Cụ bà hơn 90 tuổi leo bộ đến chung vui Trung thu “Trăng Đại Ngàn”

Bảo Linh Thứ năm, ngày 08/09/2022 06:58 AM (GMT+7)
Được sắp xếp ghế ngồi phía sau hàng ghế các cháu mầm non của bản, bà Ki chăm chú dõi theo những tiết mục văn nghệ và câu chuyện của chú Cuội, chị Hằng.
Bình luận 0

Từ 17h30 (ngày 7/9), bà Mùi Thị Ki (bản Bãi Con, xã Bắc Phong, huyện Phù Yên, Sơn La) đã được con dâu chở đến lối lên điểm trường Bãi Con dự đêm hội Trung thu của bản. Lối lên địa điểm tổ chức là một con dốc cao gần như thẳng đứng. Thế nhưng, nó cũng không cản được bước chân đã chậm vì tuổi tác của bà. Để giúp bà lên tới nơi, con dâu đã phải dìu bà từng chút, từng chút chậm rãi. Đi được vài bước bà lại phải dừng nghỉ lấy sức.

Cụ bà hơn 90 tuổi leo bộ đến chung vui Trung thu “Trăng Đại Ngàn” - Ảnh 1.

Đêm hội Trăng Đại ngàn 2022 được chuẩn bị kĩ lưỡng trước tổ chức tại bản Bãi Con. Ảnh: Bảo Linh

Cụ bà hơn 90 tuổi leo bộ đến chung vui Trung thu “Trăng Đại Ngàn” - Ảnh 2.

Bà Ki (trái) và bà Lói (phải) đang chăm chú dõi theo và dường như không muốn bỏ sót một chi tiết, chuyển động nào ở phía trên sân khấu. Ảnh: Bảo Linh

Cụ bà hơn 90 tuổi leo bộ đến chung vui Trung thu “Trăng Đại Ngàn” - Ảnh 3.

Người dân háo hức chờ đón chương trình đêm hội "Trăng Đại ngàn 2022"

Cụ bà hơn 90 tuổi leo bộ đến chung vui Trung thu “Trăng Đại Ngàn” - Ảnh 3.

Nụ cười luôn nở trên môi các bạn nhỏ trong quá trình diễn ra chương trình. Ảnh: Bảo Linh

"Hôm nay, ngày hội của Bản, chương trình như vậy trong xã cũng thỉnh thoảng có, nhưng ở bản bà chưa có bao giờ. Bà phải đi chứ" – bà Ki chia sẻ.

Cụ bà hơn 90 tuổi leo bộ đến chung vui Trung thu “Trăng Đại Ngàn” - Ảnh 5.

Chú Cuội chị Hằng mang đến nhiều niềm vui cho người dân và trẻ em bản Bãi Con

Khi vừa tới nơi, nhiều người dân và trẻ em trong bản đã tập trung khá đông đủ để đón Trung thu "Trăng Đại Ngàn 2022". Chương trình do Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức.

Cụ bà hơn 90 tuổi leo bộ đến chung vui Trung thu “Trăng Đại Ngàn” - Ảnh 4.

Nhà báo Kiều Thiện - Trưởng VP đại diện Tây Bắc của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt trao tặng quà cho các "ca sĩ nhí". Ảnh: Bảo Linh

"Từ khi nghe tin bản được tổ chức Trung thu, cả nhà bà ai cũng mong chờ đến ngày đó. Chiều nay, mấy đứa con, cháu của bà đi làm về sớm để dự ngày hội Trung thu" – Bà Ki cho hay.

Ngồi cạnh bà Ki, bà Mùi Thị Lói (80 tuổi, ở thôn Bãi Con) mong chờ không kém. Không kịp ăn tối, bà Lói đã đi bộ đến địa điểm tổ chức Trung thu và chờ đợi tới giờ chương trình diễn ra.

19h20 chương trình Trung thu "Trăng Đại Ngàn 2022" chính thức bắt đầu. Những lời ca tiếng hát đến từ các bé mầm non của bản, thầy cô giáo và đoàn thiện nguyện vang lên đã tạo nên một không khí vô cùng sôi động.

Cụ bà hơn 90 tuổi leo bộ đến chung vui Trung thu “Trăng Đại Ngàn” - Ảnh 5.

Những cậu bé vui mừng khoe bánh trung thu cùng bạn. Ảnh: Bảo Linh

Cũng tại đây, nữ nghệ nhân của bản đã thể hiện khúc hát đang Mường: Mừng đất nước đổi mới (đang Mường là điệu hát truyền thống của đồng bào dân tộc Mường – PV). Đặc biệt, sự xuất hiện của chú Cuội, chị Hằng đã tạo sự ngạc nhiên lớn cho trẻ em và người dân bản Bãi Con.

Ánh mắt bà Lói và người dân bản Bãi Con dõi theo chăm chú và dường như không bỏ sót một chi tiết, chuyển động nào ở phía trên sân khấu.

Cụ bà hơn 90 tuổi leo bộ đến chung vui Trung thu “Trăng Đại Ngàn” - Ảnh 6.

Niềm vui trở về khi tham dự chương trình trung thu. Ảnh: Bảo Linh

Thế nhưng, khi đêm hội đang diễn ra trong sự hào hứng, vui vẻ thì cơn mưa lớn ập đến. Chương trình phá cỗ trung thu phải diễn ra sớm hơn dự kiến.

Đoàn thiện nguyện đã dành tặng tất cả người dân bản mỗi hộ 5kg gạo và những chiếc bánh nướng, bánh dẻo.

"Hôm nay vui quá, ai cũng đẹp, ai cũng vui. Mọi người đi được nghe hát, được tặng quà. Thích lắm!" – bà Lói vui vẻ nói.

Khi hạt mưa thưa hơn, bà Ki, bà Lói và người dân cùng nhau ra về và nụ cười trên môi vẫn nở khi nhắc tới Trung thu.

Từ ngày 6-8/9, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Nha khoa Sài Gòn H.N, Công ty Đinh Tị Books và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình "Trăng Đại ngàn 2022" cho học sinh, người dân tại xã Bắc Phong.

Chương trình dành tặng rất nhiều phần quà tới học sinh nơi đây, bao gồm: Máy lọc nước, 10 chiếc quạt điện, 2000 quyển vở, bút, 100 chiếc chăn ấm, gần 2.000 bánh trung thu, 400 chiếc đèn ông sao, 100 khay cơm, 2 tủ sách cho Trường Tiểu học & THCS Bắc Phong và quần áo cho học sinh mầm non. Đặc biệt, chương trình dành tặng 19 suất học bổng cho 19 em học sinh khuyết tật.

Nhân dịp này, đoàn thiện nguyện đến thăm và tặng quà tới tất cả hộ dân tại bản Bãi Con, xã Bắc Phong (huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) 5kg gạo/hộ. Đặc biệt, đoàn tặng thêm 5 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 500.000 đồng/hộ.

Tổng trị giá chương trình hơn 350 triệu đồng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem