Niềm hạnh phúc khi có nước sạch

Lan Anh - Nguyệt Minh Thứ hai, ngày 16/05/2022 09:49 AM (GMT+7)
Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Cốc Mỳ (xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) là một trong nhiều trường được Báo NTNN/Điện tử Dân Việt hỗ trợ xây giếng nước nhân ái vào năm 2019. Nhờ đó, các thầy cô, các học sinh trong trường có nguồn nước sạch để sử dụng.
Bình luận 0

Sau 3 năm, Trường PTDTBT Tiểu học Cốc Mỳ có nhiều thay đổi tích cực. Từ chất lượng học tập đến chất lượng đời sống cho các em học sinh học bán trú tại đây. Thầy Hoàng Văn trường cho biết: "Trường PTDTBT Tiểu học Cốc Mỳ có 248 học sinh, trong đó 98 em là học sinh bán trú. Hầu hết các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu thốn".

Niềm hạnh phúc khi có nước sạch - Ảnh 1.

Các em học sinh trong trường thường xuyên sử dụng nước sạch trước và sau mỗi bữa ăn để bảo đảm vệ sinh an toàn. Ảnh: Nguyệt Minh

Vào năm 2019, sau khi khảo sát tình hình cũng như chất lượng nguồn nước nơi đây, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ, hỗ trợ nhà trường xây "Giếng nước nhân ái". Với giếng nước này, thầy cô, các em học sinh học tập, bán trú tại trường có cơ hội được tiếp cận với nguồn nước sạch.

Niềm hạnh phúc khi có nước sạch - Ảnh 2.

Sau giờ ra chơi vui vẻ, các em học sinh cùng nhau đi rửa chân tay cho sạch sẽ để tiếp tục vào giờ học tiếp theo. Ảnh: Nguyệt Minh

Hiện nay, nguồn nước sạch mà "Giếng nước nhân ái’’ đem lại được đưa vào sử dụng trong công việc nấu thức ăn, nước uống. Ngoài ra, nguồn nước còn được sử dụng trong hoạt động chăm sóc "Vườn rau dinh dưỡng’’ và với mục đích giúp các em học sinh vệ sinh tay chân sạch sẽ sau mỗi giờ ra chơi hoặc trước, sau mỗi bữa ăn ở trường.

Niềm hạnh phúc khi có nước sạch - Ảnh 3.

Ngoài mục đích sử dụng cho ăn uống, vệ sinh cá nhân cho các em học sinh, nước sạch ở trường còn được đem đi tưới cây, chăm sóc "Vườn rau dinh dưỡng". Ảnh: Nguyệt Minh

Em Lý Thị Thanh Thủy - học sinh bán trú tại Trường TH Cốc Mỳ bày tỏ niềm vui thích: "Trước mỗi bữa ăn em đều ra rửa chân tay cho sạch và cho mát rồi mới vào ăn cơm cùng các bạn ạ. Có nước sạch chúng em vui và thích lắm".

Niềm hạnh phúc khi có nước sạch - Ảnh 4.

Chị Phàn Thị Xuân – đầu bếp tại trường cho hay: "Từ ngày có nước sạch thì đồ ăn trong trường cũng được bảo đảm, vệ sinh tay chân các em học sinh cũng sạch sẽ an toàn hơn". Ảnh: Nguyệt Minh

Nguồn nước sạch không chỉ mang lại niềm vui cho thầy trò, mà còn đem lại nguồn nước sạch phục vụ cho bữa ăn hàng ngày. Chị Phàn Thị Xuân – đầu bếp tại trường cho hay: "Từ ngày có nước sạch thì đồ ăn trong trường cũng được bảo đảm, vệ sinh tay chân các em học sinh cũng sạch sẽ an toàn hơn".

Giếng nước nhân ái

Thầy Hoàng Văn Trường chia sẻ: "Nhờ có giếng nước nhân ái mà quý báo cùng các nhà hảo tâm trao tặng, thầy cô trong trường không còn phải đi xa vài cây số để lấy nước sạch về cho học sinh nữa. Các thầy cô bớt vất vả, học sinh được sử dụng nước sạch bảo đảm cho sức khỏe của các em. Thay mặt toàn thể cán bộ công chức, viên chức và các em học sinh trong trường, tôi xin chân thành cảm ơn Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cùng các nhà hảo tâm đã quan tâm và giúp đỡ Trường TH Cốc Mỳ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem