Giá rét buốt da, sương mù dày đặc, nhà nào ở Sơn La cũng đốt đống lửa to, trâu, bò không dám "ló mặt"

Hà Hoàng Chủ nhật, ngày 20/02/2022 14:18 PM (GMT+7)
Từ 2, 3 ngày qua, nhiệt độ trên địa bàn tỉnh Sơn La đột ngột giảm sâu, giá rét buốt da, xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, có nơi xuất hiện sương mù dày đặc. Sự thay đổi đột ngột của thời tiết, khiến bà con các dân tộc vùng cao và vật nuôi co ro trong giá rét.
Bình luận 0

Do nhiệt độ bất ngờ tụt sâu, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xuất hiện rét đậm, rét hại khiến cuộc sống của người dân gặp không ít khó khăn. 

Nhất là đàn vật nuôi như: Trâu, bò, dê, gà, lợn... có nguy cơ bị chết cóng. Trước tình hình đó, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động bà con tích trữ lượng thức ăn, đốt lửa và che chắn chuồng trại cho vật nuôi.

 Sơn La: Mưa lớn kèm theo gió bấc, sương mù dày đặc, người dân co ro trong giá rét - Ảnh 1.

Nhiệt độ tụt sâu, người dân phải nhóm lửa xua tan cái lạnh lẽo. Ảnh: Hà Hoàng.

 Sơn La: Mưa lớn kèm theo gió bấc, sương mù dày đặc, người dân co ro trong giá rét - Ảnh 2.

Bếp lửa luôn là lựa chọn hàng đầu, để người dân sưởi ấm trong thời tiết buốt giá. Ảnh: Hà Hoàng.

Chia sẻ với PV, anh Hà Văn Vũ, thị trấn nông trường Mộc Châu (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) cho biết: " 3 ngày hôm nay, do không khí lạnh tràn về xuất hiện sương mù khiến đời sống sinh hoạt của chúng tôi gặp không ít khó khăn.  Nhiệt độ giảm kèm theo mưa xuyên ngày, xuyên đêm nên tôi không đi làm được, toàn phải ở trong nhà. Tôi sợ nhất là đàn gà mới nuôi trong chuồng bị chết cóng, mong sao vài ngày nữa trời sẽ tạnh mưa và nhiệt độ ấm lên".

 Sơn La: Mưa lớn kèm theo gió bấc, sương mù dày đặc, người dân co ro trong giá rét - Ảnh 3.

Vật nuôi được người dân nhóm lửa sưởi ấm. Ảnh: Hà Hoàng.

 Sơn La: Mưa lớn kèm theo gió bấc, sương mù dày đặc, người dân co ro trong giá rét - Ảnh 4.

Người dân đang che chắn chuồng trại cho đàn bò để tránh bị chết cóng. Ảnh: Hà Hoàng.

Đợt rét này, có kèm theo mưa lớn, gió bấc và sương mù làm cái lạnh ở vùng cao như lạnh đến thấu xương. 

Người dân, gia súc, gia cầm đều co mình lại chống chọi với giá rét. Tại các bản vùng cao nhiệt độ giảm từ 5 - 10 độ C như: Tà Xùa, Háng Đồng, Làng Chếu (Bắc Yên); thị trấn Mộc Châu, thị trấn Nông trường Mộc Châu (Mộc Châu); huyện Vân Hồ... khiến người dân và trẻ nhỏ khi ra khỏi nhà đều mặc lồng thêm rất nhiều áo để giữ ấm cho cơ thể. 

Bên cạnh đó, giữa thời tiết lạnh cắt da, cắt thịt, trẻ em ở các xã nghèo vùng cao Sơn La co ro trong những bộ quần áo mỏng manh, chân đi dép tổ ong, bàn tay lem nhem, nứt nẻ...

 Sơn La: Mưa lớn kèm theo gió bấc, sương mù dày đặc, người dân co ro trong giá rét - Ảnh 6.

Tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La xuất hiện sương mù dày đặc, làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của bà con. Ảnh: Hà Hoàng.

 Sơn La: Mưa lớn kèm theo gió bấc, sương mù dày đặc, người dân co ro trong giá rét - Ảnh 7.

Quốc lộ 6 đoạn giáp giữa huyện Mai Châu (Hoà Bình) và huyện Vân Hồ (Sơn La) xuất hiện sương mù dày đặc, đường thì trơn trượt, người dân di chuyển qua đoạn đường này cần chú ý quan sát. Ảnh: Hà Hoàng.

Bếp lửa luôn là lựa chọn hàng đầu giúp bà con vùng cao, chống chọi với cái lạnh. Theo quan sát của phóng viên tại các xã, thị trấn, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La, chủ các phương tiện xe máy di chuyển trên đường hầu như đều chuẩn bị cho mình những chiếc áo phao dày, gang tay, áo mưa để giữ ấm mỗi khi ra đường.

 Sơn La: Mưa lớn kèm theo gió bấc, sương mù dày đặc, người dân co ro trong giá rét - Ảnh 8.

Sự thay đổi đột ngột của thời tiết, khiến bà con các dân tộc vùng cao phải co ro trong giá rét. Ảnh: Hà Hoàng

 Sơn La: Mưa lớn kèm theo gió bấc, sương mù dày đặc, người dân co ro trong giá rét - Ảnh 9.

Không khí lạnh tràn về, kèm theo mưa lớn trên diện rộng, khiến người dân di chuyển trên đường gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Hà Hoàng.

Anh Cà Văn Phượng, tiểu khu 17 (phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La) cho hay:  Nếu trời trở lạnh không thôi thì không sao, đằng này còn đổ mưa lớn cả ngày lẫn đêm, càng làm cho nhiệt độ giảm thêm. 

Để giữ ấm cho cơ thể, tôi đá mua 1 bộ áo phao dày để đi đường cho đỡ lạnh và an toàn. Gia đình tôi sống dựa vào nghề chăn nuôi là chủ yếu, nên tôi đã che chắn và nhóm lửa bên cạnh chuồng trại để vật nuôi không bị chết cóng. Thức ăn cho vật nuôi cũng được chất đầy tại kho, nên tôi cũng phần nào yên tâm trong mùa đông năm nay.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem