Cô học trò nghèo người Mông vượt khó học giỏi ở Lào Cai

Mùa Xuân Chủ nhật, ngày 25/02/2024 11:47 AM (GMT+7)
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó ở xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai nhưng bằng sự nỗ lực, cố gắng trong học tập, em Giàng Thị Số, học sinh lớp 11A3, Trường THPT số 1 Mường Khương đã đạt được nhiều thành tích đáng khen ngợi.
Bình luận 0

Clip: Em Giàng Thị Số, học sinh lớp 11A3, Trường THPT số 1 Mường Khương, tỉnh Lào Cai chia sẻ về ước mơ của bản thân.

Nỗ lực vượt lên hoàn cảnh để học cao hơn

Những ngày đầu xuân năm mới, chúng tôi có chuyến công tác về huyện vùng cao biên giới Mường Khương của tỉnh Lào Cai, đến vùng đất biên cương nơi đây chúng tôi được nghe kể nhiều về câu chuyện cô học trò người Mông Giàng Thị Số đã vượt lên mọi khó khăn để trở thành học sinh giỏi.

Cảm nhận đầu tiên khi chúng tôi gặp em Số đó là một cô bé xinh xắn, đôi mắt thông minh, nhanh nhẹn, tự tin.

Trò chuyện với em Số, chúng tôi được biết, Số là con út trong một gia đình thuần nông ở thôn Sín Hồ, xã Thanh Bình, huyện Mường Khương. Sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo khó, đông anh chị nên thấu hiểu được những khó khăn đó, em Số luôn cố gắng chăm ngoan, học giỏi để không phụ lòng mong mỏi của bố, mẹ.

Cô học trò nghèo người Mông vượt khó học giỏi ở Lào Cai- Ảnh 1.

Em Giàng Thị Số (bên trái), học sinh lớp 11A3, Trường THPT số 1 Mường Khương, tỉnh Lào Cai trong giờ học ở lớp. Ảnh: Mùa Xuân.

Với sự nỗ lực cố gắng và như để báo hiếu cho bố, mẹ và người thân trong gia đình, trong 4 năm học THCS ở xã Thanh Bình, em Số đều đạt học sinh khá, giỏi và đặc biệt, em đều đạt học sinh giỏi trong các kỳ thi do huyện, tỉnh Lào Cai tổ chức. Sau khi tốt nghiệp THCS ở xã em nộp hồ sơ vào học tại Trường THPT số 1 Mường Khương, thị trấn Mường Khương.

Nói về những khó khăn của gia đình cũng như nghị lực để đến lớp, em Số buồn rầu, với đôi mắt đẫm lệ, bởi hành trình đi tìm con chữ của em Số cũng đầy những gian truân.

Khẽ lau những giọt nước mắt trên gò má, em Số kể: "Gia đình em có 6 anh, chị em, em là con út trong gia đình. Để nuôi các con ăn học, mọi thu nhập trong gia đình đều phụ thuộc vào mảnh nương chè ít ỏi nên khó khăn lắm. Bởi vậy, các anh, chị lớn hơn tuổi em đều bỏ học ở nhà phụ giúp bố, mẹ, riêng anh trai học cao nhất là hết lớp 9 thôi".

Cô học trò nghèo người Mông vượt khó học giỏi ở Lào Cai- Ảnh 2.

Em Giàng Thị Số (giữa), học sinh lớp 11A3, Trường THPT số 1 Mường Khương, tỉnh Lào Cai chia sẻ bí quyết học tập cùng các bạn. Ảnh: Mùa Xuân.

Theo em Số, năm cuối cấp THCS sau khi em mới thi xong, về nhà bố, mẹ bảo: "Con không phải đi học tiếp nữa vì gia đình nghèo, khó khăn không có điều kiện nuôi ăn học". Những hủ tục của đồng bào Mông ăn sâu vào trong nhận thức của bố, mẹ em với suy nghĩ con gái không nên học cao vì sau này sẽ về nhà chồng...

"Năm học hết lớp 9, em buồn lắm vì sợ không được đi học như các bạn cùng trang lứa nữa phải nghỉ ở nhà để lấy chồng sớm. Thế nhưng em luôn khát khao cháy bỏng để được đi học cao hơn, chỉ có như vậy cuộc sống sau này mới tươi sáng hơn, có kiến thức để giúp bản thân có nghề nghiệp ổn định mới không phải nghèo nữa.

Với ý nghĩ đó, em đã được các thầy, cô giáo ở trường về tận nhà động viên, thuyết phục để bố, mẹ cho đi học tiếp. Nhờ đó, mà em mới được đến trường, đến lớp như ngày hôm nay", em Số xúc động nói.

Anh Giàng Seo Mìn (anh trai ruột em Số) ở thôn Sín Hồ, xã Thanh Bình, huyện Mường Khương chia sẻ: "Khi em Số học xong lớp 9 đúng là bố, mẹ đã căn ngăn không cho em Số đi học tiếp vì điều kiện gia đình rất khó khăn, bố mẹ nay đã hơn 60 tuổi rồi. Biết em gái vẫn luôn quyết tâm theo đuổi con chữ tôi đã động viên bố, mẹ và hứa sẽ chăm lo cho em học hành chu đáo nên em Số mới được đi học tiếp".

Ước mơ trở thành giáo viên trong tương lai

Cô học trò nghèo người Mông vượt khó học giỏi ở Lào Cai- Ảnh 3.

Em Giàng Thị Số là 1 trong 2 học sinh của lớp 11A3 đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2023 -2024. Ảnh: Mùa Xuân.

Cô giáo Hoàng Thu Hiền, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A3, cho biết: "Em Số là học sinh luôn chăm ngoan, lễ phép với các thầy, cô trong trường. Mặc dù gia đình hoàn cảnh rất khó khăn, bố, mẹ tuổi cao sức yếu, mọi liên lạc về gia đình đều do anh trai của Số đảm nhận. Đặc biệt là mọi chi phí để lo cho em Số ăn, học tại trường đều do anh trai ruột.

Khó khăn là vậy, nhưng em Số đã nỗ lực vượt qua khó khăn để trở thành học sinh khá, giỏi của lớp. Nổi bật hơn cả là vừa qua em Số vinh dự là 1 trong 23 học sinh của nhà trường dự thi học giỏi cấp tỉnh và đạt giải Ba môn Địa lý.

Bên cạnh đó, em Số còn là người có tính tự giác cao trong học tập, em luôn tích cực tham gia các hoạt động của lớp và của nhà trường, đặc biệt các phong trào Đoàn, các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao. Em còn tận tình giúp đỡ những bạn có học lực yếu, kém để cùng nhau vươn lên đạt kết quả cao trong học tập".

Chia sẻ thêm về những thành tích cao trong học tập, em Số bảo: "Trong quá trình học tập em luôn chú ý nghe giảng, ghi chép bài đầy đủ. Khi học bài thì em thường gạch các ý chính của bài giảng và học theo hệ thống sơ đồ để có thể nhớ bài nhanh nhất.

Ngoài những giờ học trên lớp, em còn chủ động tham khảo thêm các thông tin trên sách báo, trên mạng. Riêng với môn Địa lý, bộ môn học yêu thích thì em hay tìm đọc các bài viết thầy cô chia sẻ để có thêm nhiều kiến thức cũng như hiểu biết về địa lý, bổ trợ cho việc học tập của bản thân".

Cô học trò nghèo người Mông vượt khó học giỏi ở Lào Cai- Ảnh 4.

Em Giàng Thị Số - học sinh lớp 11A3, Trường THPT số 1 Mường Khương nỗ lực vượt khó học giỏi. Ảnh: Mùa Xuân.

Nói về ước mơ sau này, em Số bộc bạch: "Dẫu biết chặng đường phía trước còn rất nhiều gian nan nhưng trước mắt, em sẽ cố gắng học thật tốt để thi đỗ tốt nghiệp THPT, sau này xét nguyện vọng vào Trường Đại học Sư phạm 1 Hà Nội, trở thành nghề giáo mang con chữ về các bản vùng cao của huyện Mường Khương".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem