Nhật ký chiến sự Kiev 26/2: "Hầm này có thể tránh được cả B52, em cứ yên tâm !"

Đỗ Thị Hoa Lý-Viết riêng cho Dân Việt Thứ bảy, ngày 26/02/2022 21:12 PM (GMT+7)
Chồng tôi xuống kiểm tra hầm trú ẩn ở nhà bà tây hàng xóm. Vô cùng xúc động khi bà đã thông khí cho hầm, dọn dẹp sạch sẽ chờ chúng tôi. Chồng tôi vốn là một cựu sĩ quan dày kinh nghiệm nói, hầm này có thể tránh được cả B52, em cứ yên tâm.
Bình luận 0

LTS: Hàng ngàn người Việt ở Ukraine đang sống trong những thời khắc hoang mang lo sợ và đau đớn khi chiến sự đang nã tên lửa và đạn pháo lên đất nước mà họ đã yêu quý và gắn bó nhiều năm qua. Tiếng lòng của người Việt gửi về Báo điện tử Dân Việt không chỉ là tình hình chiến sự đỏ lửa và đổ máu, mà còn là nỗi lòng của những người con nước Việt xa xứ trong loạn lạc của chiến tranh nơi xứ người.

Hôm nay, 26/2, Báo Dân Việt tiếp tục chuyển đến bạn đọc phần 2 nhật ký của nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý- một phụ nữ Việt đã sống ở Ukraine hơn 30 năm qua. Qua đây, Báo Dân Việt cũng dành lời nguyện cầu cho sự bình an đến với đồng bào xa xứ trong những ngày bom rơi đạn nổ ở Ukraine.

img

Tác giả-nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý.

Chiều 25/2 khá bình yên. Tôi gọi cho con gái được biết ở đó cũng "tạm thời yên tĩnh". Mấy hôm nay cứ chừng 2 tiếng tôi lại gọi cho con một lần vì lo cho con xa bố mẹ không biết có tự thu xếp mọi việc hay không?

17:55' ngày 25/2:

 Bạn tôi từ bên Lào hỏi thăm "Chị ơi! Bên đó giờ có căng thẳng lắm không chị? Em mong hai bên sớm ngừng bắn để cùng đàm phán chị ạ". Lúc đó tôi còn trả lời "Cảm ơn bạn, hiện giờ rất yên ắng. Cầu trời bình yên sớm đến!". Quả thực lúc đó yên tĩnh lắm.

Thông tin báo chí Ukraine cũng đưa tin phía đối phương cũng đã nhận lời ngồi đàm phán. Vậy mà các khu vực Kharkiv, Odessa, Kiev... vẫn giao tranh dữ dội.

Bên này chúng tôi liên tục trao đổi thông tin với bạn bè, động viên nhau ăn uống giữ gìn sức khỏe, giữ vững tinh thần.

Suốt chiều qua đến đêm đánh nhau ác liệt lắm nhưng hơi xa nhà tôi. Tuy nhiên, nhiều lúc vẫn nghe rõ tiếng động cơ máy bay ầm ầm trên bầu trời mà lo lắng cho Ukraine.

15h ngày 25/2 chồng tôi đi siêu thị: Gian thực phẩm, bánh mì, thậm chí bánh quy là loại thường ngày bày bán ê hề giờ trống rỗng. Các cây xăng hôm trước xếp hàng dài, nay đóng cửa. Các cây ATM không có tiền để rút...

Chồng tôi xuống kiểm tra hầm trú ẩn ở nhà bà tây hàng xóm. Vô cùng xúc động khi bà đã thông khí cho hầm, dọn dẹp sạch sẽ chờ chúng tôi. Bà bảo "chúng mày đừng lo gì nhé, hễ báo động là chạy xuống đây với tao" (Phương án ban đầu, nếu gấp quá gia đình tôi sẽ chạy xuống hầm ngầm chung cư, nay có thêm phương án dự phòng). Chồng tôi vốn là một cựu sĩ quan dày kinh nghiệm nói, hầm này có thể tránh được cả B52, em cứ yên tâm.

20h46'

Bạn gái tôi ở Kiev nhắn tin:

Vừa có nhiều tiếng nổ lắm, mẹ con xuống hầm rồi.

Bản thân tôi cũng mệt lả sau một đêm mất ngủ nên tăng huyết áp và khoảng thời gian dài căng thẳng lo cho con gái, anh chị em bạn bè thân thiết. Mãi đến 2 rưỡi mới chợp mắt được một chút lại giật mình bởi tiếng động rất lớn. (Hôm sau mới biết đó là tiếng máy bay vận tải quân sự bị bắn rơi trên bầu trời thành phố".

0h sáng ngày 26/2:

Cô cháu nhắn:

- Cô ơi chỗ cô thế nào ạ?

- Cô cảm ơn, chỗ cô ổn, còn chỗ cháu?

- Chỗ cháu ổn ạ. Nhưng bạn bè cháu nhắn tin chỗ các bạn bắn nhau khủng khiếp. Hôm nay ác liệt hơn hôm qua, cháu lo đến phát khóc."

- Cứ tưởng nguội đi mà lại ác liệt hơn. Cháu giữ vững tinh thần nhé. Ôm cháu thật chặt. Dũng cảm lên cô bé!!!

Nhật ký chiến sự Kiev: "Hầm này có thể tránh được cả B51, em cứ yên tâm !" - Ảnh 3.

Hình ảnh bạn bè chị Hoa Lý chia sẻ khi họ xuống hầm trú ẩn.

7h35'

Tôi lại hỏi thăm bạn gái trên Kiev:

Tình hình trên ấy sao rồi? Đêm qua dưới hầm mệt quá. Về nhà trải ra hành lang hai mẹ con ngủ say. Bây giờ chắc dân tình mệt quá nên đang ngủ. Mình cũng mệt quá, 2 rưỡi mới chập chờn. Đêm qua bắn dữ lắm. Nhất là phía Brovary và Osocorki. Mình cũng nghe nổ đùng đùng. Đạn gì đó bay cheo chéo... nhưng không biết ở đâu? Tranh thủ nghỉ ngơi chút lấy sức nhé. Khổ! 

Bạn bè ở gần chúng tôi liên tục trao đổi thông tin hỗ trợ lẫn nhau. Mọi người có con nhỏ nên rất lo lắng. Có gia đình ngày đi lánh ở hầm trú ẩn nhà dân Ukraine, đêm lại về nhà mình. Cũng có nhiều người tìm phương án di tản đến vùng biên giới, tuy nhiên đó là điều không hề dễ dàng. Khi di chuyển trên đường dài có rất nhiều vấn đề cần phải sẵn sàng ứng phó. Ngay như hôm đầu tiên có 2 gia đình rủ nhau chạy xe ra biên giới nhưng mới ra khỏi thành phố đã phải quay xe vì không thể nào di chuyển được.

Ở Kiev nhiều gia đình xuống hầm của nhà dân, ga tàu điện ngầm. Người nằm la liệt, lạnh, gương mặt sợ hãi, hoang mang, thất thần... rất nhiều tâm trạng của những người dân yêu chuộng hoà bình nay phải đối diện với thực tế khốc liệt này.

11h46'

Tôi gọi cho chị bạn giáo viên hiện đang ốm khá nặng:

 Chị ơi, tình hình sức khoẻ chị sao rồi? Trên ấy có ổn không? Em ơi, chị mệt quá. Hôm qua xuống trú ẩn ở ga tàu điện ngầm ngay nhà nhưng chỉ được 15', lạnh quá không chịu nổi phải quay trở về nhà. Thôi, đành chấp nhận thực tế không có gì phải sợ cả. Anh đã rải cho chị "một cái ổ" khá êm để chị nằm... Tôi nghe chị kể mà khóc nấc lên. Còn bọn trẻ nhà chị thế nào? Vợ chồng con gái đi sơ tán rồi. Con trai nhất quyết ở nhà với bố mẹ. Thương quá. Vâng, không ai muốn những điều đó xảy ra. Nhìn hình ảnh những "chú bé lính" trẻ măng má vẫn còn búng ra sữa ngơ ngác trong trận chiến không hiểu mình đang đánh ai đây mà đau xót quá chị ạ.  

11h48' gọi cho vợ chồng chị bạn tôi ở Kiev được biết gia đình đã đi sơ tán. Chị kể rạng sáng nhà máy nước bị đánh phá, mẹ con chị và cô hàng xóm chạy xuống boongke trú ẩn còn anh chồng thì vẫn giữ vững tinh thần ở trên nhà.

Rất nhiều các hội đoàn của người Việt tại các nước châu Âu đã sẵng sàng hỗ trợ người Việt tại Ukraina đi di tản. Chúng tôi vô cùng xúc động trước tinh thần tương thân tương ái đó.

2 đêm Ukraine mất ngủ. 2 đêm chúng tôi lo cho gia đình, con cái và dân tộc Ukraine nhân hậu.

Các nhà văn, nhà thơ người Ukraine là bạn của tôi đã ngay lập tức nhận vũ khí lên đường bảo vệ Tổ quốc. Khi nhìn thấy những hình ảnh họ trong quân phục mà tôi không kìm được nỗi xúc động nghẹn ngào. Trường hợp tổng động viên, tôi tin chắc rằng nhiều người Việt mang quốc tịch Ukraine sẵn sàng lên đường bởi hơn ai hết chúng tôi nặng ơn quê hương thứ hai của mình. Chúng tôi yêu mảnh đất này và phản đối những hành động xâm phạm và gây tổn thất nặng nề cho mảnh đất xinh đẹp hiền hoà này. Cầu mong hoà bình nhanh trở lại với Ukraina.

15h27' (tức 20h27 phút ở Việt Nam) khi tôi viết những dòng chữ này, trên bầu trời lại có tiếng động cơ máy bay rất lớn... Cầu nguyện cho Ukraine!!!

(Còn nữa...)


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem