Sự thật về "nàng tiên" truyền bá ma mị ở vùng sơn cước: Tận thấy chiêu trò phát lộc cả chục tỷ đồng (Bài 3)

Nhóm Phóng viên Điều tra Thứ bảy, ngày 26/08/2023 09:06 AM (GMT+7)
Nhiều người đã mổ trâu, mổ bò, mổ lợn, mổ dê,… tổ chức ăn uống linh đình, nhảy múa, hát hò để đón lộc của "Nàng tiên" ban phát. "Nàng tiên" ban phát hộp chứa cả chục tỷ đồng, nhưng lại "dọa" không được mở ra, không được tiêu cho đến khi có lệnh.
Bình luận 0

Clip: Theo chân "nàng tiên" đi phát lộc

Tổ chức ăn uống linh đình để đón nhận lộc "Nàng tiên" ban phát

Sau một thời gian thâm nhập, chúng tôi nhận được thông tin ngày 15/7/2023 bà Nhi sẽ đến ban phát lộc cho một hộ gia đình trong nhóm hội, ở địa bàn xã Mường Bú (Mường La, Sơn La). Từ 6 giờ sáng, chúng tôi được đón để cùng đi chứng kiến "Nàng Tiên" - bà Nhi phát lộc. 

Được biết một trong những hộ ở huyện Mường La được "Nàng Tiên" - bà Nhi thực hiện phát lộc đợt 1 bởi sự trung thành của gia đình người ấy với bà Nhi. Bà Nhi chia thành nhiều đợt phát lộc. Mỗi đợt có khoảng 80 hộ được "vinh dự" nhận lộc của bà Nhi ban phát.

8 giờ sáng ngày 15/7, các "Hoàng tử", "Công chúa" và những người con nuôi của "Hoàng tử", "Công chúa", khoảng 30 người, đã có mặt đông đủ tại nhà "Nàng tiên". Ai cũng háo hức muốn biết hôm nay "Nàng tiên" - bà Nhi sẽ phát lộc gì? Ai sẽ được hưởng lộc?

Trước khi đi, bà Nhi tiến hành một số nghi thức tâm linh kỳ lạ. Sau đó tất cả mọi người cùng di chuyển đến nhà của người hôm nay được "Nàng tiên" - bà Nhi phát lộc. 

Sau hơn 30 phút di chuyển bằng xe máy, vượt qua những cung đường đèo dốc quanh co, cả đoàn đến gia đình có "may mắn" nhận lộc. 

Điều tra độc quyền: Chuyện ma mị ở Mường Bú: Theo chân "nàng tiên" đi phát lộc - Ảnh 2.

Ngôi nhà sản của gia đình ông L,V,B, bản Chón, xã Mường Bú (Mường La, Sơn La), người được bà Nhi phát lộc. Ảnh: Nhóm Phóng viên Điều tra

Hộ được bà Nhi ban phát lộc là gia đình ông L.V.B, bản Chón, xã Mường Bú (Mường La, Sơn La). Ông L.V.B là người đã theo bà Nhi nhiều năm, mất nhiều lần làm lễ nên được bà Nhi ưu tiên phát lộc trong lần này. 

Theo ghi nhận của PV, gia đình ông B có 4 người đang cùng sinh sống trong ngôi nhà sàn cũ kỹ, nằm ở lưng chừng núi. Thứ giá trị nhất trong nhà ông B là 1 chiếc tivi và 1 cái tủ lạnh.

Để được bà Nhi ban phát lộc hôm nay, gia đình ông B phải làm hơn chục mâm cơm để mời bà Nhi, các "Hoàng tử" và "Công chúa", họ hàng, bạn bè đến chung vui. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông B vẫn phải mổ dê, mổ gà, làm cơm. Còn với một số hộ gia đình khác có điều kiện hơn, phải mổ trâu, mổ bò để thết đãi đoàn phát lộc. 

Điều tra độc quyền: Chuyện ma mị ở Mường Bú: Theo chân "nàng tiên" đi phát lộc - Ảnh 3.

Gia đình ông B mổ dê để làm cơm đón tiếp bà Nhi, các trưởng nhóm, họ hàng, bạn bè đến chung vui khi được phát lộc. Ảnh: Nhóm Phóng viên Điều tra

Bánh vẽ chục tỷ đồng của "Nàng tiên"

Tại đây, trước sự chứng kiến của mọi người, "Nàng tiên" - bà Nhi đã trao cho ông B cái hộp cát tông được bọc kín. Bà Nhi nói rằng trong cái hộp này đựng số tiền 10 tỷ đồng. Số tiền này là tiền từ Công ty nước ngoài đặt cọc mua cổ vật của gia đình bà Nhi và đã được bà kiểm đếm kĩ. 

Nhưng "Nàng tiên" lại khuyến cáo, vì số tiền này liên quan đến tâm linh, gia đình ông B chưa được mở ra xem, chưa được tiêu số tiền đựng trong hộp. Gia đình ông B chỉ được phép đặt lên bàn thờ thắp hương. Trước những lời mê tín, dọa nạt của bà Nhi, gia đình ông B răm rắp làm theo.

"Trong các hộp này là hơn 10 tỷ đồng. Đây là số tiền liên quan đến tâm linh, gia đình chưa được động vào, không được tiêu, chỉ được đặt lên bàn thờ để thắp hương. Khi nào có lệnh của tôi thì gia đình mới mới được mở ra. Nếu gia đình vi phạm, tức là động đến tâm linh; khi đó số tiền này tôi sẽ thu lại. Khi ấy  số tiền này các người không được lấy, không được tiêu nữa". bà Nhi nói.

Điều tra độc quyền: Chuyện ma mị ở Mường Bú: Theo chân "nàng tiên" đi phát lộc - Ảnh 4.

Bà Nhi tổ chức phát lộc tại gia cho ông L,V,B, bản Chón, xã Mường Bú (Mường La, Sơn La). Ảnh: Nhóm Phóng viên Điều tra

Quá giờ trưa, khi tất cả mọi người có mặt tại đây đã ăn uống no say, ngà ngà trong men rượu, với chiếc mic cầm trên tay, bà Nhi lại bắt đầu buông ra những lời ma mị, mê tín, thần thánh, rủ rê.... và hứa hẹn sẽ phát lộc cho những người đi theo bà để lôi kéo thêm những thành viên mới.

"Các con không phải làm gì hết, việc nhà, việc đồng áng không phải làm, bỏ tiền ra thuê người làm cho mình. Hàng ngày cứ đi theo mẹ, hầu mẹ, mẹ sẽ phát lộc cho, phát cho cả tỷ đồng cơ mà. Số tiền mẹ phát các con thoải mái tiêu, xây nhà to, mua ôtô, tivi, tủ lạnh, cuộc sống giàu sang" bà Nhi nói.

Điều tra độc quyền: Chuyện ma mị ở Mường Bú: Theo chân "nàng tiên" đi phát lộc - Ảnh 5.

Số lộc hàng chục tỷ đồng được bà Nhi ban phát, gia chủ chưa được mở ra xem, phải đặt lên bàn thờ thắp hương, khi nào có lệnh của "Nàng tiên" - bà Nhi, mới được mở ra. Ảnh: Nhóm Phóng viên Điều tra

Một người ở xã Cò Nòi (Mai Sơn, Sơn La) từng nhiều lần được "tháp tùng" đi phát lộc cùng "Nàng tiên" thổ lộ với phóng viên: Trong cái hộp kia, lúc nào đi phát lộc "Nàng tiên" cũng bảo là trong đấy có hơn 10 tỷ đồng. 

"Ai muốn được ban phát lộc là cứ làm lễ theo bà. Hôm nay bà Nhi đi phát lộc nhà này còn ít người, chứ mấy nhà trước làm lễ phát lộc có đông người lắm. Nhà nào cũng tổ chức ăn uống, hát hò linh đình, còn thuê cả đội văn nghệ xuống biểu diễn, ai cũng say. Tốn kém khó mà kể hết", người này nói.

Mời bạn đọc đón chờ bài 4, Sự thật về "nàng tiên" truyền bá ma mị ở vùng sơn cước: Sự thật về số tiền mà "Nàng tiên" ban phát.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem