Người đàn ông "xăm trổ" và những chuyến xe 0 đồng để trả ơn đời

Phương Hằng Thứ bảy, ngày 04/09/2021 08:19 AM (GMT+7)
Bất kể ngày hay đêm, khi nhận điện thoại của những bệnh nhân nặng, có hoàn cảnh khó khăn cần đi bệnh viện, hoặc từ bệnh viện về nhà là anh Phan Hoài Nghĩa (39 tuổi, ở TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) lập tức lên đường với chuyến xe 0 đồng. Với những bệnh nhân nghèo, anh Nghĩa có vẻ ngoài xăm trổ, bặm trợn nhưng thật tốt bụng.
Bình luận 0

Chuyến xe 0 đồng và lý do bất ngờ

Hình ảnh chiếc xe ô tô khá sang trọng, trên cửa trước có ghi dòng chữ "CHUYẾN XE 0đ, MIỄN PHÍ 100% CHO BỆNH NHÂN NGHÈO & KHÓ KHĂN, CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC" kèm theo số điện thoại của anh Phan Hoài Nghĩa đã trở nên quen thuộc với nhiều bệnh nhân nghèo ở Đắk Lắk.

Bất kể ngày hay đêm, chỉ cần có người gọi nhờ giúp đỡ là anh Nghĩa sẵn sàng lên đường. Anh Nghĩa kể: "Hành trình gần thì vài ba chục cây số, xa thì 100- 200 km, sang tận tỉnh Đắk Nông. Chỉ tiếc có nhiều ngày nhận đến 2-3 cuộc điện thoại xin hỗ trợ, nhưng mình đang chở bệnh nhân khác nên không thể giúp được hết".

Chàng trai xăm trổ mê thiện nguyện trả ơn đời - Ảnh 1.

Anh Phan Hoài Nghĩa đưa đón một bệnh nhân nặng tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên - Ảnh: NVCC (chụp trước dịch Covid bùng phát)

Chị Hồ Thị Út (ở huyện M'đrắk) là "hành khách" thường xuyên của anh Nghĩa. Trong một lần đi làm phu keo, chị không may bị cây keo đè gãy cột sống. Sau khi điều trị ở bệnh viện, cả hai vợ chồng không còn tiền thuê xe để về nhà, được bệnh viện giới thiệu nên chị gọi điện thoại cho anh Nghĩa. Ngay lập tức, hành trình gần 100 km từ TP.Buôn Ma Thuột về đến nhà chị Út được anh Nghĩa thực hiện. Trước lúc chia tay, anh Nghĩa không quên dặn dò người nhà nếu cần đi về bệnh viện cứ điện thoại.

Chị Út xúc động: "Lúc đầu chúng em sợ không được nhận lời, nhưng anh Nghĩa rất nhiệt tình. Không chỉ một lần mà gần cả năm qua, em vẫn bị liệt nửa người, khi cần đi viện lại được anh Nghĩa lặn lội đến nhà chở. Cả gia đình chỉ cảm ơn chứ không biết lấy gì đáp đền", chị Út nói.

Anh Nghĩa kể, anh sinh ra nơi đất võ Bình Định, tuổi thơ là những ngày cơ cực. Khi trưởng thành công việc làm ăn cũng gặp nhiều thất bại, có khi lâm vào cảnh nợ nần, nhưng anh may mắn là được nhiều người giúp đỡ lúc ngặt nghèo. Vì vậy anh muốn giúp đỡ những bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn như là một cách để trả ơn đời. "Mình từng được giúp đỡ nhiều, bây giờ mình muốn giúp lại những hoàn cảnh khó khăn hơn thôi", anh Nghĩa chia sẻ.

Mỗi "chuyến xe 0 đồng" mất chừng 1 triệu đồng để chi phí xăng, ăn uống dọc đường. Số tiền này đều từ tiền túi của anh và một phần từ sự giúp sức của người thân, bạn bè.  

Thấy "bặm trợn" nhưng xin đừng sợ  

Chuyến xe 0 đồng của anh bắt đầu từ cuối năm 2019, khi anh đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, tình gặp một gia đình mất con nhưng không có tiền thuê xe để đưa cháu về lo hậu sự. Ngần ngại một chút, rồi anh quyết định đề nghị được chở gia đình đó về.

"Từ đó mình chạy các chuyến xe 0 đồng, chở các bệnh nhân nghèo, khó khăn. Lúc đầu một số bệnh nhân gặp mình cũng khá dè chừng do mình có vẻ bề ngoài xăm trổ, "bặm trợn" một chút, nhưng mình cứ làm bằng cái tâm nên dần dần bà con yên tâm. Đến nay đã có khoảng 300 "chuyến xe 0 đồng" do mình thực hiện rồi. Sau mỗi chuyến xe, nhìn vào những hoàn cảnh khó khăn mình thấy vô cùng xúc động và càng thôi thúc bản thân tiếp tục hành trình trên", anh Nghĩa cho biết.

Chàng trai xăm trổ mê thiện nguyện trả ơn đời - Ảnh 2.

Không chỉ chạy xe 0 đồng, trong mùa dịch Covid-19, anh Phan Hoài Nghĩa còn chia sẻ những món quà cho những người yếu thế - Ảnh: NVCC

Anh Nghĩa kể thêm, trong những ngày dịch bệnh, vì lo lắng cho sức khoẻ của anh mà ba mẹ anh đã gọi điện nói không cho anh chạy những "chuyến xe 0 đồng" nữa. Nhưng anh vẫn trấn an ba mẹ ở quê để tiếp tục chở nhiều trường hợp về nhà, nhất là những người đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Bởi anh luôn tự hỏi trong bối cảnh giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, nếu anh không chở họ về thì liệu còn chuyến xe nào chở họ nữa không?

Trao đổi với chúng tôi, anh Nghĩa không khỏi xúc động khi kể về "chuyến xe 0 đồng" mới nhất của mình. Đó là một em bé mới ba tháng tuổi, mắc bệnh về não nên đã qua đời ở bệnh viện. "Trên đường về nhà, em vẫn còn những hơi thở đều, về đến nhà em bé mới ra đi trong vòng tay của mẹ. Em chỉ mới 3 tháng tuổi, nhưng từ khi sinh ra đã liên tục ở bệnh viện mà cuối cùng vẫn không qua khỏi", anh Nghĩa kể lại.

Anh Nghĩa mong rằng, trong tương lai "chuyến xe 0 đồng" của anh sẽ giúp đỡ thêm được nhiều mảnh đời khó khăn nữa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem