Ước mơ chạm tới “giảng đường” của nữ sinh người Dao thành hiện thực

Khánh Ly Thứ năm, ngày 26/01/2023 06:10 AM (GMT+7)
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cánh cổng Đại học từng là ước mơ gần như không thể chạm tới đối với Đặng Thị Thanh Thảo (tỉnh Cao Bằng). Thế nhưng, khi bài viết kêu gọi của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt được đăng tải, sự ủng hộ của Báo và quý bạn đọc đã giúp Thảo yên tâm, vững bước trên con đường mình đã chọn.
Bình luận 0

Định bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn

“Nhớ lại ngày cầm giấy báo điểm trên tay, nỗi lo của em nhiều hơn niềm vui. Em lo không biết làm sao để có tiền nhập học, tiền duy trì cuộc sống sinh hoạt đắt đỏ ở Thủ đô. Em gái còn đang tuổi ăn học, bà nội bị tai biến”, Thảo nhớ lại.

Thảo cùng em gái là Đặng Thị Hồng Thắm (SN 2006, học sinh Trường THPT Nguyên Bình) sống với bà nội bị tai biến trong chiếc lán nhỏ ở xóm Nà Ngần, xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Chiếc lán nhỏ ấy được dựng sát kho chứa nông sản của nhà bác ruột Thảo. Hai chị em rời nhà ra lán để tiện chăm sóc cho bà nội.

Ước mơ chạm tới “giảng đường” của nữ sinh người Dao thành hiện thực - Ảnh 1.

Nhà báo Tống Hương - Phó trưởng Ban Bạn đọc (trái) sẻ chia cùng hoàn cảnh của Thảo. Ảnh: Lan Anh

Do cuộc sống gia đình khó khăn, mẹ Thảo chấp nhận sống xa con, làm công nhân ở Bắc Ninh để kiếm tiền trang trải cuộc sống, nuôi hai em ăn học. Hai chị em Thảo tuy còn ít tuổi nhưng rất hiểu chuyện, luôn cố gắng cân bằng, bảo ban nhau học tập,  cố gắng, vượt lên hoàn cảnh.

Thảo học nội trú từ nhỏ. Khi lên cấp ba, Thảo trúng tuyển Trường THPT Vùng Cao Việt Bắc. Suốt thời gian học tập, Thảo luôn đạt danh hiệu học sinh khá giỏi. Trong kì thi tốt nghiệp năm 2022 vừa qua, Thảo được 25 điểm trúng tuyển ngành Công tác Thanh thiếu niên tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Chia sẻ với PV Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, ông Đặng Văn Lầy – Trưởng xóm Nà Ngần, xã Hoàng Hoa Thám cho biết: “Nhà Thảo thuộc hộ cận nghèo nên việc đỗ Đại học của cháu là thành tích đáng ghi nhận, nhất là đối với một xóm nông thôn miền núi như Nà Ngần. Sẽ thật sự đáng tiếc nếu chỉ vì hoàn cảnh khó khăn mà Thảo phải khép lại ước mơ đến trường”.

Biến ước mơ của nữ sinh người Dao nghèo thành hiện thực

“Thi tốt nghiệp xong, mẹ đã xin cho em làm công nhân thời vụ ở Bắc Ninh. Hồi đó, em định thi xong rồi nghỉ học, đi làm đỡ đần mẹ nên chỉ đăng ký duy nhất nguyện vọng ngành em đang theo học. May mắn nhận được sự hỗ trợ của Báo và các nhà hảo tâm, ngay lập tức, em xin nghỉ làm, về nhà chuẩn bị hồ sơ lên Hà Nội nhập học”, Thảo tâm sự.

Ngày 7/10/2022, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã có bài kêu gọi cho Thảo “Nữ sinh người Dao nguy cơ phải khép lại giấc mơ Đại học vì hoàn cảnh khó khăn”. Bài kêu gọi nhận được rất nhiều sự quan tâm tới từ quý bạn đọc và các mạnh thường quân.

Theo dõi hoàn cảnh của Thảo từ khi bài viết được đăng lên, bác sĩ Trương Cao Luận – Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N đã hỗ trợ chi phí sinh hoạt hàng tháng để Thảo yên tâm học xong Đại học. Không chỉ vậy, bác sĩ cũng tạo cơ hội, giúp đỡ và đồng hành, tạo cơ hội việc làm để Thảo có thêm thu nhập, tự lo cho bản thân và có tiền nuôi em gái đang học lớp 11.

Ước mơ chạm tới “giảng đường” của nữ sinh người Dao thành hiện thực - Ảnh 2.

Bác sĩ Trương Cao Luận – Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N đã hỗ trợ chi phí sinh hoạt hàng tháng để Thảo yên tâm học Đại học. Ảnh: Lan Anh

Chị Chu Thị Mai - mẹ của Thảo bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và quý bạn đọc, mạnh thường quân đã quan tâm, giúp đỡ hoàn cảnh của gia đình nói chung và Thảo nói riêng. Thảo đi học đã thắp lên cho gia đình niềm hi vọng về tương lai tươi sáng, đỡ cơ cực. Những năm tới khi Thắm vào Đại học, chị Mai mong Thảo có thể hỗ trợ, giúp đỡ, đồng hành cùng em gái.

Tới nay, sau hơn 3 tháng nhập học, Thảo đã dần quen với cuộc sống sinh viên, ổn định việc học. “Em hứa sẽ học tập thật tốt để sau 4 năm mang được tấm bằng đỏ về tặng mẹ. Mong bà ở thế giới bên kia sẽ thật tự hào về em. Sinh ra và lớn lên ở miền núi với nhiều thiếu thốn, khó khăn, em mong mình sẽ thành tấm gương sáng, truyền động lực cho các em trong bản học tập”, Thảo chia sẻ.

Ước mơ chạm tới “giảng đường” của nữ sinh người Dao thành hiện thực - Ảnh 3.

Tết Quý Mão năm nay, Thảo ở lại Hà Nội cùng các bạn người Dao, bán hàng Tết trong phiên chợ “Tây Bắc trong lòng Hà Nội” tại phố bích hoạ Phùng Hưng để có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống.

Tết Quý Mão năm nay, Thảo không về quê mà ở lại Hà Nội bán hàng, kiếm thêm thu nhập, chuẩn bị cho kì học mới. Hy vọng, cô gái nhỏ sẽ luôn mạnh mẽ, nghị lực, cố gắng học tập, tu dưỡng tốt để trở thành người công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem