Chuyện chưa biết về thần đồng 13 tuổi - sinh viên nhỏ tuổi nhất trong lịch sử một trường đại học

A.T (theo SCMP) Thứ bảy, ngày 02/10/2021 14:50 PM (GMT+7)
Sean Kong - thần đồng Toán học 13 tuổi trở thành sinh viên nhỏ tuổi nhất trong lịch sử của Đại học Thành phố Hồng Kông (Hồng Kông,Trung Quốc). Sean Kong cho biết, việc trở thành sinh viên không khiến cậu cảm thấy quá áp lực.
Bình luận 0

Sean Kong đã quen với việc ít tuổi hơn các bạn cùng lớp. Cậu bỏ qua các lớp mẫu giáo, từ lớp 5 bậc tiểu học lên năm nhất trung học rồi học tiếp năm thứ ba và năm thứ 5 bậc trung học trước khi nộp đơn vào đại học.

Chuyện chưa biết về thần đồng 13 tuổi - sinh viên nhỏ tuổi nhất trong lịch sử một trường đại học - Ảnh 1.

Sean Kong và bố mẹ. Ảnh: SCMP

Trước khi vào đại học, Kong đã hoàn thành kỳ thi Chứng chỉ Giáo dục phổ thông bậc cao GCE A-level.

"Mặc dù được nhận vào đại học ở độ tuổi trẻ hơn bình thường, em không áp lực vì em tương tác tốt với các sinh viên khác và cảm thấy mình giống như bất kỳ sinh viên đại học nào", Kong nói.

Cha mẹ của cậu bé 13 tuổi đã tiết lộ những chuyện chưa biết về con trai "thần đồng". Họ bắt đầu nhận ra tài năng Toán học của cậu khi 2 tuổi, Kong có thể làm phép nhân và đọc thuộc lòng bảng cửu chương. 5 tuổi, Kong biết nhân các số có hai chữ số.

Ngoài ra, Kong còn xây dựng các trang web khi cậu còn học tiểu học và tạo ra một số trò chơi, ứng dụng câu đố.

Chương trình CityU mà Kong được nhận vào học tập trung cho sự tích hợp của các hệ thống sản xuất thông minh, trí tuệ nhân tạo và robot, đồng thời nhằm mục đích đào tạo ra những sinh viên tốt nghiệp có khả năng thiết kế các hệ thống sản xuất và vận hành dựa trên công nghệ.

Kong đang theo đuổi ngành kỹ thuật và hy vọng sẽ góp phần định hình công nghệ của tương lai, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến sản xuất.

"Em đang tham gia một khóa học có tên là kỹ thuật sản xuất thông minh. Khóa học này rất thú vị với em vì nó kết hợp một số thứ liên quan đến khoa học máy tính, như trí tuệ nhân tạo và big data, để trợ giúp cho các quy trình của ngành. Nó cũng liên quan nhiều đến khái niệm công nghiệp 4.0… mà em muốn phát triển và sẽ tiếp tục nghiên cứu theo hướng này", Kong nói.

Kong là học sinh thứ hai của Tiểu học và THCS Wong Kam Fai thuộc Đại học Baptist Hong Kong trở thành sinh viên khi chưa đầy 18 tuổi. Trước Kong, Ho Tsz-chun - học sinh của trường - từng theo học tại Đại học Oxford vào năm 15 tuổi.

Bà Claudia Liu Wing-ki, hiệu phó nhà trường cho biết: "Kong là một học sinh sáng giá, chúng tôi muốn phát triển thêm nhiều tài năng như Kong để nuôi dưỡng năng khiếu của các em".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem