Bình Định: Lạ lùng những bờ đá chạy dài vô tận đẹp mê li, mỏng manh nhưng không bị lũ cuốn trôi

Thứ bảy, ngày 26/06/2021 06:19 AM (GMT+7)
Đến xã An Vinh, huyện An Lão (tỉnh Bình Định), bất cứ nơi đâu chúng ta cũng gặp những bờ đá tuyệt đẹp. Chúng dài như vô tận nơi nương rẫy, uốn lượn mềm mại nơi đồng lúa hay cao to vững chải như những thành lũy nơi thôn xóm.
Bình luận 0

Những bờ đá mà người H’rê (xã An Vinh, huyện An Lão (tỉnh Bình Định) gọi là “mô gô” được sắp xếp tỉ mỉ và khoa học để chúng bền vững cùng thời gian.

Bình Định: Lạ lùng những bờ đá chạy dài vô tận đẹp mê li, mỏng manh nhưng không bị lũ cuốn trôi - Ảnh 1.

Nhờ những bờ đá nom mảnh mai thế nhưng đủ giúp những thửa ruộng lúa nước của người dân xã xã An Vinh, (huyện An Lão (tỉnh Bình Định) không bị nước lũ cuốn trôi.

Đá được đồng bào dân tộc H'rê lấy từ sông, suối mang về, phân loại, chọn lọc và xếp thành những tường rào. 

Đá được dùng nhiều nhất ở những thửa ruộng bậc thang. 

Vào tầm tháng 3, tháng 4 khi bà con đổ nước, phát bờ, cày bừa, chuẩn bị cho vụ mới, những bờ đá dần lộ ra, lấp lánh dưới ánh nắng vàng. 

Nhờ những bờ đá nom mảnh mai thế nhưng đủ giúp những thửa ruộng lúa nước không bị nước lũ cuốn trôi, góp phần giúp đồng bào có những vụ lúa tươi tốt.

Nguyễn Sa Huỳnh (Báo Bình Định)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem