Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong 2 ngày 17 – 18/1, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa cùng đoàn công tác Hội Nông dân TP đã đến thăm trao quà Tết cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Sơn Tây; các huyện Quốc Oai, Mỹ Đức…
Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa cho biết: Nhằm phát huy truyền thống "Tương thân tương ái", tinh thần đoàn kết nhân ái, Hội Nông dân TP Hà Nội đã lên kế hoạch tổ chức tặng 161 suất trị giá 100 triệu đồng; phối hợp với Thành đoàn tặng 100 suất quà trị giá 25 triệu đồng, vận động ủng hộ chương trình "Xuân biên phòng, ấm tình dân bản" cho tỉnh lào Cai 60 triệu đồng và hàng hoá trị giá khoảng 110 triệu đồng; tỉnh Sơn La 30 triệu đồng và hàng hoá trị giá khoảng 70 triệu đồng.
Bên cạnh đó, Hội Nông dân 18 huyện thị trực tiếp tặng 485 suất quà ; 406 cơ sở Hội tặng 2.187 suất quà cho nông dân nghèo.
Các cấp Hội của huyện và xã phối hợp với MTTQ, chính quyền tặng 3.452 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và các chốt kiểm soát dịch, lực lượng tuyến đầu với tổng giá trị tiền và hiện vật ước tính vào khoảng 1,6 tỷ đồng.
"Đây là những món quà, là tấm lòng sự sẻ chia của các cấp Hội ND TP Hà Nội nhằm động viên bà con nông dân trong dịp Tết đến xuân về và giúp bà con giữ vững tinh thần lạc quan, tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống..." - bà Phạm Hải Hoa nói.
Có mặt tại hội trường UBND xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây từ sớm, bà Nguyễn Thị Cầm (80 tuổi) chia sẻ: Gia đình bà đông con, nhưng các con đều khó khăn. Hiện bà sống cùng với người con gái út. Năm nay, người con gái út đã hơn 40 tuổi nhưng tính tình lúc nhớ, lúc quên, hàng ngày bà Cầm vẫn phải chăm lo từng tí một. Mặc dù ở cái tuổi đáng ra được nghỉ ngơi, vui vầy bên con cháu thì bà vẫn phải tiết kiệm, bòn sẻn từng đồng để có tiền chi tiêu hàng ngày.
Bà Cầm nói: "Được Hội Nông dân TP Hà Nội quan tâm, tặng quà Tết, bà rất vui và phấn khởi".
Xúc động nhận quà Tết từ lãnh đạo Hội Nông dân TP Hà Nội, bà Bùi Thị Bang (SN 1963) ở đội 2, thôn 1, xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai bùi ngùi kể về hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình.
Bà Bang cho biết: Cách đây 4 năm, vợ chồng con trai bà ra đi đột ngột để lại 2 con nhỏ khi ấy cháu lớn 4 tuổi, cháu bé mới 17 tháng tuổi. Nén đau thương vì mất con, ông bà cố gắng làm lụng nuôi 2 cháu nội bị mồ côi. Chưa hết khó khăn người con gái lớn của bà phát bệnh tâm thần, ông bà lại nai lưng ra thay con gái nuôi cháu ngoại bị bại não.
Bà Bang xúc động bày tỏ: "Tôi rất cảm ơn sự quan tâm của Hội Nông dân TP Hà Nội dành cho gia đình hộ nghèo như tôi. Số tiền Hội Nông dân hỗ trợ, gia đình tôi có tiền sắm tết, các cháu tôi có quần áo mới. Có quà của Hội ND, gia đình tôi năm nay đã có tết".
Đánh giá cao công tác chăm lo an sinh xã hội của Hội Nông dân, bà Cao Thị Hào – Bí thư Đảng uỷ xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây chia sẻ: Địa phương cũng đang khẩn trương thực hiện chính sách với các đối tượng chính sách, kêu gọi ủng hộ chăm lo tết cho hộ nghèo. Địa phương rất cảm kích với sự quan tâm của Hội Nông dân Hà Nội trong việc chăm lo đối với hội viên, nông dân nghèo trong đó có bà con xã Xuân Sơn.
Phát biểu với cấp ủy, chính quyền và nhân dân - nơi đoàn trao quà, bà Phạm Hải Hoa chia sẻ: "Người Việt Nam luôn có truyền thống nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. Phát huy truyền thống đó, những năm qua Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị, trong đó có Hội Nông dân Hà Nội thường xuyên quan tâm đời sống an sinh của nhân dân, đặc biệt là những hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Xuân Nhâm Dần 2022 đang đến gần, Hội Nông dân TP Hà Nội tổ chức thăm hỏi tặng quà cho hộ nghèo là thực hiện đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; chia sẻ khó khăn với hộ nghèo".