Niềm vui trong những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình ở Cư M'gar

Thùy Linh Thứ sáu, ngày 09/12/2022 12:27 PM (GMT+7)
Sự chung tay góp sức của cộng đồng đã nhân lên niềm vui cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk khi được sống trong những ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình.
Bình luận 0

Trong căn nhà mới kiên cố, khang trang, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt thương binh hạng 2 Lê Hồng Sơn (ở tổ dân phố 1, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar, Đắk Lắk). Ông Sơn là bộ đội thuộc lực lượng vũ trang J4, huyện H5 (bí danh thời kỳ chống Mỹ cứu nước, nay là lực lượng vũ trang huyện Cư M'gar).

Niềm vui trong những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình ở Cư M'gar - Ảnh 1.

Gia đình thương binh Lê Hồng Sơn (thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar) bên ngôi nhà mới.

Sau hơn 10 năm phục vụ quân ngũ ông phục viên về địa phương. Kinh tế không quá khó khăn, song do tập trung nuôi các con học hành nên chưa đủ khả năng làm nhà khang trang. Cuối năm 2019, qua bình xét, thẩm định từ cơ sở, gia đình ông Sơn được hỗ trợ 30 triệu đồng từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của huyện Cư M'gar, cùng sự đóng góp của các con, ông Sơn đã xây được ngôi nhà mới tinh tươm trị giá gần 300 triệu đồng. Ông Sơn chia sẻ: "Sự quan tâm, hỗ trợ từ các cấp, ngành là động lực để gia đình xây dựng căn nhà mới sau bao nhiêu năm lao động, gắn bó với mảnh đất này. Đây là động lực để tôi tiếp tục tích cực lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống".

Cũng hết sức khó khăn về nhà ở, chính vì vậy gia đình nữ cựu tù Nguyễn Thị Du (ở tổ dân phố 3, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar) đã rất vui khi nhận được sự hỗ trợ để xây dựng nhà tình nghĩa. Tháng 10/2019, từ nguồn quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" của huyện Cư M'gar, gia đình bà được hỗ trợ 25 triệu đồng, cùng sự giúp đỡ về vốn, ngày công lao động của họ hàng, bà con lối xóm, bà Du đã có được ngôi nhà mới kiên cố rộng 70m2. Bà Du xúc động trò chuyện: "Tôi năm nay đã 89 tuổi, sống cùng vợ chồng người con gái, nhưng kinh tế của các con quá khó khăn nên chưa có điều kiện sửa chữa nhà. Nay được sự hỗ trợ của Nhà nước có được căn nhà mới tinh tươm. Những năm tháng tuổi già, tôi không còn lo lắng chuyện nhà cửa nữa".

Niềm vui trong những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình ở Cư M'gar - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Du (thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar) trò chuyện cùng cán bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện trong căn nhà mới.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cư M'gar cho biết, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp và các ban ngành, đoàn thể huyện đã tập trung thực hiện tốt các chủ trương, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công. Trong đó, chú trọng triển khai chương trình hỗ trợ cải thiện nhà ở cho các hộ gia đình còn khó khăn về nhà ở. Bên cạnh sự hỗ trợ từ các nguồn quỹ: "Đền ơn đáp nghĩa", "Vì người nghèo", "Tiết kiệm 1.000 đồng", các địa phương cùng vào cuộc vận động lực lượng đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia đóng góp ngày công trong việc sửa chữa, xây mới, bảo đảm các gia đình người có công với cách mạng đều có nhà ở, không còn nhà tạm bợ. Qua đó thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" của dân tộc, đồng thời cũng là sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước.

Đến nay, huyện Cư M'gar đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa được 152 căn nhà tình nghĩa, với kinh phí 3,5 tỷ đồng. Những hộ xây mới được hỗ trợ 30-50 triệu đồng/hộ, sửa chữa được hỗ trợ 10-30 triệu đồng/hộ, kinh phí từ nguồn quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" các cấp và nguồn vốn huy động khác.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem