Hồ Lăk tươi mát cao nguyên

Hoài Nam Thứ bảy, ngày 28/06/2014 07:00 AM (GMT+7)
Đến Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) - thủ phủ cao nguyên mà không ghé thăm hồ Lăk thì thật là thiếu sót. Làm sao có thể hình dung ngay giữa vùng đồi núi bazan lại có một hồ nước ngọt rộng gần 800ha soi bóng mây trời.
Bình luận 0

Giấc mơ thiên đường

Từ thành phố Buôn Ma Thuột, du khách có thể dễ dàng đến với hồ Lăk khi tham dự những tour du lịch chỉ gói trọn trong vòng 1 ngày, giá cả hợp lý. Xuất phát vào buổi sáng, hướng dẫn viên sẽ đưa du khách đi vòng quanh tượng đài chiến thắng Buôn Ma Thuột (còn có tên thân thuộc khác là ngã sáu Ban Mê), thăm làng Akothong của đồng bào Ê Đê. Rồi tiếp đó, du khách sẽ được đi thăm vườn cà phê chồn, chứng kiến tận mắt những con chồn hương ăn cà phê để cho ra sản phẩm cà phê chồn - một đặc sản của cao nguyên đất đỏ. Hàng loạt những điểm dừng chân hấp dẫn như Bảo tàng Đăk Lăk, làng cà phê Trung Nguyên, thiên đường Mexico, nhâm nhi một tách cà phê đất đỏ bazan tuyệt hảo Buôn Ma Thuột.

Gần đến giữa trưa, chuyến du ngoạn mới bắt đầu chính thức đưa khách đi tham quan hồ Lăk, trên đường đi, cảnh vật sẽ mở ra trước mắt là bạt ngàn đồn điền cà phê, cao su, vườn tiêu, khách sẽ thích thú chụp những bức ảnh tuyệt vời từ trên cao xuống thung lũng lúa với những nhà thờ hiện ra mờ mờ trong sương. Và rồi sự ngạc nhiên, thích thú sẽ vỡ òa ra trước mắt khi trông thấy hồ Lăk. Hồ Lăk nằm bên thị trấn Liên Sơn (hay Lạc Thiện) huyện Lăk, cạnh tuyến đường giao thông giữa Buôn Ma Thuột và Đà Lạt, cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 56km về phía nam theo Quốc lộ 27.

Qua đèo Lạc Thiện khoảng 10km trước khi vào thị trấn Lạc Thiện sẽ nhìn thấy hồ nằm bên tay phải. Một khung cảnh sống động như một thế giới khác hiện ra trước mắt bạn, đó đây những ngư dân đang đánh cá, thấp thoáng bóng những phụ nữ dân tộc đang cấy lúa, tạo nên một không gian êm đềm của miền quê trong màn khói mỏng như sương mai. Thật không quá lời khi nhiều người coi đây là chốn thiên đường nơi hạ giới, vì thiên nhiên đã ban tặng cho cao nguyên một báu vật để duy trì hệ sinh thái tuyệt vời.

Bốn mùa dịu êm

Nằm ở độ cao khoảng 500m so với mực nước biển nên khí hậu một ngày ở hồ Lăk có đủ 4 mùa xuân, hạ, thu, đông, mát mẻ sáng sớm, oi nồng giữa trưa, dịu êm buổi chiều và se lạnh vào đêm. Đứng trên dinh Bảo Đại, bạn có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng toàn cảnh bức tranh xinh đẹp của hồ Lăk được bao bọc bởi thị trấn Liên Sơn, các buôn M’Nông, cánh đồng lúa hay dãy núi Voi, núi Chư Yang Sing…

Có rất nhiều tour phong phú để lựa chọn cho chuyến du lịch đến hồ Lăk như Buôn Ma Thuột - hồ Lăk - bản Đôn (3 ngày 2 đêm), Buôn Ma Thuột - hồ Lăk (1 ngày), Buôn Ma Thuột - hồ Lăk - thác Dray Sáp - Yok Đôn - buôn Đôn (5 ngày 4 đêm)…
Ghé thăm buôn Jun của người M’Nông, bạn sẽ được những người dân hiếu khách nơi đây tiếp đón nhiệt tình dưới những mái nhà sàn. Chị H’Thủy B’Lieng cho biết: “Trước đây người buôn Jun chỉ biết trồng lúa thôi, nhưng từ khi du lịch phát triển, nhiều hộ trong làng chuyển sang dệt thổ cẩm, làm cơm lam, nấu các món đặc sản phục vụ du khách. Nhà anh Ama Thoai còn đầu tư xuồng cho khách thuê chèo đi du ngoạn hồ, có nhà thì mở dịch vụ cho khách cưỡi voi, cuộc sống của buôn dần dần khấm khá”.

 

Nhiều du khách vui chân không muốn trở về thành phố, nán lại với hồ Lăk trong đêm. Bên ché rượu cần, bạn sẽ được nghe con trai, con gái Tây Nguyên múa hát bên ánh lửa cùng tiếng cồng chiêng, lắng nghe người già kể khan, ăn chén cơm dẻo thơm mùi lúa mới, thưởng thức món chả cá thác lác đặc sản ở nơi này. Hồ Lăk vì thế mà chưa xa đã nhớ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem