Thân nhân hy vọng tìm mộ phần liệt sĩ Cao Văn Tuất qua cuốn nhật ký được Cựu binh Mỹ Peter Mathews giữ 56 năm

Tập Thoả Thứ sáu, ngày 17/02/2023 10:42 AM (GMT+7)
“Hy vọng cuối đời của tôi là cầm trên tay cuốn nhật ký của anh trai, từ đó để nhanh chóng tìm được phần mộ của anh. Đến lúc nhắm mắt xuôi tay gặp bố mẹ, tôi sẽ nói đã được tìm thấy, đưa anh về giống như di nguyện”, bà Cao Thị Nồng (78 tuổi, em gái liệt sĩ Cao Văn Tuất).
Bình luận 0

Lên đường, nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ

Liên quan đến thông tin Cựu binh Mỹ Peter Mathews hiện đang giữ và muốn trao trả cuốn nhật ký của liệt sĩ Cao Văn Tuất (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho Việt Nam, Thủ tướng giao UBND tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương xác minh thông tin, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, khẩn trương xác minh thông tin cuốn nhật ký trên và báo cáo Thủ tướng trước ngày 22/2. 

Phóng viên Dân Việt đã tìm về tận gia đình liệt sĩ Cao Văn Tuất ở thôn Cao Thắng, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, được thân nhân liệt sĩ cho biết, liệt sĩ Tuất lên đường nhập ngũ khi 19 tuổi (năm 1965), ông đã hy sinh ở chiến trường.

Ông Tuất là con trai độc đinh trong gia đình có 4 chị em, có bố là Cao Văn Kế (đã mất), mẹ là Lê Thị Vỹ (đã mất), chị gái là Cao Thị Diếu và 2 người em gái là Cao Thị Nồng và Cao Thị Nành (đã mất).

Thân nhân liệt sỹ Cao Văn Tuất hy vọng tìm được mộ của ông thông qua cuốn nhật ký 56 năm thất lạc - Ảnh 3.

Bà Cao Thị Nồng (78 tuổi, em gái liệt sĩ Cao Văn Tuất) kể với phóng viên Dân Việt. Ảnh: PV

Bà Cao Thị Nồng (78 tuổi, em gái liệt sĩ Cao Văn Tuất) chia sẻ với phóng viên Dân Việt: "Gia đình tôi có 4 chị em thì có 2 người hy sinh. Cậu Tuất hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, còn em gái út bị bom chết khi trên đường đi học về".

"Tháng Chạp năm 1972, gia đình tôi ngỡ ngàng khi nhận tin báo tử của anh trai, cả gia đình đều sốc, không tin đây là sự thật. Vẫn còn hy vọng anh Tuất còn sống, tuy nhiên sau nhiều năm không thấy thông tin gì từ anh nên gia đình mới tin anh mình đã mất" - bà Nồng kể.

Thân nhân liệt sỹ Cao Văn Tuất hy vọng tìm được mộ của ông thông qua cuốn nhật ký 56 năm thất lạc - Ảnh 4.

Giấy chứng nhận đeo Huân chương của liệt sĩ Cao Văn Tuất. Ảnh: PV

Bà Nồng cho biết, trước khi đi lính, liệt sĩ Tuất vẫn đang học chương trình lớp 7, còn bà học lớp 6. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, ông Tuất học rất giỏi, đặc biệt là môn Ngữ văn, các thầy cô và bạn bè rất yêu quý.

Ngày liệt sĩ Tuất nhập ngũ rất nhiều người đến tiễn và cầu mong bình an trở về

Bà Nồng còn nhớ cái ôm rất chặt của người anh trai ruột cùng lời dặn: "Em gái ở nhà ngoan, anh đi sẽ gửi thư về thường xuyên. Vậy mà đó là lần cuối cùng tôi được gặp anh", bà Nồng nghẹn ngào lau nước mắt.

Thân nhân liệt sỹ Cao Văn Tuất hy vọng tìm được mộ của ông thông qua cuốn nhật ký 56 năm thất lạc - Ảnh 1.

Thân nhân liệt sĩ Cao Văn Tuất ngóng chờ cuốn nhật ký sớm về đến gia đình. Ảnh: PV

"Hy vọng cuối đời của tôi là cầm trên tay cuốn nhật ký của anh trai, từ đó để nhanh chóng tìm được phần mộ của anh. Đến lúc nhắm mắt xuôi tay, tôi sẽ nói với bố mẹ ở thế giới bên khi gặp họ rằng đã được tìm thấy và đưa anh về giống như di nguyện", bà Nồng rơi nước mắt.

Trước đó, cuối tháng 1/2023, Cựu binh Mỹ Peter Mathews (77 tuổi) đăng trên tài khoản mạng xã hội của mình với nội dung: "Đã tìm thấy cuốn sổ 93 trang của một người lính Việt Nam trong một trận chiến vào tháng 11/1967. Ông mong muốn trả lại cuốn sổ này cho thân nhân người chiến sỹ là chủ nhân cuốn sổ tay". 

Ông Peter Mathews cho biết, ông đã phát hiện cuốn sổ trong một ba lô của bộ đội Việt Nam khi tham gia chiến đầu ở Đăk Tô, Tây Nguyên vào cuối năm 1967. Khi về nước, ông Peter Mathews được cấp trên yêu cầu nộp lại toàn bộ bộ dữ liệu quân sự. Tuy nhiên, khi mở cuốn nhật ký ra, ông Peter không thấy có những thông tin như vậy nên đã cất giữ cuốn sổ suốt 56 năm.

Sau đó, ông Peter Mathews có cuộc trò chuyện với 2 người gốc Việt, nhớ lại những năm tháng ở Việt Nam, ông đã quyết định tìm lại người thân của cuốn nhật ký để tận tay trao trả.

Trả lời báo chí, Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết, căn cứ vào các thông tin, bản trích lục liệt sĩ và kết quả thẩm tra xác minh, nhận định liệt sĩ Cao Văn Tuất ở thôn Cao Thắng, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh là tác giả của cuốn nhật ký đang được cựu binh Mỹ lưu giữ.

Thân nhân liệt sỹ Cao Văn Tuất hy vọng tìm được mộ của ông thông qua cuốn nhật ký 56 năm thất lạc - Ảnh 5.

Trang nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Văn Tuất "Tổ quốc hòa bình, gia đình hạnh phúc". Ảnh: PV

Thân nhân liệt sĩ Cao Văn Tuất hy vọng tìm được mộ của ông thông qua cuốn nhật ký 56 năm thất lạc - Ảnh 8.

Một số trang trong cuốn nhật ký của liệt sĩ Cao Văn Tuất. Ảnh: PV

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem