dd/mm/yyyy

Cô giáo vùng cao Lào Cai và những nghĩa cử cao đẹp

Câu chuyện về tình người trong bão lũ, giúp đồng bào vượt qua khó khăn hoạn nạn đã tạo sức lan tỏa và ghi dấu ấn đậm nét về tinh thần đoàn kết, sẻ chia của cả cộng đồng. Trong đó, cô giáo Hoàng Thị Thu Dần, Trường PTDTBT Tiểu học Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai là một trong những tấm gương tiêu biểu như thế.
Cô giáo vùng cao Lào Cai và những nghĩa cử cao đẹp trong cơn bão - Ảnh 1.

Cô giáo Hoàng Thị Thu Dần, Trường PTDTBT Tiểu học Cốc Lầu vượt núi, băng rừng để đưa các em học sinh khu vực bị chia cắt quay trở lại học tập sau cơn bão. Ảnh: Phòng GDĐT huyện Bắc Hà.

Trong thời khắc khó khăn nhất do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra đối với người dân ở hầu khắp các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bắc Hà nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung; đứng trước sức tàn phá của thiên nhiên, sức mạnh tinh thần tương thân tương ái của người dân Việt Nam lại được nhân lên gấp bội, những câu chuyện ấm tình người như cô giáo Hoàng Thị Thu Dần lại hiện diện khắp nơi.

Trước những ảnh hưởng và nguy cơ mất an toàn đối thầy cô và với các em học sinh do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 mưa lớn kéo dài gây sạt lở nhà ở, đường giao thông..., 100% các đơn vị trường học trong toàn huyện đã được nghỉ học để tránh mưa bão. Nhưng đối với cô Hoàng Thị Thu Dần, đây lại là khoảng thời gian cô tất bật và chưa ngày nào ngơi nghỉ khi hòa mình vào cơn bão để chung tay cùng cộng đồng giúp đỡ những người dân, những bản làng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà là địa phương nơi cô Hoàng Thị Thu Dần công tác và sinh sống nằm men theo bờ sông Chảy cùng nhiều bản làng nằm cheo leo trên những ngọn đồi cao. Mưa lớn diễn ra liên tục nhiều ngày, nước sông, suối dâng cao, nhiều bản làng ven sông đã bị ngập lụt.

Trong khi đó, những bản làng trên cao nằm trong nguy cơ sạt lở cực kỳ nguy hiểm. Hệ thống giao thông tại các xã, thôn những ngày đầu hầu như bị chia cắt, cô lập hoàn toàn do sạt lở, nước lũ nhấn cuốn trôi, đã có thiệt hại về người và nhiều tài sản của người dân… 

Chứng kiến những thiệt hại đó, với tinh thần không ngại gian khổ, cô Dần bất chấp nguy hiểm, vượt qua những dòng lũ dữ, những ngọn đồi cao để kết nối, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, các đoàn thiện nguyện từ mọi miền Tổ quốc cũng dấn thân vượt qua nhiều hiểm nguy để vào giữa tâm lũ cứu trợ bà con vùng thiên tai.

Cô giáo vùng cao Lào Cai và những nghĩa cử cao đẹp trong cơn bão - Ảnh 2.

Cô Hoàng Thị Thu Dần đã kết nối tới gần 100 đoàn thiện nguyện đến với các bản làng vùng thiên tai xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà để hỗ trợ nhu yếu phẩm... cho bà con. Ảnh: Phòng GDĐT huyện Bắc Hà.

Những ngày đầu do đường sạt, giao thông bị chia cắt, cô Dần đã đi bộ mỗi ngày hàng chục km, qua nhiều cung đường nguy hiểm để cùng với các đoàn thiện nguyện vận chuyển lương thực cho bà con thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, nơi bị chia cắt và chịu ảnh hưởng nặng nề về người và tài sản. 

Sau hành trình liên tục 4 ngày đi bộ bằng đường rừng, vượt suối, đến ngày thứ 5, khi giao thông được khắc phục bước đầu, cô lại rong ruổi mỗi ngày hàng chục lượt trên chiếc xe máy để cùng các nhà hảo tâm, tình nguyện viên khắp mọi miền tổ quốc đến với các thôn bản khác chịu nhiều thiệt hại ở Cốc Lầu, Nậm Lúc…

Cô Dần đã đưa tổng cộng được 96 đoàn thiện nguyện với phần quà ý nghĩa đến các điểm cần hỗ trợ. Trong đó, có nhiều thôn bản đường giao thông đi lại rất khó khăn như Kho Vàng, Nậm Lòn, Cốc Lầu, Mèng Đeng, Làng Mới, Nậm Tông… 

Cô đi nhiều đến nỗi, giờ mỗi lần đến với thôn, người dân luôn nhớ tới tên cô giáo Dần, đều hỏi thăm và gửi lời cảm ơn chân thành đến với cô. Có lẽ đó là niềm vui, là dấu ấn lớn nhất của cô khi không quản ngại gian khó gắn bó với bà con vùng khó khăn trong suốt thời gian qua.

Cô giáo vùng cao Lào Cai và những nghĩa cử cao đẹp trong cơn bão - Ảnh 3.

Cô Dần kết nối với các đoàn thiện nguyện, tham mưu với nhà trường và Phòng GDĐT huyện Bắc Hà tổ chức thành công Hội chợ 0 đồng dành cho đồng bào và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phòng GDĐT huyện Bắc Hà.

Khi hoàn lưu cơn bão qua đi, trở lại với công việc thường ngày, chứng kiến cuộc sống của bà con và các em học sinh vẫn còn bộn bề những khó khăn sau mưa lũ, cô Dần đã trực tiếp kết nối với các đoàn thiện nguyện, tham mưu với nhà trường và Phòng GDĐT huyện Bắc Hà tổ chức thành công Hội chợ 0 đồng – Chia sẻ yêu thương với bà con vùng lũ vào cuối tháng 9 vừa qua tại Trường PTDTBT Tiểu học Cốc Lầu. 

Hội chợ với hàng trăm gian hàng lớn nhỏ, rất nhiều mặt hàng cần thiết, tất cả chỉ 0 đồng cho tất cả người dân có nhu cầu. Qua đó, đã phần nào giúp đỡ được bà con và các em học sinh bị ảnh hưởng bởi bão lũ của các xã khu vực lân cận.

Cô giáo vùng cao Lào Cai và những nghĩa cử cao đẹp trong cơn bão - Ảnh 4.

Cô giáo Hoàng Thị Thu Dần kết nối trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa tới tận tay các hộ dân bị thiệt hại tại các thôn bản vùng thiên tai (Bắc Hà, Lào Cai). Ảnh: Phòng GDĐT huyện Bắc Hà.

Cô giáo Hoàng Thị Thu Dần, Trường PTDTBT Tiểu học Cốc Lầu, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà chia sẻ: Qua hơn 1 tuần tham gia các hoạt động tình nguyện trong cơn bão, tôi đã giảm tới 7kg, dù có những lúc đôi bàn chân tê nhừ, đôi vai nặng trĩu nhưng được chứng kiến bà con vùng khó khăn được hỗ trợ tận tay những phần quà thiết yếu; được kết nối với trăm đoàn thiện nguyện của mọi miền Tổ quốc với tấm lòng san sẻ, yêu thương. 

Sau tất cả những mệt mỏi đấy đều tan biến, thay vào đó là niềm vui nho nhỏ vì mình đã đóng góp một phần công sức nhỏ bé cùng cả cộng đồng chia sẻ yêu thương, giúp bà con vượt lên khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống…

Cô giáo vùng cao Lào Cai và những nghĩa cử cao đẹp trong cơn bão - Ảnh 5.

Chân dung cô giáo Hoàng Thị Thu Dần, Trường PTDTBT TH Cốc Lầu, huyện Bắc Hà (Lào Cai). Ảnh: Phòng GDĐT huyện Bắc Hà.

Được biết, cô giáo Hoàng Thị Thu Dần (SN 1986) quê ở xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương, cô được phân công công tác và gắn bó với nhiều đơn vị trường học vùng cao. 

Hiện nay, cô đang là giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường PTDTBT TH Cốc Lầu. Với sự nỗ lực không ngừng của bản thân, cô Hoàng Thị Thu Dần được biết đến là một giáo viên có bề dày thành tích nổi bật. 

Trong đó, có 12 năm là Tổng phụ trách đội giỏi cấp tỉnh, nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh được Hội đồng đội Trung ương tặng Bằng khen; Hội đồng đội Trung ương công nhận là Huấn luyện viên cấp 2 Trung ương về công tác Đội. Quá trình công tác, cô cũng vinh dự nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp trao tặng, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng trong đóng góp vào sự phát triển giáo dục của địa phương.

Cô giáo vùng cao Lào Cai và những nghĩa cử cao đẹp trong cơn bão - Ảnh 6.

Bắc Hà là một trong những huyện của tỉnh Lào Cai bị thiệt hại nặng nề do hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra. Ảnh: Mùa Xuân.

Ông Nguyễn Nam Chinh, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Hà (Lào Cai) đánh giá: Cô giáo Hoàng Thị Thu Dần là một giáo viên tâm huyết, sáng tạo, có nhiều nỗ lực, cố gắng đóng góp chung vào sự phát triển giáo dục đào tại trên địa bàn huyện, nổi bật là công tác Đội tại các trường học. 

Đặc biệt, trong đợt mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 (Yagi) vừa qua, cô là một trong những tấm gương sáng trong đội ngũ các thầy, cô giáo ở khắp các địa phương trong huyện đã không ngại hiểm nguy, vất vả để hỗ trợ, kết nối các đoàn thiện nguyện giúp đỡ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai cũng như các em học sinh tại các thôn bản. 

Hành động của cô được cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành giáo dục huyện ghi nhận đánh giá cao bởi những cống hiến lặng thầm, góp sức cùng địa phương vượt lên những khó khăn, ổn định đời sống, sinh hoạt của nhân dân và hoạt động giáo dục của địa phương sau cơn bão lớn.

PV Tây Bắc