Thời sự
Hà Nội nắng nóng như chảo lửa, Hồ Tây biến thành bể bơi khổng lồ
Bình Châu
03/06/2017 21:02 GMT +7
Ngay đầu mùa hè người dân thủ đô phải đối mặt với đợt nắng nóng kỷ lục. Nhiệt độ đỉnh điểm 41 độ C kết hợp hiệu ứng bê tông đô thị khiến người Hà Nội như ngồi trên chảo lửa. Một trong những giải pháp được lựa chọn là ra Hồ Tây tắm, bất chấp những cảnh báo nguy hiểm.
"Bãi tắm" ở hồ Tây đông nhất từ 17 đến 18h, tập trung chủ yếu quanh khu vực đường Nhật Chiêu, Trích Sài. Không chỉ có nam thanh niên, có cả những người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em cũng đi tắm mát khiến cho không khí nơi đây nhộn nhịp như một bể bơi khổng lồ.

Khi trời vừa dịu nắng mọi người ùn ùn ra Hồ Tây tắm

Trẻ nhỏ cũng được mẹ cho ra đùa nước

Bé chưa biết đi cũng được mẹ cho đùa nước

Cả nhà cùng xuống hồ tắm mát

Vui đùa thỏa thích trong làn nước mát

Từ người lớn tới trẻ nhỏ đều ra hồ tắm

Đông nhất là thanh niên òn ào một góc hồ Tây

Có những nhóm bơi ra xa giữa hồ

Nữ cũng không ngán

Càng về chiều lượng người đổ ra hồ Tây tắm càng đông

Các cụ già cũng ra hồ giải tỏa đợt nóng

Những căp đôi cũng tranh thủ xuống hồ giải nhiệt

Những chú chó cưng cùng được ra hồ bơi

Chó cưng vui đùa trong làn nước mát với cô chủ

Những chố có biển cấm vẫn tấp nập người tắm, bất chấp nguy hiểm
Tắm ở Hồ Tây giúp giải tỏa cái nóng bỏng rát nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ đuối nước. Bởi đa phần người đi bơi là tự phát, không có lực lượng cứu hộ. Đặc biệt ngay cả những điểm cảnh báo nguy hiểm người dân vẫn vô tư xuống tắm.
×