NSND Thanh Hoa: “Tôi vỡ oà hạnh phúc khi ca hát cùng người dân Đà Nẵng trong ngày Giải phóng miền Nam"

Tùng Linh Thứ tư, ngày 26/04/2023 08:26 AM (GMT+7)
Nhớ về một thời khói lửa, NSND Thanh Hoa không giấu nổi niềm xúc động. Theo chia sẻ của nghệ sĩ Thanh Hoa, niềm hạnh phúc trong ngày thống nhất vẫn luôn in đậm trong tâm trí của cả một thế hệ đã từng trải qua nỗi đau chiến tranh.
Bình luận 0

"Tôi đã cùng mọi người ca hát, hò reo trong ngày Giải phóng miền Nam"

Đã 48 năm trôi qua, nhưng những ký ức về ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim những người đã đi qua chiến tranh. Với NSND Thanh Hoa, một nghệ sĩ từng cất tiếng hát trên nhiều trận tuyến để động viên chiến sĩ, đồng bào, cảm xúc về thời điểm lịch sử này càng rõ nét. Chia sẻ với PV Dân Việt, bà thổ lộ: "Ngày 30/4 với tôi là một dấu ấn không thể nào phai mờ trong cuộc đời. Bởi lẽ khát vọng về hoà bình là khát vọng của cả một thế hệ như tôi ngày đó. Ở thời thanh xuân - quãng thời gian đẹp nhất của mỗi con người, khát vọng sống khi đó là rất lớn. Vì thế, ngày đất nước thống nhất in đậm trong tâm trí của tất cả những người đã trải qua thời khắc linh thiêng ấy".

NSND Thanh Hoa: “Tôi vỡ oà hạnh phúc khi ca hát cùng người dân Đà Nẵng trong ngày giải phóng miền Nam" - Ảnh 1.

NSND Thanh Hoa. (Ảnh: NVCC)

NSND Thanh Hoa khẳng định: "Niềm vui với mỗi người trong ngày đất nước thống nhất không đơn thuần là niềm vui cá nhân mà hơn thế đó còn là niềm vui thống nhất, không còn chia cắt, ở đó không còn chiến tranh, súng ống hay sự hy sinh. Thời đó, hầu như gia đình nào cũng có những mất mát do chiến tranh mang lại. Vì thế hàng triệu người dân Việt Nam khi đó chỉ có một khát vọng duy nhất là sự sống và hoà bình".

NSND Thanh Hoa nhận tin đất nước thống nhất khi đang đi công tác tại Đà Nẵng. Khi đó, tất cả mọi người tại đây đều cùng nhau xuống đường chung vui niềm vui chiến thắng. "Thật khó diễn tả khi mọi người cùng hoà vào nhau, ai ai cũng trao nhau những cái bắt tay, những cái ôm thật chặt dù không hề biết người bên cạnh mình. Tôi có mặt tại cổng Chương Dương, đây là quảng trường đông nhất mà tất cả mọi người có thể tụ tập, hò reo. Nhiều người còn tỏ ra bất ngờ và chưa thể tin được trước niềm vui quá lớn. Tôi cùng mọi người ca hát, nhảy múa và hò reo "Thống nhất rồi", "Hoà bình rồi" - nghệ sĩ Thanh Hoa nhớ lại.

Các con chính là động lực sống và chiến đấu

Trước khi ra chiến trường để mang tiếng hát động viên tinh thần các chiến sĩ, NSND Thanh Hoa có hai cô con gái còn rất nhỏ là Phan Huyền Thư (sinh năm 1972) và Phan Huyền Thái Lữ (sinh năm 1974). Với bà, cảm giác của một người mẹ khi phải xa con để ra chiến trường và không biết ngày nào có thể trở lại vẫn còn in đậm. Nghe tin đất nước đã thống nhất, NSND Thanh Hoa vỡ oà niềm vui bởi biết ngày về với con đã tới. 

"Trong tâm thức của tôi, hình ảnh đôi mắt long lanh của hai cô con gái chính là động lực và hy vọng sống, chiến đấu của mình. Tôi cũng không thể quên một kỷ niệm đặc biệt. Đó là khi tôi trở về nhà sau Ngày Giải phóng miền Nam, cô con gái nhỏ Thái Lữ không nhận ra mẹ là ai và không theo mẹ. Lúc ấy, tôi đã bật khóc vì xót xa và thương con".

NSND Thanh Hoa: “Tôi vỡ oà hạnh phúc khi ca hát cùng người dân Đà Nẵng trong ngày giải phóng miền Nam" - Ảnh 2.

NSND Thanh Hoa thời trẻ. (Ảnh: NVCC)

Những ngày non sông liền một dải, NSND Thanh Hoa lại tiếp tục đi diễn khắp mọi miền đất nước để phục vụ đồng bào. Trong điều kiện đất nước vừa trải qua chiến tranh, mọi thứ đều vô cùng thiếu thốn nên người nghệ sĩ gần như không có sân khấu. Bà nhớ lại: "Tôi biểu diễn tại một cái sân được kê cao lên để hát cùng mọi người. Sau đó là những buổi biểu diễn tại các trường học, ở chợ… Hay thậm chí là những buổi biểu diễn bất chợt, khi đó, tôi vừa diễn xong và đi bộ một đoạn rồi lại đứng lại diễn.

Khi đó, hoạt động biểu diễn không gọi là một chương trình biểu diễn mà đơn thuần là ngẫu hứng. Chỉ với một cái loa trên tay, tôi đi khắp nơi để hát cho bà con nghe. Thời điểm này, người miền Nam chỉ quen hát nhạc nhẹ nhàng chứ không ai có giọng cao vút như tôi. Vì thế, sau khi tôi hát, nhiều người tò mò hỏi tôi đã cắn thứ gì vào cổ để có giọng hát cao như vậy. Lúc đó, tôi chỉ có 42 kg với thân hình nhỏ bé nhưng lại có giọng hát cao khiến tất cả mọi người đều bất ngờ".

Mỗi lần hát "Tàu anh qua núi" vẫn luôn mới mẻ và hứng khởi

Gắn với nhiều bài ca bất hủ như: Tình yêu của đất và nước, Mùa xuân làng lúa làng hoa, Con kênh ta đào, Tình yêu trên dòng sông quan họ…. nhưng có lẽ ca khúc khiến người nghe nhớ nhất của NSND Thanh Hoa chính là bài Tàu anh qua núi. Nhắc về tác phẩm này, NSND Thanh Hoa, cho rằng: "Đây là một trong những bài hát gây ấn tượng mạnh với mỗi người dân Việt Nam, có đời sống âm nhạc rất mạnh mẽ, thế nên bất cứ ca sĩ nào cất lên thì cũng tạo nên sự ấn tượng. Bài hát này mang âm hưởng đồng quê Việt Nam nhưng lại mang trong mình tiết tấu thời đại. Khi mang ca khúc này đi biểu diễn tại Nga hay Ba Lan thì tôi đều nhận được sự ủng hộ và khích lệ lớn.

"Tàu anh qua núi" do NSND Thanh Hoa thể hiện. (Cli: Du lịch 4 phương)

Ca khúc này không chỉ đại diện cho ngành đường sắt hay hoạt động giao thông vận tải mà con mang trong mình âm hưởng ca dao với ý nghĩa "Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua". Vì thế ca khúc này sẽ sống mãi với lời đẹp, ý đẹp và giai điệu đẹp".

Với NSND Thanh Hoa, mỗi lần biểu diễn bài hát "Tàu anh qua núi" là một lần trải nghiệm những điều mới mẻ: "Hôm nay, tôi có thể lấy hơi hát ngắn hơn, ngày mai hơi có thể dài hơn, đôi lúc có thể là cụt lủn, không thể vút cao như thời trẻ thế nhưng sự hăng say khi hát bài hát này thì vẫn không thay đổi. Lời bài hát khiến tôi không thể uể oải do có sức sống trong từng lời hát. Với tôi, hát "Tàu anh qua núi" mà không hứng khởi thì không qua được núi đâu" – NSND Thanh Hoa vui vẻ tâm sự.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem