Mùa Trung thu trọn vẹn đầu tiên của người dân bản Bãi Con

Lan Anh - Nguyệt Minh Thứ bảy, ngày 10/09/2022 06:15 AM (GMT+7)
Ngay buổi chiều ngày 7/9, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Nha khoa Sài Gòn H.N và các nhà hảo tâm đến thăm, trao quà những hộ dân bản Bãi Con, xã Bắc Phong, huyện Phù Yên, Sơn La.
Bình luận 0

Sau khi tổ chức thành công chương trình "Trăng Đại ngàn 2022" dành cho các em học sinh Trường Mầm non, Trường Tiểu học và THCS Bắc Phong, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt tiếp tục di chuyển đến bản Bãi Con thuộc xã Bắc Phong (Phù Yên, Sơn La) để trao tặng những suất quà và đặc biệt tổ chức đêm Trung thu cho người dân.

Vượt núi băng rừng trao quà cho người dân

14h chiều cùng ngày, đoàn di chuyển từ Trường Tiểu học và THCS Bắc Phong vào bản. Vượt hơn 6km đường núi dốc mới có thể đến với người dân bản Bãi Con. Sau đó, đoàn băng qua đoạn đường rừng để vào được nhà của các hộ dân.

Mùa Trung thu trọn vẹn đầu tiên của người dân bản Bãi Con - Ảnh 1.

Đoàn từ thiện băng qua đoạn rừng để đến trao tặng quà cho người dân bản Bãi Con. Ảnh: Nguyệt Minh

Được biết, Bãi Con là một bản nghèo thuộc xã Bắc Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Trong bản có tổng số 62 hộ dân, thế nhưng có đến gần 90% là hộ nghèo và cận nghèo. Bà con trong bản chủ yếu là người dân tộc Mường (chiếm 98%) còn lại là người dân tộc Thái.

Cuộc sống người dân bản Bãi Con phần lớn phụ thuộc vào việc trồng ngô, sắn lấy thức ăn sống qua ngày. Đôi khi, bữa ăn không đủ no, ngô sắn mất mùa vì thời tiết khắc nghiệt.

Khi đoàn từ thiện vào thăm hộ gia đình chị Cầm Thị Duân (SN 1976), một trong những hộ gia đình đặc biệt khó khăn của bản Bãi Con, chúng tôi bắt gặp hình ảnh bé Hà Minh Thuỳ (SN 2017) đang cùng bạn say sưa ngắm chiếc đèn ông sao. Đây là món quà đoàn từ thiện đã tặng các em nhỏ trong chương trình "Trăng Đại ngàn 2022".

Mùa Trung thu trọn vẹn đầu tiên của người dân bản Bãi Con - Ảnh 3.

Chị Cẩm Thị Duân vui mừng khi nhận được sự quan tâm của đoàn từ thiện. Ảnh: Nguyệt Minh

Chị Duân Tâm sự: "Sáng đi tham dự lễ Trung thu về, Thuỳ khoe với tôi được tặng bánh trung thu và đèn ông sao. Lần đầu tiên con gái được tặng những món quà này nên rất vui. Cả buổi chiều con chỉ thích ngồi trong nhà ngắm đèn ông sao và không chạy ra ngoài chơi như mọi ngày.

Gia đình tôi chủ yếu phụ thuộc vào công việc làm nương, rẫy. Năm nào thời tiết thuận lợi, gia đình có đủ ăn và bán một chút ngô, sắn để lo cho các con đi học. Còn những năm mất mùa, gia đình khó khăn, có bữa chỉ đủ cho 3 đứa con ăn".

Mùa Trung thu trọn vẹn đầu tiên của người dân bản Bãi Con - Ảnh 4.

Bé Hà Minh Thuỳ (SN 2017) say sưa ngắm chiếc đèn ông sao được đoàn từ thiện tặng khí tham gia chương trình "Trăng Đại ngàn 2022". Ảnh: Lan Anh

Ông Mùi Văn Quỳnh – Bí thư kiêm Trưởng bản Bãi Con (xã Bắc Phong, huyện Phù Yên, Sơn La) cho biết: "Bãi Con là một trong những bản khó khăn nhất của xã. Người dân chủ yếu trồng ngô, sắn phục vụ bữa ăn hàng ngày nên đời sống kinh tế còn khó khăn, thiếu thốn. Vậy nên, người dân trong bản chưa có một mùa trung thu nào trọn vẹn ý nghĩa".

Chưa bao giờ được tặng bánh trung thu

Với những đứa trẻ nơi núi rừng Tây Bắc, bánh trung thu, đèn ông sao chỉ là một điều gì đó đẹp đẽ xuất hiện ở trong trang sách. Bởi vậy, niềm vui, hạnh phúc của các em vỡ oà khi được cầm trên tay chiếc đèn ông sao 5 cánh.

Em Mùi Thị Bảo Yến (học sinh lớp 1, Điểm trường Bó Mý thuộc Trường Tiểu học và THCS Bắc Phong) là con gái út trong gia đình anh Mùi Văn Loan (1996) có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Dù đang ngồi học bài nhưng trên tay Bảo Yến luôn giữ chiếc đèn ông sao bên cạnh, em tâm sự: "Sáng nay con và anh trai được tham dự chương trình Trung thu ở trường rất vui. Có chú Cuội, chị Hằng và con được các cô chú tặng đèn ông sao cả bánh trung thu nữa. Con thích lắm ạ".

Mùa Trung thu trọn vẹn đầu tiên của người dân bản Bãi Con - Ảnh 5.

Trong khi học bài, Bảo Yến vẫn không rời chiếc đèn ông sao. Bởi đây là lần đầu tiên Yến được cầm trên tay chiếc đèn ông sao. Ảnh: Lan Anh

Mùa Trung thu trọn vẹn đầu tiên của người dân bản Bãi Con - Ảnh 6.

Đoàn từ thiện trao quà đến gia đình anh Mùi Văn Loan. Ảnh: Nguyệt Minh

Vì cuộc sống khó khăn, vất vả, không chỉ những đứa trẻ, phần lớn người dân bản Bãi Con chưa lần nào được ăn bánh trung thu. Chị Mùi Thị Nính (SN 1975) sống trong gia đình 3 thế hệ với 7 thành viên. Mẹ của chị là bà Mùi Thị Bẹ năm nay 92 tuổi, tâm trí đã già nên không được minh mẫn.

Mùa Trung thu trọn vẹn đầu tiên của người dân bản Bãi Con - Ảnh 7.

Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N trao tặng bà Mùi Thị Bé (92 tuổi). Ảnh: Nguyệt Minh

Mùa Trung thu trọn vẹn đầu tiên của người dân bản Bãi Con - Ảnh 8.

Chị Phạm Thị Trang - Công ty gỗ Tigerwood trao tặng suất quà đến gia đình chị Mùi Thị Quynh (SN 1985)

"Mọi năm, gia đình đều được chính quyền tặng gạo, đồ ăn, thế nhưng chưa lần nào được tặng bánh trung thu. Tôi vô cùng cảm động và cảm ơn đoàn. Mùa Trung thu này gia đình chắc chắn sẽ rất hạnh phúc".

Bánh trung thu, đèn ông sao là ước mơ của biết bao đứa trẻ vùng cao Tây Bắc. Nay, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã thực hiện hoá ước mơ cho các em, để các em có một mùa Trung thu trọn vẹn, ý nghĩa.

"Thay mặt bà con, cảm ơn đoàn từ thiện đã không quản ngại đường xá xa xôi đến với bản Bãi Con và quan tâm, chia sẻ những khó khăn. Nhờ đoàn từ thiện, các con được đón một mùa trung thu vui vẻ, ấm áp bên gia đình" – ông Quỳnh bày tỏ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem