TP. Cần Thơ: Cành mai vàng rộn ràng xuống phố trước đêm giao thừa

Thúy Vy Thứ sáu, ngày 09/02/2024 16:43 PM (GMT+7)
Từ sáng 30 Tết, những cành mai vàng rực rỡ được các tiểu thương bày bán trên nhiều tuyến đường ở TP.Cần Thơ, không khí rộn ràng của mùa xuân đang tràn ngập khắp nơi, khiến ai cũng háo hức đón chờ năm mới.
Bình luận 0
TP. Cần Thơ: Cành mai vàng rộn ràng xuống phố trước đêm giao thừa- Ảnh 1.

Vào sáng 30 Tết, có khá nhiều tiểu thương bán cành mai vàng tại khu vực đường 30/4 (quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ), thu hút người dân đến tìm mua chưng Tết. Ảnh: Thúy Vy

TP. Cần Thơ: Cành mai vàng rộn ràng xuống phố trước đêm giao thừa- Ảnh 2.

Mai cành đâm chồi nảy lộc, tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý. Ảnh: Thúy V

TP. Cần Thơ: Cành mai vàng rộn ràng xuống phố trước đêm giao thừa- Ảnh 3.

Theo người bán, trước đêm giao thừa, bà con thường đi chợ hoa tìm mua thêm một số cành mai về cắm chậu chưng trên bàn gia tiên, bàn tiếp khách... Nắm bắt nhu cầu thị trường, các nhà vườn đã chiết cành mai đem bán từ 28 đến 30 Tết để kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Thúy Vy

TP. Cần Thơ: Cành mai vàng rộn ràng xuống phố trước đêm giao thừa- Ảnh 4.

Là tiểu thương bán mai dạo từ 29 Tết, bà Phạm Thị Diệu (53 tuổi, ở quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) chia sẻ: "Giá một cành mai vàng dao động khoảng 70.000 - 300.000 đồng/cành tùy kích cỡ, cành mai được tôi tuyển chọn kỹ càng nên nhiều nụ, hoa nở đẹp trong suốt những ngày Tết". Ảnh: Thúy Vy

TP. Cần Thơ: Cành mai vàng rộn ràng xuống phố trước đêm giao thừa- Ảnh 5.

Dưới nắng ấm, người bán tranh thủ tưới nước cho những cành mai thêm tươi tắn. Ảnh: Thúy Vy

TP. Cần Thơ: Cành mai vàng rộn ràng xuống phố trước đêm giao thừa- Ảnh 6.

Cành mai vàng nở rộ theo xe người dân về nhà đón Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: Thúy Vy

TP. Cần Thơ: Cành mai vàng rộn ràng xuống phố trước đêm giao thừa- Ảnh 7.

Tại góc đường Phan Đình Phùng (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), các cành mai nở rộ, khoe sắc vàng rực rỡ trên tay người bán. Ảnh: Thúy Vy

TP. Cần Thơ: Cành mai vàng rộn ràng xuống phố trước đêm giao thừa- Ảnh 8.

Ông Lê Long Hải (59 tuổi, ngụ quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) cho biết: "Trước đêm giao thừa là tôi chiết mai cành trong vườn đem qua đây bán, mọi người rất thích mua mai cành về chưng vì vừa tiện lợi, vừa ít tốn công chăm sóc. Nhánh mai nhỏ nhắn, cắm vào bình và chưng trên bàn là đã thấy không khí Tết cổ truyền tràn ngập khắp nhà". Ảnh: Thúy Vy


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem