Năm nay tròn 9 tuổi, nhưng cậu bé Sùng Anh Duy ở bản Chà Đáy, xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã chơi được khèn Mông. Tiếng khèn Mông của Duy tràn đầy hứng khởi. Duy đã kết nối được tiếng lòng của người Mông với linh hồn tổ tiên.
Chiều Pà Cò êm ru như nhung, mây trắng bồng bềnh trên mái ngói của bà con người Mông. Bên ngôi nhà gỗ, bỗng vang lên tiếng khèn Mông trầm bổng mà da diết ru lòng người vào cõi thinh không.
Cậu bé Sùng Anh Duy đang chơi khèn trong sân nhà. Tiếng khèn du dương như níu kéo bước chân của người khách lạ. Quanh Anh Duy có rất nhiều trẻ em và người lớn kéo đến để nghe Duy thổi khèn. Cứ mỗi lần Duy tập chơi khèn là nhà Duy đông như có hội.
Duy vừa chơi khèn vừa nhảy lò cò, hình ảnh ta thường bắt gặp ở mỗi chợ phiên vùng cao có đông đồng bào Mông sinh sống. Đôi chân nhún nhảy, theo vần, theo điệu khiến các bé gái hàng xóm cũng tham gia nhảy cùng.
Chia sẻ về Duy, bà Duy cho biết: "Duy có năng khiếu thổi khèn, nên được ông nội truyền dạy. Tiếng khèn là tiếng lòng của bà con người Mông. Nghe tiếng khen vui hay buồn là người Mông biết nó nói về cái gì. Từ chuyện buồn đến chuyện vui trong nhà, trong dòng họ và mở rộng ra là của bản đều có tiếng khèn. Nó như một vật dụng không thể tách rời của bà con người Mông".
Cậu bé Sung Anh Duy, bản Chà Đáy, xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình chơi khèn.
Các chàng trai Mông biết chơi khèn và chơi hay thì cực hiếm. Chỉ khi tâm hồn họ với tiếng khèn hòa một nhịp thì mới thổi được các bài khèn hay.