Một ngày cùng các bà, các cô dành tặng bữa sáng miễn phí cho học viên khiếm thị

Hạ Vân Thứ năm, ngày 26/05/2022 06:00 AM (GMT+7)
Mỗi bữa sáng được tặng, các học viên tại Trung tâm đào tạo cán bộ phục hồi chức năng cho người mù (Hội Người mù Việt Nam) sẽ có thêm được bữa trưa, bữa tối chất lượng hơn. Việc hỗ trợ bữa ăn sáng không chỉ có ý nghĩa về kinh tế, còn thể hiện tình yêu thương, sẻ chia với các học viên.
Bình luận 0

Gần 3 năm nay, mỗi khi khóa học tại Trung tâm đào tạo cán bộ phục hồi chức năng cho người mù (trụ sở tại đường Trung Kính, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội) khai giảng, các bà, các cô trong nhóm Yoga và Hội từ thiện Tỏa sáng lại tất bật chuẩn bị bữa sáng dành tặng cho học viên.

Không kể ngày mưa gió hay dịch bệnh, cứ 6 giờ sáng, tất cả các thành viên có mặt tại bếp ăn. 

Khởi nguồn yêu thương từ bữa sáng dành tặng học sinh khiếm thị - Ảnh 2.

Từ sáng sớm, thành viên nhóm thiện nguyện có mặt để chuẩn bị bữa sáng miễn phí dành tặng học viên Trung tâm.Ảnh: BY

Chia sẻ về cơ duyên đến với Trung tâm, chị Đặng Thị Hoài - thành viên nhóm Yoga nhớ lại: "Cuối năm 2019, chúng tôi gặp thầy giáo giảng dạy tại Trung tâm và được nghe những chia sẻ về bữa ăn của các học viên người mù tại Trung tâm. Từ đó, nhóm đã quyết định dành tặng các em bữa sáng. Số tiền ăn sáng của các em sẽ được dành lại, chia đều cho bữa trưa và bữa tối".

Thầy Phạm Xuân Trường – Giám đốc Trung tâm đào tạo cán bộ phục hồi chức năng cho người mù cho biết, Khóa 87 là khóa học đầu tiên của Trung tâm trong năm 2022. Khóa 87 có 7 loại hình lớp với 80 học viên tham gia học tập đến từ các địa phương trên cả nước.

Về đây học, các học viên được hỗ trợ ăn 30.000 đồng/ngày. Số tiền này sẽ được chia đều cho 3 bữa ăn với tỉ lệ tiền chia theo bữa ăn sáng - trưa - tối là 6-12-12. 

Một ngày cùng các bà, các cô dành tặng bữa sáng miễn phí cho học viên khiếm thị - Ảnh 2.

Bữa sáng với món bánh cuốn và chả đang được mọi người chuẩn bị. Ảnh: BY

Để có được những bữa ăn dành tặng cho học viên tại Trung tâm, các bà, các cô đã không quản ngại những ngày mưa gió, dịch bệnh và đường sá xa xôi. "Ban đầu, nhóm từ thiện quyên góp từ chính các thành viên trong nhóm. Mỗi người một ít sẽ được bữa ăn cho các cháu. Sau đó, từ mạng xã hội và các mối quan hệ của mỗi thành viên nhóm lại kêu gọi ủng hộ thêm. 

Trong trường hợp không xin được từ bên ngoài, các thành viên tiếp tục dành những đồng tiền lương của mình để lo bữa ăn từ thiện này. Các cháu đã quá thiệt thòi rồi" - Bà Trần Thị Minh Hà - Trưởng nhóm Từ thiện Tỏa sáng chia sẻ.

"Khi được sự hỗ trợ về bữa sáng từ nhóm từ thiện, số tiền ăn Nhà nước hỗ trợ Trung tâm sẽ chia đều thành 2 bữa trưa và tối. Vì vậy, chất lượng cho bữa ăn của học viên được tăng lên. Sự hỗ trợ bữa ăn sáng không chỉ mang lại ý nghĩa về kinh tế, giúp đỡ cho Trung tâm, học viên khiếm thị có được bữa ăn đầy đủ dưỡng chất. Đó còn là sự quan tâm, sẻ chia, đùm bọc của cộng đồng với người khiếm thị. Đây chính là động lực để các học viên cố gắng vươn lên trong học tập, yên tâm, tự tin tìm kiếm việc làm, hòa nhập với cộng động" - Thầy Phạm Xuân Trường bày tỏ. 

Một ngày cùng các bà, các cô dành tặng bữa sáng miễn phí cho học viên khiếm thị - Ảnh 3.

Bữa sáng miễn phí đầy đủ dinh dưỡng dành tặng học viên khiếm thị tại Trung tâm. Ảnh: BY

Một ngày cùng các bà, các cô dành tặng bữa sáng miễn phí cho học viên khiếm thị - Ảnh 4.

7 giờ kém một số học viên đã tập trung tại nhà ăn. Ảnh: BY

Một ngày cùng các bà, các cô dành tặng bữa sáng miễn phí cho học viên khiếm thị - Ảnh 5.

Đôi tay các cô, các bà trở nên thoăn thoắt, nhanh chóng hơn trong việc chuẩn bị bữa sáng khi các học viên đang bắt đầu xuống nhà ăn. Ảnh: BY

Một ngày cùng các bà, các cô dành tặng bữa sáng miễn phí cho học viên khiếm thị - Ảnh 6.

Nhóm từ thiện mượn bếp ăn của Trung tâm để chuẩn bị nước dùng nóng hổi. Ảnh: BY

Một ngày cùng các bà, các cô dành tặng bữa sáng miễn phí cho học viên khiếm thị - Ảnh 7.

Bữa sáng được học viên thưởng thức ngon lành. Ảnh: BY

Một ngày cùng các bà, các cô dành tặng bữa sáng miễn phí cho học viên khiếm thị - Ảnh 8.

Nhiều học viên được tiếp thêm đồ ăn. Ảnh: BY

Một ngày cùng các bà, các cô dành tặng bữa sáng miễn phí cho học viên khiếm thị - Ảnh 9.

Sau bữa ăn, một số học viên cùng hỗ trợ đoàn từ thiện dọn dẹp. "Bữa sáng nào chúng em cũng được ăn đầy đủ và thực đơn được thay đổi, khi bánh mì sữa, mì tôm trứng, bánh cuốn giò, xôi chả... Các cô, các bà thương chúng em lắm. Em rất biết ơn các bà, các cô đã giúp đỡ chúng em" - Một học viên (xin được giấu tên) ở Nghệ An bày tỏ. Ảnh: BY

Khởi nguồn yêu thương từ bữa sáng dành tặng học sinh khiếm thị - Ảnh 3.

Thực đơn bữa sáng miễn phí được thay đổi theo từng ngày. Ảnh: NVCC

Khởi nguồn yêu thương từ bữa sáng dành tặng học sinh khiếm thị - Ảnh 4.

Có khi bữa sáng sẽ là bánh mì và sữa. Ảnh: BY

Khởi nguồn yêu thương từ bữa sáng dành tặng học sinh khiếm thị - Ảnh 5.

Bữa sáng có khi là mì tôm, trứng. Ảnh: NVCC

Khởi nguồn yêu thương từ bữa sáng dành tặng học sinh khiếm thị - Ảnh 6.

Có những ngày nhóm từ thiện sẽ thay đổi bữa ăn là món xôi, giò, chả... Ảnh: NVCC


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem