Rực rỡ những ngôi làng Bích Họa ở vùng biên giới, hải đảo
25/01/2018 10:59 GMT +7
Ở TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh có 2 ngôi làng đặc biệt thường được khách du lịch gọi bằng cái tên “Làng Bích Họa”. Cả 2 ngôi làng này đều có điểm chung, đó là những bức tường nhà dân cũ được vẽ lên những bức bích họa đủ màu sắc. Từ những ngôi làng nghèo nhất ở TP Móng Cái đến nay, xóm Họ Đặng và đảo Vĩnh Thực đã trở thành những địa điểm du lịch trải nghiệm hấp dẫn.
Hình ảnh cô gái người Dao đứng chào khách với biểu tượng nụ cười Hạ Long
Xóm họ Đặng, thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn (TP Móng Cái, Quảng Ninh) nằm sát biên giới Việt Nam - Trung Quốc, cách trung tâm thành phố Móng Cái khoảng 30km. Trước đây, tường của những ngôi nhà trong xóm cũ kỹ, mọc rêu; gần đây được thanh niên địa phương vẽ lên nhiều bức tranh bích họa, mô tả cuộc sống của đồng bào dân tộc Dao. Việc vẽ tranh bích họa ở thôn Pò Hèn được thực hiện từ năm 2016, với sự trợ giúp của sinh viên mỹ thuật. Đến nay, 18 bức tranh đã hoàn thiện với kinh phí 150 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.
Tháng 9.2017, 14 nhà dân và 2 nhà văn hóa thuộc 2 xã Vĩnh Trung và Vĩnh Thực trên đảo Vĩnh Thực đã được “thay áo” mới bằng những bức bích họa đầy màu sắc. Hoạt động do Khối mặt trận đoàn thể, trong đó có đoàn thanh niên TP Móng Cái thực hiện với sự giúp đỡ của các sinh viên Đại học Mỹ thuật, kinh phí 200 triệu đồng từ ngân sách địa phương và xã hội hóa.
Đây là hoạt động tiếp nối thành công của dự án “làng bích họa” tại xóm người Dao trên xã biên giới vùng cao Hải Sơn, TP Móng Cái với những bức tranh mô tả cuộc sống đồng bào. Người dân được lựa chọn tranh tường theo ý muốn của mình. Phần lớn các bức bích họa mang nội dung biển đảo, đồng quê, phong cảnh thiên nhiên…













