Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sáng 1/2, anh Nguyễn Thành Duyên, sinh năm 1976, ngụ phường 1, thành phố Cao Lãnh đã đến Công an phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp giao nộp 1 chiếc ví nhặt được trong lúc làm vệ sinh trước cổng Trường Đại học Đồng Tháp (khu vực nhà chờ xe buýt), tại phường 6, thành phố Cao Lãnh.
Kiểm tra bên trong ví có số tiền gần 25 triệu đồng cùng 1 số giấy tờ, Công an phường 6 tiến hành tiếp nhận và đã liên hệ chủ chiếc ví trên là anh Võ Văn Hiền, sinh năm 1990, ngụ khóm 1, phường 6, thành phố Cao Lãnh để tiến hành trả lại.
Anh Hiền cho biết, khoảng 4 giờ ngày 1/2, anh tới khu vực Trường đại học Đồng Tháp để trả tiền thuê xe vận chuyển xoài, khoảng 5 giờ thì về nhà. Về tới nhà, anh Hiền vẫn chưa biết bị mất chiếc ví. Khi cảnh sát khu vực đến thông tin thì anh mới biết lúc bỏ chiếc ví vào túi thì bị rơi xuống đường.
Anh Nguyễn Thành Duyên hiện là nhân viên hợp đồng phụ trách chăm sóc cây xanh, vệ sinh của Trường đại học Đồng Tháp. Hoàn cảnh gia đình anh Duyên đang gặp khó khăn, anh chăm sóc mẹ già và người vợ bị mất sức lao động do bệnh, 2 người con đang học tại Trường đại học Đồng Tháp, kinh tế gia đình phụ thuộc vào nguồn thu nhập của anh.
Việc làm đẹp của anh Duyên rất đáng được biểu dương, khen thưởng và cần lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.
* Bài có sự biên tập ở title