Người đàn ông Ukraine được trao huân chương nhờ tiêu diệt máy bay Su-34 của Nga bằng súng trường

Lê Phương (Newsweek) Thứ bảy, ngày 20/08/2022 20:00 PM (GMT+7)
Một người dân Ukraine đã phá hủy chiếc máy bay phản lực Su-34 của Nga bằng súng trường. Nhờ vậy ông được tặng thưởng huân chương và phong anh hùng.
Bình luận 0
Người đàn ông Ukraine được trao huân chương nhờ tiêu diệt máy bay Su-34 của Nga bằng súng trường  - Ảnh 1.

Ông Valeriy Fedorovych được trao tặng huân chương nhờ những đóng góp của mình cho nhà nước Ukraine. Ảnh: Getty

Hôm 19/8, Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine thông báo rằng các quan chức đã trao tặng cho người đàn ông tên Valeriy Fedorovych một huân chương "vì đã hỗ trợ bảo vệ biên giới quốc gia".

Các quan chức cho biết, hồi tháng 3, khi quân đội của Tổng thống Nga Vladimir Putin liên tục bắn phá Chernihiv, một thành phố chịu nhiều thiệt hại ở miền bắc Ukraine, Fedorovych đã "xuất sắc sử dụng cây súng trường của mình để cản bước quân Nga".

Các quan chức nói: "Những người hùng luôn xuất hiện giữa chúng ta", đồng thời lưu ý thêm rằng Fedorovych dùng súng trường bắn hạ chiếc tiêm kích Su-34 của Moscow".

"Người anh hùng của chúng ta đã nhận được huân chương danh dự trong việc bảo vệ biên giới nhà nước", cơ quan biên phòng nhà nước Ukraine cho biết.

Kiev đã phát hành một đoạn clip ngắn cho thấy Fedorovych với một khẩu súng trường đeo trên vai, đi qua các tòa nhà bị phá hủy bởi các cuộc pháo kích.

"Tôi rút cây súng trường ra và bắn. Ngay sau đó, một máy bay phản lực Su-34 của Nga đã rơi", Fedorovych nói trong video.

Một đoạn clip được chèn xuất hiện cho thấy khoảnh khắc chiếc Su-34 của Nga bị bắn trúng. Có thể nghe thấy tiếng cổ vũ và vỗ tay trong nền khi chiếc máy bay nhanh chóng lao xuống.

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga vào Ukraine đã gây thiệt hại nặng nề cho Chernihiv, nằm cách thủ đô Kiev khoảng 140km. 

Belkis Wille, nhà nghiên cứu xung đột và khủng hoảng cấp cao tại Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói: "Trong tháng 3, các lực lượng Nga đã liên tục tấn công các khu vực đông dân cư ở Chernihiv. Sự thất bại của các lực lượng Ukraine ở một số khu vực trong việc di dời dân thường đã làm tăng thêm thương vong"

Chernihiv vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Fedorovych không phải là dân thường Ukraine đầu tiên được công nhận vì phá hủy thiết bị quân sự của Nga.

Vào tháng 2, Valentin Didkovskiy, 64 tuổi, đã một tay phá hủy chiếc xe chở nhiên liệu của Nga bằng súng phóng lựu.

Được mệnh danh là "ông nội chiến đấu", Didkovskiy nói với Đài Châu Âu Tự do rằng mình đang ở Bucha thuộc vùng Kiev của Ukraine vào ngày 27/2 khi nhìn thấy lực lượng vũ trang của Nga tiếp cận và quyết định hành động.

"Tôi nhìn thấy đoàn xe chở nhiên liệu lớn của lực lượng vũ trang Nga ở hướng nhà ga Bucha. Ngay lập tức, tôi cầm súng phóng lựu và đi ra sau nhà. Đầu tiên, tôi vượt qua chiếc xe thứ nhất, sau đó là chiếc thứ hai", Didkovskiy kể lại trong cuộc phỏng vấn được công bố vào ngày 2/8.

"Xe dừng lại, và tôi bắn súng phóng lựu. Khi tôi bắn trúng nó, mọi thứ đều bốc cháy", ông nói.

Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga để đưa ra bình luận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem