Nhật ký chiến sự Nga-Ukraine ngày 27/2: Hôm nay mình có phải chạy nữa không mẹ?

Nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý viết riêng cho Dân Việt Chủ nhật, ngày 27/02/2022 21:42 PM (GMT+7)
Khi chiến sự Nga-Ukraine ngày càng khốc liệt, khắp các nẻo đường dẫn tới các vùng biên giới, hàng đoàn xe dài hàng chục km kiên trì tiến lên phía trước từng chút một. Họ là những người già, trẻ em, phụ nữ có thai, những gia đình có con nhỏ. Vì sao họ phải rơi vào hoàn cảnh như vậy? Câu hỏi đó dành cho ai? Biết hỏi ai?
Bình luận 0

LTS: Ngày 27/2, chiến sự Nga-Ukraine bước sang ngày thứ 4 khi giao tranh tại Ukraine đã lan rộng ở nhiều khu vực trên toàn đất nước. Nhiều người Việt ở Ukraine vừa lo sợ bom rơi đạn lạc khi họ đang bị kẹt lại cùng với dòng người di tản, vừa đau đớn khi thấy đất nước mà họ đã và đang gắn bó đang bị những vết thương của đạn bom.

"Có thể nào dừng lại được không? Tim tôi đau. Bao trái tim đau. Biết bao gia đình ly tán, tan nát vì chiến tranh. Ai cũng có bố mẹ, vợ con, anh chị em, họ hàng, bè bạn. Những người lính cả đôi bên đều không muốn tay mình đẫm máu. Không ai muốn mình là kẻ giết người, gây đau thương tang tóc cho dân lành"... Đó là những lời từ đáy lòng của một phụ nữ Việt sống ở Ukraine hơn 30 năm qua. Dân Việt xin tiếp tục chuyển đến bạn đọc phần 3 nhật ký chiến sự của chị.

img

Tác giả-nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý.



Chiều ngày 26/2 (rạng sáng 27/2 theo giờ Việt Nam)

18h10' ngày 26/2 cô cháu nhắn từ Kyiv:

- Cô ơi nghe tin 3 tiếng nữa lại đánh nhau to. Huhu.

- Ôi trời ơi. Cháu vẫn trú ẩn ở đó chứ?

- Vâng. Cháu vẫn ở đây ạ.

- Vững vàng nhé.

18h31' bạn gái ở Kyiv hỏi:

- Đang ở đâu?

- Mình đang ở nhà nhưng luôn trong tư thế sẵn sàng.

Nhìn xuống đường thấy vắng lặng. Chưa bao giờ có hiện tượng đường phố không bóng người, không một bóng xe, có lúc lặng như tờ... Cái yên lặng rờn rợn... Không biết đêm nay sẽ như thế nào. Lệnh giới nghiêm bắt đầu từ 17h cho đến 7h sáng hôm sau (sớm hơn so với lệnh giới nghiêm ban ra trước đó từ 22h đến 8h sáng hôm sau). Các dấu hiệu bất thường cũng được chính phủ cảnh báo để toàn dân đề phòng.

19h30' trang thông tin truyền thông của thành phố đưa tin đã mở các điểm tiếp nhận hỗ trợ cho quân đội như: chăn ấm, lương thực, vật dụng, đồ điện tử... Trước đó là mở ngân hàng máu.

Ngày 27/2

1h44' tôi nhắn cho cô cháu:

- Chỗ cháu thế nào rồi? Lo quá!

2h11': cô cháu nhắn lại.

- Nghe tin Kyiv nổ bom bắn nhau nhiều nơi cô ạ.

- Ở đây cô không nghe thấy gì. Huhu

- Cháu nằm dưới hầm cũng không nghe thấy gì.

Lúc này chúng tôi nghe tin nhà máy lọc dầu Vasilkiv ngoại ô Kyiv trúng rốc két bốc cháy dữ dội nhưng phía Ukraine đã kịp thời cứu được nhiều toa chứa disel và gaz. Rồi tin đường ống dẫn dầu Kharkiv bị bắn phá... Tin chiến sự dồn dập trên toàn lãnh thổ. Chiến sự diễn ra 3 ngày đêm mà chúng tôi cảm thấy nó dài dằng dặc và khủng khiếp làm sao...

Ngoài trời -2 độ mà hàng ngàn người phải chịu lạnh dước tầng hầm để xe, dưới ga tàu điện ngầm, hầm trú ẩn... để tránh pháo kích...

2h18': Cô cháu nhắn:

- Trên kia toàn nghe thấy tiếng bom và súng bắn.

- Chỗ cô không nghe thấy báo động. Cô vẫn ở trên nhà nhưng mặc sẵn quần áo rồi.

7h28'

Nhiệt độ ngoài trời là 00C. Bầu trời xám đục, thỉnh thoảng những đám mây đen kéo về. Thi thoảng lại nghe tiếng máy bay lướt qua ầm ầm trên bầu trời.

9:33': Cô cháu nhắn:

- Chỗ cháu đến giờ vẫn nghe thấy tiếng nổ bom và súng bắn ạ.

- Bình tĩnh, vững vàng nhé!

9h44' tin nhắn của bạn gái đồng môn từ Đức:

- Cả nhà ổn cả chứ Hoa Lý ơi?

- Ôi! Ơn giời vẫn ổn bạn ơi.

- Mừng quá bạn ơi.

- 3 đêm gần như thức trắng.

- Bên mình đài báo đưa tin từng phút. Con gái mình hôm nay xuống đường đi biểu tình. Trẻ con nhà tớ chúng nó điên đảo vì cuộc chiến này.

- Tớ cảm ơn bạn nhiều nhé. Cảm ơn tấm lòng của các con, của tất cả những người yêu chuộng hòa bình.

- Học sinh chúng nó oà khóc khi nghe tin Nga tấn công Ukraine.

- Tớ đang khóc rồi. Tớ rất vững vàng nhưng cũng không kìm được xúc động trước tấm lòng của tất cả mọi người.

- Tớ luôn nghĩ về Lý và gia đình của Lý bên đó.

- Ôm bạn thật chặt.

10h

Chính quyền thành phố một lần nữa thông báo cho dân chúng vị trí các hầm trú ẩn. Cảnh báo cho người dân hãy lắng nghe báo động, chuẩn bị tư thế. Có cả xe cảnh sát sẽ chạy để thông báo cho những khu vực không nghe thấy còi báo động. Người dân đã sẵn sàng.

Nhật ký chiến sự Nga-Ukraine ngày 27/2: Hôm nay mình có phải chạy nữa không mẹ? - Ảnh 3.

11h

Thông báo khẩn của chính quyền thành phố:

Khẩn cấp kích hoạt hệ thống báo động. Mọi người hãy chú ý...

11h17' cô bạn đồng môn ở Séc nhắn:

- Tình hình thế nào rồi? Bạn và gia đình có ổn không? Nếu được hãy tìm cách qua biên giới Ba Lan, bọn mình sẽ đón. Sẽ giúp gia đình nơi ăn ở và cả công việc nếu muốn ở lại lâu dài.

- Xúc động quá. Tớ cảm ơn bạn và gia đình nhiều nhé. Tạm thời không thể di chuyển được. Trường hợp bất khả kháng thì tớ sẽ phiền đến sự hỗ trợ của tất cả mọi người.

11h18' cô bạn tôi ở Kyiv gọi điện kể về sức ép của vụ nổ cách nhà bạn 2 khu chung cư. Sức ép làm bật tung cửa sổ, bình hoa và các vật dụng rơi lổng chổng. Dưới góc đường phố những chiếc xe của dân thường đang đậu bốc cháy ngùn ngụt. Đó là khu vực Troeshina nơi có rất nhiều gia đình người Việt Nam sinh sống.

Chiến sự vô cùng ác liệt. Nhưng qua đó bản chất cao đẹp của những con người yêu chuộng hoà bình càng thể hiện rõ hơn. Những con người Ukraine bình dị mà nhân hậu và dũng cảm. Họ sẵn sàng lấy thân mình chặn xe bọc thép, xe tăng, cản bước quân Nga. Xem những đoạn video đó vừa thấy đau thương, căm phẫn mà cũng xúc động biết bao!

Có thể nào dừng lại được không? Tim tôi đau. Bao trái tim đau. Biết bao gia đình ly tán, tan nát, điêu linh vì chiến tranh. Ai cũng có bố mẹ, vợ con, anh chị em, họ hàng, bè bạn. Những người lính cả đôi bên đều không muốn tay mình đẫm máu. Không ai muốn mình là kẻ giết người, gây đau thương tang tóc cho dân lành.

Suốt 3 ngày nay, điện thoại, tin nhắn nóng ran. Các hội đoàn người Việt từ khắp nơi trên thế giới san sẻ cùng Ukraine và bà con người Việt nơi đây. Những nhóm cứu trợ, những tấm lòng nhân hậu sẵn sàng san sẻ nơi ăn chốn ở. Khắp thế giới kêu gọi trả lại hoà bình cho Ukraine, cho những người dân vô tội.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky đã tuyên bố thành lập lực lượng quân tình nguyện quốc tế để tăng cường khả năng phòng vệ của Ukraine. "Tất cả những ai có mong muốn tham gia bảo vệ an ninh khu vực châu Âu và trên thế giới, đều có thể đến đây, kề vai sát cánh với người Ukraine." Theo thông báo của Tổng thống, người nước ngoài tham gia cuộc kháng chiến của Ukraine được bổ sung vào lực lượng dân phòng, với tên gọi chính thức là "Quân đoàn quốc tế bảo vệ lãnh thổ Ukraine".

Nhật ký chiến sự Nga-Ukraine ngày 27/2: Hôm nay mình có phải chạy nữa không mẹ? - Ảnh 4.

Hai mẹ con người Ukraine đang di chuyển xuống tầng hầm nhà ga. Khi di tản họ không quên mang theo những chú chó nuôi của mình. Ảnh UA

Hình ảnh người dân chờ đợi các chuyến tàu tại nhà ga thủ đô đi di tản. Khắp các nẻo đường dẫn tới các vùng biên giới hàng đoàn xe dài hàng chục cây số kiên trì tiến lên phía trước từng chút một. Họ là những người già, trẻ em, phụ nữ có thai, những gia đình có con nhỏ. Vì sao họ phải rơi vào hoàn cảnh như vậy? Câu hỏi đó dành cho ai? Biết hỏi ai?

Có thể trả lời câu hỏi của cô gái bé nhỏ này không?

- Hôm nay mình có phải "chạy" nữa không mẹ?

- Có con ạ.

- Con không thích đâu, con không chạy được...

Có thể trả lời câu hỏi này không?

- Có lẽ nào chúng tôi phải rời bỏ nơi chôn rau cắt rốn?

- Có lẽ nào người Việt phải rời bỏ thành phố thân yêu, nơi đã cưu mang chúng tôi suốt mấy chục năm qua?

Có thể trả lời câu hỏi này không?

- Chúng tôi là công dân Ukraine, chúng tôi yêu chuộng hoà bình.

Hãy trả lại hòa bình cho Ukraine!

Vinh quang Ukraine!



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem