao trong nước và quốc tế.

"Cô gái vàng trong làng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh xuất thân từ một gia đình thuần nông - Ảnh 2.

Nhiều bằng khen, huy chương vàng, đồng, bạc được vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh treo trang trọng trên tường nhà. Ảnh: Khương Lực

Trên tường ngôi nhà 3 gian cấp 4 lợp ngói, thứ khiến nhiều người khi vào nhà đều chú ý là rất nhiều bằng khen và cả một tủ kính treo tường đựng những huy chương vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh đã đạt được từ các giải đấu diễn ra ở trong nước, khu vực và quốc tế.

Con gái thi đấu quốc tế thành công, giành vinh quang về cho đất nước là điều gia đình luôn tự hào. Nhưng bên cạnh thành công của con gái, bố mẹ Oanh vẫn canh cánh về thu nhập bấp bênh của gia đình.

Hiện nay, thu nhập chính của gia đình ông bà dựa vào 3 sào ruộng, khoảng 50 gốc vải và chăn nuôi bò, lợn, gà... Với khoảng hơn 50 gốc vải sớm trong vườn nhà, ông Truyền cho biết, bình thường mỗi năm thu được 5 tấn quả. Với giá bán bình quân khoảng 15.000 đồng/kg, vườn vải của gia đình cho thu vài chục triệu đồng.

"Thế nhưng, năm nay do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi nên quả vải bị rụng nhiều, không còn mấy quả. Đàn lợn hơn chục con, mỗi con nặng khoảng 30kg tự nhiên bỏ ăn, ông bà phải bán đi thu được 3,5 triệu đồng. "Giờ chỉ còn 1 con lợn nái duy nhất ở trong chuồng" - bà Hưởng buồn rầu nói.

"Cô gái vàng trong làng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh xuất thân từ một gia đình thuần nông - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Hưởng cho bò ăn trước khi chuẩn bị xem và cổ vũ con gái thi đấu qua tivi. Ảnh: Khương Lực.

"Cô gái vàng trong làng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh xuất thân từ một gia đình thuần nông - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Văn Chuyền chuẩn bị đồ câu để cải thiện bữa ăn cho gia đình. Ảnh Khương Lực

Mong sớm có ngôi nhà mới khang trang, rộng rãi hơn

Mỗi khi người con gái thứ 7 trong gia đình – vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh thi đấu, bố mẹ cô lại ngồi trước tivi để trực tiếp theo dõi và cổ vũ. Niềm vui, phấn khởi vỡ òa khi con gái liên tiếp giành huy chương vàng tại các nội dung thi tại SEA Games 32.

"Cảm xúc của tôi là rất phấn khởi và tự hào khi con mình đã giành được những chiến thắng vẻ vang nhất đem về cho gia đình và cho xã hội" - bà Hưởng nói và cho biết con gái bà rất ít khi có mặt ở nhà, thời gian nghỉ dài nhất là dịp Tết, còn sau những trận thi đấu, Oanh thường về thăm nhà 1-2 ngày.

"Cô gái vàng trong làng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh xuất thân từ một gia đình thuần nông - Ảnh 5.

Vợ chồng ông Chuyền - bà Hưởng tự hào khi vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh lập hattrick huy chương vàng ở ba nội dung: 1.500m 3.000m vượt chướng ngại vật và 5.000m tại SEA Games 32.Ảnh: Khương Lực

Oanh thi đấu thành công, cũng có người đồn thổi rằng gia đình chắc sẽ có nhiều tiền. Bà Hưởng thổ lộ:  "Nhiều người nghĩ Oanh liên tiếp giành được nhiều huy chương vàng như vậy sẽ mang về cho gia đình nhiều tiền, nhưng không phải vậy.

Mỗi lần đạt giải cao, khi về nhà Oanh đều gửi tiền biếu bố mẹ, nhưng cao nhất là hơn 10 triệu đồng. Em nó đạt những thành tích, cũng chẳng có cái gì nhiều đâu. Bây giờ mong muốn em có thể trợ giúp cho gia đình về làm nhà cửa cho nó khang trang hơn tý để chỗ ở cho được rộng rãi, thoải mái hơn".

Cùng với đó, bà Hưởng mong muốn khi con mình đã đạt tới "đỉnh cao" trong nghề sẽ dành thời gian nhiều hơn để chăm lo cho gia đình và bản thân. Tính đến thời điểm này, Nguyễn Thị Oanh đã giành 11 huy chương vàng và 1 huy chương bạc ở các kỳ SEA Games.

Ông Chuyền tiếp lời, do cuộc sống đông con nên gia đình rất vất vả trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Hiện tại, vợ chồng ông đã có 13-14 cháu, cháu lớn đã học xong đại học rồi, nhưng các con ông vẫn phải vất vả, chạy xuôi, chạy ngược đi chợ, buôn bán để tăng thu nhập cho gia đình.

"Do nhà đông con, trước đây vợ chồng tôi phải vất vả làm lụng, có lúc đi làm thuê để kiểm từng bơ gạo về nuôi các con" - ông Chuyền nói và cho biết mãi đến năm 2020, vợ chồng ông mới dựng được ngôi ngói cấp 4 có 3 gian, lợp ngói. Vì thế, ông mong muốn với những thành tích cao của người con gái thứ 7 trong SEA Games 32, gia đình ông sẽ có điều kiện để sửa sang lại căn nhà khang trang hơn.


Khương Lực