Thầy Trần Anh Khoa: Từ vị hiệu trưởng tận tâm đến “thợ cắt tóc” miễn phí cho học sinh vùng cao

Lan Anh Thứ hai, ngày 02/05/2022 06:25 AM (GMT+7)
Đôi bàn tay vốn chỉ quen thuộc với phấn trắng, bảng đen thì giờ đây thầy Trần Anh Khoa – Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Trịnh Tường trở thành người thợ cắt tóc lành nghề cho tất cả học sinh trong trường.
Bình luận 0

Đau đáu “truyền lửa” cho học sinh vùng cao

Thầy Trần Anh Khoa (sinh năm 1977, tại Tây Đô, Hưng Hà, Thái Bình) được sinh ra trong một gia đình nông dân bình dị. Cũng vì gia đình đông anh em nên từ năm 1996 khi học xong cấp 3, Trần Anh Khoa quyết định thi vào trường Sư phạm Lào Cai để thực hiện mong ước làm nghề giáo của mình.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Anh Khoa lại có thêm một quyết định mang tính bước ngoặt của cuộc đời mình. Đó là ở lại làm người thầy “truyền lửa”, “người lái đò" mang con chữ đến cho học sinh nghèo vùng cao ở Lào Cai. 

Thầy Trần Anh Khoa: Từ vị hiệu trưởng tận tâm đến “thợ cắt tóc” miễn phí cho học sinh vùng cao - Ảnh 1.

Trong khi cắt tóc cho học sinh, thầy Khoa luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến những câu chuyện mà các em chia sẻ. Ảnh: Nguyệt Minh

Qua nhiều lần chuyển giao công tác, từ năm 2008, thầy Khoa làm việc tại Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường. Với sự tận tâm với nghề và được đồng nghiệp tín nhiệm, thầy Trần Anh Khoa hiện giữ chức vụ Hiệu trưởng nhà trường. 

Gắn bó với người dân, học sinh nơi vùng cao nhiều năm nay nên thầy Khoa càng đau đáu mong muốn được giúp đỡ trẻ em vùng cao và có thể làm điều gì đó cải thiện đời sống của những người dân nghèo nơi đây. 

Nghĩ là làm, thầy Trần Anh Khoa nhen nhóm mở tiệm tóc miễn phí cho học sinh vùng cao tại Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường. Công việc này được thầy thực hiện từ năm 2012 và duy trì đến nay. Được biết, vào mỗi buổi chiều khi đã sắp xếp xong công việc, thầy Hiệu trưởng lại hóa “thợ cắt tóc” cho chính học trò của mình. 

Đôi bàn tay vốn chỉ quen thuộc với phấn trắng, bảng đen thì giờ đây thầy Khoa học hỏi thêm về cách dùng kéo, tông đơ thế nào để có thể tự tay cắt cho học trò một mái tóc phù hợp với gương mặt.

“Học sinh ở trường chủ yếu là học sinh bán trú nên các em ở lại trường và chỉ về nhà ngày cuối tuần. Hầu hết thời gian của các em ở trường và ít có cơ hội đi cắt tóc. Vì vậy tôi đã nghĩ đến việc sẽ cắt tóc giúp học trò của mình”, thầy Khoa chia sẻ. 

Đến nay, công việc cắt tóc miễn phí cho học trò của thầy Hiệu trưởng được thực hiện xuyên suốt gần 10 năm. Công việc này cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các thầy cô giáo trong trường. Vì vậy khi có nhiều học sinh cần cắt tóc mà “chủ tiệm cắt tóc” bận rộn với công việc, chưa thể làm ngay cho “khách” thì các thầy cô giáo khác sẵn lòng hỗ trợ.

“Tôi vui vì khi cắt tóc được lắng nghe thêm tâm sự của học trò”

Chia sẻ với PV Dân Việt về những ngày đầu "mở tiệm" thầy Trần Anh Khoa cười nói: “Những ngày đầu, tiệm cắt tóc miễn phí chỉ có vài “vị khách”. Thật sự, bản thân tôi lúc mới học cắt tóc có nhiều điều tôi còn bỡ ngỡ, chưa biết sử dụng tông đơ, không biết cắt kiểu tóc nào cho phù hợp với từng khuôn mặt của các em học sinh.

Tôi nhớ có lần, một bạn học sinh nam khi được cắt tóc xong đã vào soi gương và bạn đó bật khóc, chạy ra bắt đền tôi. Lý do là vì kiểu tóc thầy cắt không giống với diễn viên trên ti vi mà bạn ấy thích. Sau đó, tôi có phân tích và đặc biệt là nhờ những bạn học sinh khác động viên. Khi được các bạn “khen” mái tóc vừa cắt xong của mình, “vị khách khó nhằn” này đã thay đổi tâm trạng vui vẻ hơn. Tôi cũng rút ra cho mình những kinh nghiệm sau mỗi lần cắt tóc cho “khách hàng” của mình. Có lẽ vì vậy mà tay nghề nâng cao, tiệm cắt tóc ngày càng đông “khách” đến ủng hộ”. 

Thầy Trần Anh Khoa: Từ vị hiệu trưởng tận tâm đến “thợ cắt tóc” miễn phí cho học sinh vùng cao - Ảnh 2.

Trước khi cắt tóc cho học trò, thầy Khoa luôn chuẩn bị những cuốn truyện hay, những đầu sách thú vị cho các em học sinh. Ảnh: Nguyệt Minh

Tiệm cắt tóc của thầy Khoa ở hành lang ngay trước cửa phòng làm việc của thầy. Đây cũng là nơi các em học sinh mong đợi sau mỗi giờ ra chơi buổi chiều được đến gặp “chủ tiệm cắt tóc". Mỗi khi cắt tóc cho học sinh, thầy Khoa đều chuẩn bị dụng cụ kỹ càng bảo đảm đồ dùng không bị hỏng, không bị lỗi để tránh nguy hiểm trong quá trình cắt tóc.

Trước khi cắt tóc cho học trò, thầy Khoa luôn chuẩn bị những cuốn truyện hay, những đầu sách thú vị cho các em học sinh. “Điều này vừa khiến học trò không bị nhàm chán khi phải đợi đến lượt mình cắt tóc, vừa rèn luyện cho các em thói quen đọc sách. Trong quá trình tự tay cắt tóc cho các em, tôi được lắng nghe thêm những tâm sự của học trò. Từ đó, tôi biết được nhiều câu chuyện gia đình, hoàn cảnh khó khăn mà các em chia sẻ khiến tôi càng thêm yêu thương, thấu hiểu học trò của mình. Tôi cũng biết thêm được những điều các em học sinh đang cần và tôi sẽ cố gắng hoàn thiện, hỗ trợ để đem đến cho học trò những điều tốt nhất tôi có thể”.

Trong lúc đợi thầy Khoa cắt tóc, em Giàng A Tú (học sinh lớp 5a2, Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường) chăm chú đọc sách đợi đến lượt mình. “Con rất thích được thầy Khoa cắt tóc cho vì thầy cắt đẹp. Ngồi đợi đến lượt cắt tóc nhưng con không thấy nhàm chán vì đã có những cuốn sách hay do thầy chuẩn bị sẵn ở “tiệm tóc” này”, em Giàng A Tú chia sẻ. 

Được biết, ngoài hoạt động của “tiệm cắt tóc” miễn phí cho học sinh trong trường, thầy Khoa còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí khác sau các tiết học giúp các em bớt phần căng thẳng. Theo đó, thầy Khoa tạo một thư viện sách ngoài trời vô cùng độc đáo, khuyến khích tinh thần đọc sách của học trò. “Tôi mong sức khỏe của mình và các thầy cô giáo trong trường luôn tốt để duy trì hoạt động giảng dạy và cắt tóc miễn phí cho học sinh nhà trường. Bởi vì ngoài thời gian trên lớp, chúng tôi sẽ được thấy nhiều hơn những nụ cười, tâm sự của các học trò thân yêu”, thầy Khoa bày tỏ.

Quý bạn đọc có thể chia sẻ câu chuyện về những chương trình ý nghĩa, tấm gương tốt xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ Email tuthienxahointnn@gmail.com.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem