Từ Hiểu Đông đến tận nhà, Nhất Long gọi cảnh sát... giải vây?

PV Thứ bảy, ngày 06/02/2021 21:10 PM (GMT+7)
Mâu thuẫn giữa 2 tay đấm nổi tiếng của làng võ Trung Quốc ngày càng tăng thêm, sau khi Từ Hiểu Đông cho biết Nhất Long đã gọi điện cho cảnh sát đến địa điểm 2 người định quyết đấu.
Bình luận 0

"Vụ việc với Nhất Long vẫn chưa kết thúc. Anh ta dám gọi cảnh sát và vu khống tôi. Nhất Long trơ trẽn cùng đội ngũ đáng khinh bỉ. Họ là đối tác để lừa dối làng võ thuật thế giới. Anh ta tự xưng là Đệ nhất Thiếu Lâm và được truyền thông phóng đại, sau đó thi đấu lừa đảo để trở thành anh hùng đương đại", Từ Hiểu Đông từng tiết lộ trên trang cá nhân.

"Tôi sẽ không cho hậu duệ của anh ta bất kỳ cơ hội nào. Nhất Long sẽ trở thành kẻ thù của mọi người. Tôi sẽ tiết lộ cho thế giới thấy về hành vi sai lầm của võ sư giả mạo. Hãy chờ xem, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu", tay đấm 41 tuổi tỏ ra bực tức.

Từ Hiểu Đông đến tận nhà, Nhất Long gọi cảnh sát... giải vây? - Ảnh 1.

Từ Hiểu Đông muốn có cuộc tỷ thí để vạch trần bộ mặt thật của Nhất Long. Ảnh: Chụp màn hình.

Cuộc khẩu chiến trên mạng giữa Từ Hiểu Đông và Nhất Long vẫn chưa đến hồi kết. "Đệ nhất Thiếu Lâm" thường đăng những bài triết lý, mỉa mai đối thủ, trong khi tay đấm MMA luôn thể hiện sự thẳng thắn và tuyên bố vạch trần sự giả tạo của Nhất Long.

Hôm 13/5/2020, tay đấm họ Từ bất ngờ có mặt ở Trịnh Châu, Trung Quốc và tới tòa chung cư nơi Nhất Long sinh sống. Hiểu Đông ngồi đợi ngồi đợi từ 16h đến 18h, sẵn sàng không nhận thù lao để chiến đấu, nhưng Nhất Long không xuất hiện. Sau gần 2 tiếng, anh bị cảnh sát tới hỏi thăm, kiểm tra giấy tờ tùy thân và yêu cầu trở về khách sạn.

Theo Weixin, sau chiến thắng trước Lưu Nhị Cẩu vào cuối tháng 4/2020, Nhất Long bị Hiểu Đông tố đã tạo dựng màn kịch để che mắt khán giả. Võ sư 33 tuổi sau đó lên mạng xã hội thách đấu: "Hãy đến Trịnh Châu để gặp tôi, nếu không, anh sẽ trở thành cháu trai tôi".

Cũng liên quan đến mâu thuẫn giữa Từ Hiểu Đông và Nhất Long, ngày 17/5, người hâm mộ võ thuật Trung Quốc chứng kiến trận đấu chênh lệch giữa cao thủ Thái Cực Mã Bảo Quốc và tay đấm nghiệp dư Vương Khánh Dân. Trận so tài chỉ diễn ra gần 30 giây, trước khi Mã Bảo Quốc lĩnh đòn và bất tỉnh trên sân. Võ sư 69 tuổi nhanh chóng được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Tối cùng ngày, ông được xuất viện và gửi lời trấn an người hâm mộ: "Mã đã khỏe. Cảm ơn vì sự quan tâm và lo lắng của mọi người".

Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ gửi lời thán phục đến cao thủ Thái Cực, bởi ông dũng cảm thượng đài với đối thủ trẻ hơn 20 tuổi. "Lão Mã trúng đòn và ngã xuống đất bất tỉnh, nhưng đã khỏe lại. Những người ở độ tuổi của ông có thể làm được gì, chắc họ đột quỵ sớm", "Ông đã dám chiến đấu, là một người đàn ông và nhận thức được những thiếu sót của võ thuật", là hai trong số những bình luận.

Theo Sohu, Mã Bảo Quốc từng công khai ủng hộ "Đệ nhất Thiếu Lâm". Ông cho rằng Nhất Long là bậc thầy chiến đấu thực thụ, trong khi Từ Hiểu Đông chỉ là một chú hề, và không xứng đáng để đấu với "Đệ nhất Thiếu Lâm". Dù vậy, hình ảnh của Nhất Long trong mắt người hâm mộ đã bị giảm đi sau khi anh lẩn trốn Hiểu Đông.

"Mã Bảo Quốc còn dũng cảm hơn Nhất Long. Anh ta chỉ là một con sâu hèn nhát", "Rõ ràng ông giỏi hơn anh ta, khi chấp nhận đương đầu khó khăn", một số người mỉa mai Nhất Long.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem