Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 8/3 là ngày cả thế giới dành riêng để tôn vinh phái đẹp. Vào ngày này, tất cả phụ nữ ai ai cũng muốn diện lên mình bộ áo dài và được nhận những bó hoa tươi thắm cùng với lời chúc từ những người đàn ông, người thân của họ. Thế nhưng, không phải ai cũng trọn vẹn tận hưởng ý nghĩa của ngày đặc biệt này.
Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng người tâm thần số 2 Hà Nội là nơi hội tụ của những người phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt. Có người thậm chí họ cũng đã quên luôn cả dáng vẻ của mình ngày trước, quên luôn khái niệm về thời gian nay lại trở nên rạng rỡ hơn khi được khoác lên mình bộ áo dài, được trang điểm và được ca hát trong ngày 8/3 mà họ đã lâu rồi không còn nhớ tới.
Có người trong số đó cả đời chưa từng biết đến mùi son phấn hay diện trên mình những bộ váy dài, chưa bao giờ được tặng một bông hoa… Ở một thế giới lúc mê lúc tỉnh, lúc khóc, lúc vô tư hồn nhiên cười nhưng họ vẫn luôn có những ước mơ, những khao khát được trở về với gia đình, được làm ca sĩ, hay giản đơn sẽ nhiều lần mặc áo dài như hôm nay và được đánh môi son đỏ.
"Ngày Đẹp Nhất" là chương trình đặc biệt được tổ chức nhân ngày 8/3 của nhóm Từ Thiện Thật dành tặng cho những người phụ nữ ở đây và mong muốn họ có một kỷ niệm đẹp khó quên trong đời, những kỷ niệm đó sẽ lưu giữ lại qua các bức hình họ tham gia và chắc chắn họ sẽ nhớ mỗi khi được nhìn lại.
Thế rồi 22 người phụ nữ đặc biệt nơi đây đã được những tình nguyện viên đến trang điểm, diện trên mình bộ trang phục lộng lẫy, được cười thoả thích… Họ được mọi người chào đón trong tiếng vỗ tay khiến ai cũng vui vẻ.
Được tình nguyện viên trang điểm cho mình, chị Vương Minh Tú (27 tuổi, ở xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) vô cùng thích thú, vui vẻ. Chị Tú gây ấn tượng với các tình nguyện viên khi đến trung tâm là một cô gái rất lạc quan, yêu đời và sỡ hữu nụ cười tươi tít mắt mang năng lượng tích cực.
Chị Tú chia sẻ, trước đây mình từng làm ở quán hát. Chỉ từ những bài hát karaoke của những người khách đến quán đã dần nhen nhóm và cháy lên trong chị ước mơ trở thành một ca sĩ. Thế nhưng, cô gái này dần thấy mình khác với mọi người và nhìn lại thì thấy mình đã lên ở trung tâm 2 năm. Tuy vậy, chị Tú chưa bao giờ tỏ ra buồn bã bởi ở đây chị có bạn, được hát và chưa bao giờ vơi đi ước mơ được trở thành ca sĩ.
Sải bước trên sàn "Catwalk đặc biệt", những người phụ nữ này thật rạng rỡ như bao người ngoài kia. Từng người được giới thiệu tên với những bước mơ thật bình dị. Đó là ước mơ được về nhà, được khỏi bệnh, ước mơ được gặp mẹ, ước mơ có một ngôi nhà nhỏ, ước mơ tìm thấy gia đình.
Khoác trên mình bộ áo dài với chị Lê Thị Thanh Bình (46 tuổi) thì đây là ngày đặc biệt. Chị được mọi người trang điểm lộng lẫy, xinh đẹp. Chị Bình đã ở trung tâm được 3 năm. Chị Bình chia sẻ trước đây làm lập trình viên do căng thẳng quá nên sau đó chuyển sang làm kế toán. Chị ước mơ sau này tâm lý bình ổn sẽ được làm một công việc thoải mái đầu óc và vui vẻ.
Còn với bà Huệ (61 tuổi) từng là người lang thang rồi được đưa vào trung tâm. Bà Huệ vô tư chia sẻ, đây là ngày đẹp nhất của đời mình. Bà có ước mơ vô cùng đơn giản đó là sẽ được nhiều lần mặc áo dài và được đánh môi son đỏ.
Hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Thành (60 tuổi) cũng vô cùng đặc biệt. Bà Thành là một người mẹ ở các trung tâm tâm thần hơn 30 năm mới gặp được con của mình. Lúc sinh con xong bà Thành bị trầm cảm sau sinh và mắc tâm thần nên đã đi lang thang ở khắp nơi. Sau 30 năm, bà đã được gặp lại con của mình. Người con cũng muốn đón mẹ về chăm sóc nhưng vì đã quen với cuộc sống ở trung tâm nên bà mong muốn ở lại đây để sinh hoạt cùng mọi người.
Chia sẻ với PV Dân Việt, anh Nguyễn Thành Trung, Chủ nhiệm CLB Từ Thiện Thật cho biết, Ngày đẹp nhất là chương trình anh cùng mọi người tổ chức muốn dành tặng cho những người phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng người tâm thần số 2 Hà Nội.
"Tôi rất hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu này để cảm nhận niềm vui của những người phụ nữ tham gia ngày đẹp nhất. Tôi và chúng ta có thể thấy: ước mơ được về nhà, ước mơ được khỏi bệnh, ước mơ được gặp mẹ, ước mơ có một ngôi nhà nhỏ, ước mơ tìm thấy gia đình…
Với rất nhiều bệnh nhân đang tham gia chương trình và những bệnh nhân đang ở đây tôi nghĩ ước mơ lớn nhất của họ đó là được trở thành 1 người bình thường. Hàng ngày được ở cạnh gia đình, được ăn cùng gia đình, được tự do ngồi nhìn những điều hạnh phúc bình dị nhất trong cuộc sống. Nhưng số phận của họ chưa được như vậy…", anh Trung bày tỏ.
Theo anh Trung, ngoài việc giúp cho những bệnh nhân tâm thần một ngày đẹp nhất thì thông qua chương trình này anh hi vọng rằng nếu ai trong số người theo dõi ngoài kia là người thân thì hãy đến thăm và động viên họ 1 lần để họ có thêm động lực vượt qua bệnh tật sớm hòa nhập với cộng đồng.
"Nếu sáng mai tỉnh dậy, cảm thấy mình khỏe mạnh, thì bạn đã hạnh phúc hơn rất nhiều người không còn cơ hội sống đến ngày mai. Nếu bạn còn cảm nhận được vẻ đẹp của một ngày nắng mới thì bạn đã hạnh phúc hơn hàng triệu người khác không may mắn được nhìn những vẻ đẹp giản dị của đời thường.
Nếu bạn được ôm người thân vào lòng hay được chia sẻ cùng họ những tâm sự của mình, thì bạn đã là người hạnh phúc hơn nhiều người khác không bao giờ nhận được tình yêu thương từ người khác. Nếu bạn vẫn còn nhận được những lời chúc phúc từ những người xung quanh, thì bạn đã hạnh phúc hơn rất nhiều người cô đơn, không người thân thuộc, bạn bè...", anh Trung gửi gắm.