Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 13/7, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên toàn tỉnh Đồng Nai.
Đối tượng áp dụng là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, bị mất việc làm, không có thu nhập hoặc có nhưng thấp hơn 1,5 triệu đồng hoặc 2 triệu đồng.
Cụ thể, hỗ trợ cho người thu gom rác, phế liệu, bốc vác, vận chuyển hàng hoá; chạy xe ôm truyền thống và xe ôm công nghệ; bán vé số, hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có vị trí cố định; người giúp việc trong các gia đình hoặc trường mầm non; tự làm hoặc làm việc tại cơ sở ăn uống, lưu trú, du lịch, cơ sở làm đẹp; lao động làm việc tại cơ sở dịch vụ phải tạm dừng hoạt động từ ngày 1/5 gồm bar, karaoke, vũ trường, phòng trà, rạp chiếu phim, cơ sở massage, gym, yoga,…
Mức hỗ trợ mỗi người được nhận là 1,5 triệu đồng và chi trả trong 1 lần. Những người nằm trong diện được hỗ trợ cần làm đơn gửi phường xã nơi cư trú, tạm trú…. để nhận được hỗ trợ từ địa phương. Nguồn kinh phí hỗ trợ được trích từ ngân sách địa phương.
Bên cạnh đó, trong thời gian này, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên nhiều lao động đã phải nghỉ việc để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Để chia sẻ khó khăn với những lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, các cấp công đoàn đang ra sức lên nhiều phương án hỗ trợ.
Trước mắt tới thời điểm này các cấp công đoàn đã hỗ trợ cho 368 lao động là các trường hợp F1 làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp với tổng số tiền 552 triệu đồng (1,5 triệu đồng/người).
Vừa nắm bắt thông tin sẽ nhận được hỗ trợ từ địa phương, chị Nguyễn Thị Hương - người làm nghề cắt tóc tại phường An Bình, TP.Biên Hoà vui vẻ nói: "4 lần dịch Covid-19 bùng phát là 4 lần người làm nghề cắt tóc không có thu nhập vì phải đóng cửa tiệm để đảm bảo an toàn.
Lâu nay dịch bùng quá lâu nên cuộc sống khó khăn hơn, tôi đã phải nhập thêm hải sản từ quê chồng ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về bán online để kiếm thêm tiền.
Tuy nhiên hiện nay xe khách ngừng chạy, hàng hoá khó lưu thông nên mất hoàn toàn thu nhập. Vì thế giờ nghe nói tỉnh sẽ hỗ trợ thì tôi cảm thấy rất mừng, giờ một đồng cũng quý".