Chuyện về đôi trẻ dùng tiền cưới lập trạm cứu hộ cho những chú mèo hoang

Ngô Quyên - Ngọc Thảo Thứ năm, ngày 16/03/2023 13:04 PM (GMT+7)
Với lòng trắc ẩn, yêu thương dành cho những chú mèo hoang cơ nhỡ, chị Ngô Đình Vân Khanh (26 tuổi, Lâm Đồng) đã từ bỏ tổ chức đám cưới, sử dụng số tiền tích góp được thành lập nên trạm cứu hộ mang tên “Vườn Mèo Lang Thang” nhằm lan tỏa tình yêu động vật và các biện pháp thiết thực về nuôi dưỡng thú cưng.
Bình luận 0
Cô gái Lâm Đồng dùng tiền cưới lập trạm cứu hộ cho những chú mèo hoang - Ảnh 1.

Chị Vân Khanh cùng các bé mèo hoang được nhặt về tại trạm cứu hộ. (Ảnh do NVCC).

Cơ duyên lập trạm cứu hộ mèo hoang

Cơ duyên từ những chú mèo bắt đầu từ một tối đi làm về khuya vào 4 năm trước, chị Khanh cùng bạn đã nhặt được 4 chú mèo hoang. "Sau đó, chị chăm sóc, chữa trị và nuôi dưỡng các bé. Về sau, đi đâu làm gì cứ nhìn thấy các bé mèo lang thang cơ nhỡ thì tôi không thể làm ngơ được, lại tiếp tục nhặt về nhà cho tới 17 bé", chị Khanh tâm sự.

Sau đó, chị Khanh chuyển nhà tới quận 7 (TP Hồ Chí Minh), ngay đợt giãn cách xã hội do dịch COVID-19, mèo bị bỏ rơi nhiều vì điều kiện kinh tế khó khăn hoặc người chủ không may qua đời. Thương các bé, chị Vân Khanh đã lập ra một trạm cứu hộ để các bé có một mái ấm, có cơ hội được sống và yêu thương nhiều hơn.

Dịch bệnh khiến nhiều khó khăn, kinh tế bị ảnh hưởng trong khi lượng mèo tăng nhưng vẫn không khiến cho chị Khanh chùn bước. May mắn, trạm cứu hộ được đông đảo mọi người biết tới trên mạng xã hội và nhận được sự gửi gắm sự hỗ trợ nhiều hơn.

Sau 3 năm hoạt động trạm cứu hộ, chị Vân Khanh cho biết giải cứu hơn 600 con mèo. Hiện tại, trạm cứu hộ "Vườn mèo lang thang" đang nuôi dưỡng, chăm sóc trên 100 con mèo hoang bị bỏ rơi.

Cô gái Lâm Đồng dùng tiền cưới lập trạm cứu hộ cho những chú mèo hoang - Ảnh 2.

Trạm cứu hộ ngày càng có nhiều thành viên. (Ảnh do NVCC).

Lập trang Fanpage "Vườn mèo lang thang" vào tháng 10/2022 để mong muốn lan tỏa những điều tích cực đến mạng xã hội, chị Khanh cho biết: "Ban đầu ước mơ hoài bão của tôi không lớn, tôi chỉ nghĩ đơn giản nuôi các bé như vậy thôi, tuy nhiên càng ngày mạng xã hội càng phát triển, tôi muốn cho mọi người thấy cuộc sống của các bé tại trạm cứu hộ sẽ như thế nào để tuyên truyền tới mọi người thông điệp dừng ngay hành động bỏ rơi thú nuôi…".

Nằm ngoài sự mong đợi, chị Khanh cho biết đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, hưởng ứng và ủng hộ tới từ cộng đồng mạng. Trang fanpage hiện tại đã thu về hơn 80 nghìn lượt thích và theo dõi, đi kèm đó là nhiều sự ủng hộ về vật chất, tinh thần dành tặng cho những bé mèo cơ nhỡ.

Những bé mèo được nhận nuôi tại trạm đều được chăm sóc sức khỏe, chích ngừa và sau đó dành tặng cho những người có nhu cầu nhận nuôi miễn phí nhằm tạo thêm những ngôi nhà mới tốt hơn cho mèo hoang.

Dùng tiền đám cưới để lập trạm cứu hộ mèo hoang

Với mong muốn xây dựng thêm nhiều mái ấm hơn nữa cho các sinh mệnh, không chỉ dừng lại ở TP Hồ Chí Minh, chị Khanh còn mở rộng thêm ở Lâm Đồng – quê nhà của chị. Đặc biệt, chị đã dành hết số tiền tổ chức đám cưới của mình để thực hiện mong muốn này. Chị Khanh cho biết rất may mắn vì được người chồng của mình luôn ủng hộ và bên cạnh giúp đỡ.

Anh Đỗ Dương Trúc Lâm, chồng chị Khanh chia sẻ, bắt đầu từ ngày quen biết, yêu nhau, anh Lâm đã có ý định cưới cô gái này làm vợ. Để chuẩn bị cho ngày này, anh cũng đã tích góp được một số tiền khá lớn. Tuy vậy, năm 2021, hai vợ chồng đã thống nhất việc sẽ không tổ chức đám cưới mà gộp cả hai khoản tích lũy này để xây trạm cứu hộ mèo hoang.

"Tôi từng nghĩ, khi cưới Khanh, tôi sẽ tổ chức đám cưới thật chu đáo và đã chuẩn bị trước được một số tiền. Thế nhưng sau này, tôi thấy đây là lúc phù hợp để mở trạm cứu hộ mèo nên bàn với Khanh sẽ mở trạm trước", anh Lâm nói.

Chia sẻ về câu chuyện không tổ chức đám cưới, chị Khanh cho biết: "Trước đây, tôi cũng như bao cô gái khác mong được mặc áo cô dâu, xuất hiện trong lễ cưới lung linh đèn nến, hoa tươi... Nhưng bây giờ, tôi thấy rằng đám cưới lớn hay nhỏ không còn quan trọng nữa. Chúng tôi quyết định không tổ chức đám cưới để mang lại những giá trị tốt đẹp hơn cho cuộc đời, một thế giới đáng sống là một nơi tràn ngập tình yêu thương".

Những ngày đầu, việc nuôi mèo hoang khiến cuộc sống của hai vợ chồng bị xáo trộn. Cả hai mệt mỏi, cãi vã vì suốt ngày phải chăm sóc, lo toan cho mèo. Tuy nhiên, duyên nợ đã khiến cả hai vượt qua khó khăn và quyết định dành hết tình yêu thương cho những chú mèo hoang tại trạm. Công việc vì vậy cũng bận rộn và thêm nhiều khoản chi cho trạm hơn, tuy nhiên anh chị cho biết thấy vui và yêu đời khi có những chú mèo bầu bạn.

Cô gái Lâm Đồng dùng tiền cưới lập trạm cứu hộ cho những chú mèo hoang - Ảnh 3.

Chị Khanh và chồng hạnh phúc khi nhìn những chú mèo khỏe mạnh. (Ảnh do NVCC).

Để duy trì trạm cứu hộ mèo hoang, chị Khanh cho biết vẫn phải tập trung vào công việc của mình để tạo ra thu nhập. Với chị được chăm sóc, vui đùa, nhìn thấy các bé mèo tự tay mình cứu được hạnh phúc là một điều tuyệt với và là động lực để chị cố gắng hơn nữa.

Ngày 20/2 vừa qua, hơn 100 bé mèo đã chuyển lên trạm mới ở Lâm Đồng. Trạm Lâm Đồng là trạm lưu trú trọn đời, được Vườn Mèo mở rộng để có thể cứu được nhiều bé hơn trong tương lai được chị Khanh cùng chồng thuê khu đất rộng 1.500m2 xây dựng. Hiện tại, mức đầu tư vào trạm Lâm Đồng đã ở ngưỡng 600 triệu đồng.

Cô gái Lâm Đồng dùng tiền cưới lập trạm cứu hộ cho những chú mèo hoang - Ảnh 4.

Trạm cứu hộ mèo hoang được đưa vào sử dụng tại Lâm Đồng trong tháng 2 vừa qua. (Ảnh do NVCC).

Chị Khanh mong muốn trong tương lai mỗi tỉnh sẽ có một trạm cứu hộ nhỏ để cứu trợ các bé thú cưng gặp nạn, đồng thời hỗ trợ triệt sản và các vấn đề dịch bệnh. Tuy nhiên, hiện tại những điều đó dường như chỉ có tại các thành phố lớn và chưa phổ biến với các tỉnh thành khác. Vì vậy, trạm cứu hộ tại TP. Hồ Chí Minh và quê nhà Lâm Đồng cũng là động lực, hướng đi cho chị Khanh tiếp tục trong tương lai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem