Dân chung cư ở Hà Nội phát cỏ dại, khai hoang cuốc đất trồng rau

Nhật Minh Thứ bảy, ngày 24/09/2022 15:07 PM (GMT+7)
Không ít gia đình sống ở các khu chung cư, khu đất dịch vụ đã tranh thủ lúc rảnh rỗi kéo nhau ra những bãi đất bỏ hoang phát cỏ dại, cuốc đất trồng rau.
Bình luận 0


Chị Trần Thị Trang (Hà Động, Hà Nội) cho biết: "Gia đình tôi gồm có 5 người, hiện đang sinh sống tại một khu chung cư, ngay phía chân tòa nhà có hàng loạt các siêu thị, cửa hàng tiện lợi lớn nhỏ. 

Trong đó có cả một siêu thị nhỏ nằm trong hệ thống siêu thị lớn hôm rồi bị báo chí phanh phui vì tội tuồn rau ngoài chợ vào rồi gắn mác rau sạch tại TP.Hồ Chí Minh. Hàng ngày tôi vẫn đi siêu thị mua đồ, tất nhiên không tránh khỏi việc mua rau tại siêu thị này về để ăn".

Chị Trang cho biết thêm, do gia đình ở một huyện ngoại thành Hà Nội nên cuối tuần vẫn hay về quê lấy đồ ăn như thịt lợn, gà, cá và cả rau xanh của mẹ đẻ tự trồng. 

Nhiều gia đình ở xa, công việc bộn bề, mua rau ở chợ cóc, chợ dân sinh thì vẫn e ngại việc họ phun thuốc trừ sâu, thuốc kích thích nên toàn mua rau ở siêu thị cho "sạch".

Sau phốt rau sạch rởm, dân chung cư ở Hà Nội phạt cỏ dại, khai hoang cuốc đất trồng rau - Ảnh 1.

Hình ảnh cánh đồng rau phía sau một khu chung cư ở Hà Nội.

Sau phốt rau sạch rởm, dân chung cư ở Hà Nội phạt cỏ dại, khai hoang cuốc đất trồng rau - Ảnh 2.

Người dân tận dụng những mảnh đất hoang trồng, chăm sóc để lấy rau sạch ăn.

Anh Bùi Văn Thanh (Vạn Phúc, Hà Đông) thì cho biết, cả gia đình anh phần lớn đều mua rau ở siêu thị dưới chân tòa nhà vì tiện. 

"Tôi thật sự thấy sốc khi ngay hệ thống siêu thị lớn cũng trà trộn rau mang ngoài chợ về rồi gắn mác rau sạch, đây rõ ràng là một hình thức lừa đảo, không thể chấp nhận được", anh Thanh đặt câu hỏi.

Chị Nguyễn Thị Phương (Đống Đa, Hà Nội) vẫn hoài nghi khi mà chị và gia đình thường xuyên lui tới siêu thị để mua đồ ăn.

Sau phốt rau sạch rởm, dân chung cư ở Hà Nội phạt cỏ dại, khai hoang cuốc đất trồng rau - Ảnh 3.

Một mảnh đất nhỏ nhưng có rất nhiều loại rau được trồng.

Sau phốt rau sạch rởm, dân chung cư ở Hà Nội phạt cỏ dại, khai hoang cuốc đất trồng rau - Ảnh 4.

Một cây cà pháo sai trĩu quả gần được thu hoạch.

"Tôi mua rau, thịt tại siêu thị ngay dưới chân tòa nhà giá cả lúc nào cũng cao hơn bên ngoài. Họ cũng gắn mác rau, thịt tiêu chuẩn nọ, tiêu chuẩn kia nhưng sau vụ rau gắn nhãn VietGap vừa bị phanh phui có lẽ tôi cũng phải suy nghĩ lại", chị Phương bày tỏ.

Dân chung cư tranh thủ khai hoang trồng rau sạch

Hiện không ít gia đình sống ở các khu chung cư, khu đất dịch vụ đã tranh thủ lúc rảnh rỗi kéo nhau ra những bãi đất bỏ hoang phát cỏ dại, cuốc đất trồng rau sạch.

Sau phốt rau sạch rởm, dân chung cư ở Hà Nội phạt cỏ dại, khai hoang cuốc đất trồng rau - Ảnh 5.

Người dân tận dụng hộp xốp để đựng nước tưới rau.

Chị Bích Phượng, một nhân viên ngân hàng làm việc ở Hà Nội. hiện đang sống tại một căn chung cư ở quận Hà Đông, xung quanh còn nhiều bãi đất trống đang bỏ hoang, dự án nhưng chưa xây dựng. 

Từ ngày mới về ở chị Phượng đã bàn với mẹ chồng rồi mua dụng cụ làm nông, hai mẹ con cứ cuối tuần hay hôm nào đi làm về sớm là ra cắt cỏ, cuốc đất, trồng rau.

"Tôi thấy việc gia đình tự trồng rau ăn là hoàn toàn hợp lý, vừa kinh tế, vừa sạch và đặc biệt tạo công ăn việc làm cho mẹ chồng đỡ nhàm chán khi phải ở nhà một mình những lúc cháu nội đi học", chị Phượng chia sẻ.

Sau phốt rau sạch rởm, dân chung cư ở Hà Nội phạt cỏ dại, khai hoang cuốc đất trồng rau - Ảnh 6.

Một luống rau cải mới gieo đang phát triển.

Một người làm, rồi những người khác nhìn đó làm theo, buổi chiều đến phía sau nhiều khu chung cư ở Hà Nội biến thành những cánh đồng rau thu nhỏ.

Anh Hoàng Anh (Bắc Ninh) hiện sống ở một khu đất dịch vụ tại Hà Đông (Hà Nội).

"Tôi quyết định sẽ tự khai hoang để trồng rau ăn, ngày nào cũng vào siêu thị mua rau mà sạch hay rởm mình không biết được, miếng đất hoang của nhà hàng xóm tôi và vợ vừa mới cuốc, bà ngoại gửi hạt giống từ quê lên như rau cải, đậu bắp… chỉ khoảng một tháng nữa sẽ có rau sạch dùng" - anh Hoàng Anh cho hay.

Sau phốt rau sạch rởm, dân chung cư ở Hà Nội phạt cỏ dại, khai hoang cuốc đất trồng rau - Ảnh 7.

Một người dân đang cặm cụi chăm sóc những luống rau.

Sau phốt rau sạch rởm, dân chung cư ở Hà Nội phạt cỏ dại, khai hoang cuốc đất trồng rau - Ảnh 8.

Đậu bắt, một loại quả dễ trồng tốn ít diện tích.

Trong khi đó bà Nguyễn Thị Lành quê ở (Mê Linh, Hà Nội) đi theo trông cháu cho người con cả, vốn là người nông dân chân lấm tay bùn ngày ngày quanh quẩn bên ruộng đồng. 

Ngày lên ở với con nhìn thấy những mảnh đất trống bỏ hoang, bà Lành đã nghĩ ra ý tưởng sẽ khai hoang một miếng đất để trồng rau, một công đôi việc vừa đỡ chán mà lại có rau sạch để ăn.

Tuy nhiên, bà không nhận được sự đồng thuận của con trai và con dâu nên đành chịu. Mới đây, con trai và con dâu của bà bỗng nhiên thay đổi, cả hai vợ chồng đều đồng ý cho bà khai hoang, cuốc đất trồng rau.

"Không hiểu sao hai vợ chồng nó lại thay đổi nhanh thế, trước đây tôi kỳ kèo mỏi miệng mà chúng có đồng ý đâu, bây giờ lại chủ động gợi ý việc đó cho tôi làm.

 Mà hai vợ chồng còn trực tiếp tham gia cùng tôi cuốc đất trồng rau vào cuối tuần luôn. Hỏi ra thì chúng bảo chủ động trồng được rau ăn cho sạch", bà Lành bày tỏ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem