39 năm với những dấu ấn đậm nét của Báo Nông thôn Ngày nay trong lòng bạn đọc

Văn Hoàng - Lê Bá Thự Thứ bảy, ngày 06/05/2023 08:30 AM (GMT+7)
Những loạt bài điều tra, phản ánh được các phóng viên Báo NTNN không quản ngại khó khăn, nguy hiểm… dấn thân đeo bám đến cùng, đã giúp các cơ quan chức năng làm rõ, xử lý nghiêm minh nhiều tổ chức, cá nhân có hành vi tham nhũng, tiêu cực.
Bình luận 0

Từ những bài báo chống tham nhũng, tiêu cực…

39namNTNN/ “Lật mặt” những thế lực đen, trả bình yên  cho môi trường và cuộc sống - Ảnh 1.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (thứ 3 từ trái) đại diện nhóm tác giả Báo NTNN nhận Giải A Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ 3 năm 2020 - 2021. Ảnh: V.N

39namNTNN/ “Lật mặt” những thế lực đen, trả bình yên  cho môi trường và cuộc sống - Ảnh 2.

39namNTNN/ “Lật mặt” những thế lực đen, trả bình yên  cho môi trường và cuộc sống - Ảnh 3.

39namNTNN/ “Lật mặt” những thế lực đen, trả bình yên  cho môi trường và cuộc sống - Ảnh 4.

Năm nay tròn 39 năm ngày Báo NTNN ra số đầu tiên (7/5/1984 - 7/52023). Chúng tôi hiểu rõ, Báo NTNN có thế mạnh về lĩnh vực thông tin, tuyên truyền về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tạo được bản sắc riêng trong làng báo chí cách mạng Việt Nam hiện nay. 

Ngoài ra, trong những năm qua, một dấu ấn nổi bật của Báo NTNN là đã thực hiện nhiều tuyến bài, loạt bài điều tra, phản ánh những nội dung liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…, từ đó có nhiều đóng góp vào công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

Mới đây nhất, Báo NTNN có các loạt bài về "Đường dây vận chuyển gỗ lậu qua xe bưu chính" hay "Xẻ thịt Cao nguyên đá Đồng Văn" với nội dung phản ánh một số cán bộ địa phương đã tiếp tay cho "lâm tặc", "đá tặc" tàn phá môi trường, thiên nhiên để thu lợi bất chính, tư túi.

Ngay sau khi các loạt bài được Báo NTNN đăng tải, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra, xử lý, báo cũng bám sát diễn biến, cung cấp thêm thông tin điều tra được cho chính quyền địa phương. Từ các bài báo mà hàng chục đối tượng tham nhũng, tiêu cực đã bị bắt.

Sự ghi nhận của xã hội

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được Đảng coi là nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn mới với nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, quyết liệt. Báo NTNN đã và đang có những đóng góp tích cực, hiệu quả trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với những loạt bài được thực hiện công phu, phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, xử lý đến cùng các vụ việc.

Đặc biệt, trong năm 2021, Báo NTNN đã đoạt 1 giải A và 1 giải B Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Loạt tác phẩm "Phía sau vụ thảm sát rừng nghiến cổ thụ khủng nhất Việt Nam" (5 kỳ) đoạt Giải A; loạt tác phẩm "Cựu thiếu tá công an Trịnh Văn Khoa dũng cảm tố cáo sai trái, tiêu cực tại công an quận Đồ Sơn" (3 bài) đoạt Giải B.

Ghi nhận những đóng góp của Báo NTNN, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã tặng bằng khen cho tập thể báo vì có nhiều đóng góp xuất sắc, góp phần vào thành công của Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2017 - 2021. Báo NTNN là 1 trong 32 tập thể được Ban Tuyên giáo T.Ư tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2022.

Nông Thôn Ngày Nay là tờ báo của tôi rồi!

Đầu năm 2020, lần đầu tiên tôi đến với Báo NTNN/Dân Việt, khi tôi tham dự cuộc thi "Ký ức Tết trong tôi". Và rất may mắn, tôi được nhận giải nhì của cuộc thi. Ngay sau đó tôi nhận ra, đây là một tờ báo rất thích hợp với "gu" của tôi. Là vì, tôi sinh ra từ làng, tôi lớn lên ở làng, tôi ở trong làng và làng ở trong tôi, "tôi đa tạ làng đã cho tuổi thơ tôi đong đầy những kỷ niệm làng". Cuốn hồi ức "Tôi và làng tôi" (NXB Hội Nhà văn 2018, 2019 và NXB Thanh Hóa 2020) là minh chứng cho những điều tôi vừa nói trên. Đó là cuốn sách tôi đã ấp ủ hàng chục năm. Cho nên, ngay từ đầu năm 2020 tôi đã tự nhận, Báo NTNN/Dân Việt là tờ báo của tôi và tôi phải cộng tác chặt chẽ với tờ báo này để được kể cho bạn đọc, cho bà con nông dân, cho dân làng trong Nam ngoài Bắc nghe những câu chuyện về thời thơ ấu nhiều lam lũ và lắm vất vả của tôi, thể hiện tấm lòng của tôi đối với bà con chân lấm tay bùn.

39namNTNN/ “Lật mặt” những thế lực đen, trả bình yên  cho môi trường và cuộc sống - Ảnh 5.

Nhà văn Lê Bá Thự (thứ 2 từ trái) dự gặp mặt đầu xuân tại tòa soạn Báo NTNN. Ảnh: T.L

Đi theo tiếng gọi của lòng mình, trong 3 năm qua tôi đã cộng tác thường xuyên với Báo NTNN/Dân Việt. Cộng lại, tôi đã gửi và in khoảng 20 bài báo. Đó là những truyện ký, những thiên phóng sự, những câu chuyện kể về làng quê, chẳng hạn: Tôi đi chăn bò, Học trò trường huyện ngày xưa ấy, Xem phim Bạch Mao Nữ, Tết cả làng ăn cá, Nước mưa, nước trà, và nước vối, Mẹ tôi, Nguyệt Lãng làng tôi, Hai lần tôi làm thầy giáo, Bộ đội về làng, Chợ Lạng 4 Tết, Cánh đồng làng tôi…

Gắn bó với NTNN một thời gian ngắn, nhưng tôi rất vui mừng khi NTNN ngày càng khẳng định vị thế và uy tín của mình, là một tờ báo hiện đại, tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng lòng mong mỏi của bạn đọc nước nhà.

Về phần mình, tôi sẽ tiếp tục cộng tác chặt chẽ với quý báo, bởi vì NTNN là tờ báo của tôi rồi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem