Hoa Tết bán chậm, người trồng hoa như "ngồi trên đống lửa"

Nhật Hà Thứ năm, ngày 12/01/2023 08:09 AM (GMT+7)
“Mọi năm, tầm 15 tháng Chạp, 10 nhà vườn thì 8 nhà bán hết hoa, chúng tôi đã dọn vườn nghỉ ngơi, tung tăng đi sắm Tết rồi. Nhưng năm nay thì khác, hoa Tết bán chậm, khiến người trồng hoa đứng ngồi không yên”, một nông dân trồng hoa than thở.
Bình luận 0

Anh Hạnh - chủ một vườn hoa tại làng hoa Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên) buồn bã vì hoa bán chậm. Clip: Nhật Hà

Cận Tết, những tưởng không khí tại làng hoa nổi tiếng Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên) sẽ tất bật, hối hả người mua, người bán, xe tải lớn nhỏ của các thương lái từ các tỉnh đồ về mua hoa tấp nập. Nhưng trái ngược với suy nghĩ đó, không khí ngày 21 tháng Chạp tại làng hoa này vẫn vắng vẻ, đìu hiu khiến những người nông dân trồng hoa lao đao.

Hoa Tết bán chậm, người trồng hoa như "ngồi trên đống lửa" - Ảnh 2.

Khuôn mặt uể oải, buồn thiu, đôi tay đan chặt vào nhau, chủ một vườn hoa lớn tại làng hoa Xuân Quan – anh Hạnh (41 tuổi) vừa ngồi thở dài, vừa nói: "Tình hình bán hoa ở thời điểm hiện tại đang rất chậm, hoa còn rất nhiều. Chúng tôi mới chỉ bán được khoảng 50-60% số lượng của tổng vườn so với năm trước. Cùng thời điểm năm trước các ô tô tải to xếp hàng ồ ạt đợi mua hoa, và chúng tôi đã bán gần hết, dọn vườn. Nhưng năm nay người mua hoa đều là khách buôn nhỏ lẻ đi ô tô nhỏ về thu mua để bán cho người chơi.

Hoa cứ còn nhiều như này nên những người nông dân trồng hoa như chúng tôi chẳng thể vui được. Ai cũng thế thôi, sản phẩm nông nghiệp sản xuất ra đều mong muốn bán được hết, có thu nhập, để chi tiêu sinh hoạt cho gia đình. Tết nhất đến nơi rồi, tôi cũng mong mua được cho các con những bộ quần áo mới, nhưng năm nay quả thật là không bán được hết hoa tại vườn", anh Hạnh rầu rĩ.

Hoa Tết bán chậm, người trồng hoa như "ngồi trên đống lửa" - Ảnh 3.

Vườn hoa 2 sào tại làng hoa Xuân Quan của gia đình anh Hạnh hiện tại còn rất nhiều hoa. Ảnh: Nhật Hà

Tại đây, gia đình anh Hạnh có khoảng 2 sào vườn trồng hoa và trồng thêm ở các vườn khác. Mỗi năm anh đều đầu tư trồng rất nhiều loại hoa phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân như hoa dạ yến thảo, đồng tiền, hoa cúc, phong lữ, thu hải đường, xác pháo.

Hoa Tết bán chậm, người trồng hoa như "ngồi trên đống lửa" - Ảnh 4.

Dạ yến thảo là loại hoa được ưa chuộng mỗi dịp Tết đến Xuân về, nhưng năm nay loại hoa này bán cũng rất chậm. Ảnh: Nhật Hà

Ngày giáp Tết người dân thường mua các chậu hoa treo, dạ yến thảo vẫn là loại hoa được nhiều người chọn mua trang trí nhà cửa đón xuân vì hoa nhiều màu sắc, dáng hoa lá mềm mại rủ xuống trông rất đẹp với giá thành chỉ khoảng 60.000 đồng/1 chậu to.

Bên cạnh đó đó còn có hoa cúc, hoa đồng tiền cũng được ưa chuộng vì giá thành vừa phải, phù hợp với túi tiền của người dân. Những gia đình khá giả thì họ mua hoa hồng, hoa lan, hoa ly ...

Để đảm bảo mặt hàng hoa chơi Tết, nhà vườn của anh Hạnh đã phải chuẩn bị gieo hạt, cho cây ra chậu từ tháng 7 Âm lịch.  Quá trình gieo hạt, chăm sóc các chậu treo khá tốn công và vất vả. Thêm nữa, đầu tư hạt giống, phân bón rất tốn kém, hạt giống gieo xong nảy mầm cũng không được 100%. Khi thành cây trưởng thành, cây còn có khả năng bị tàn lụi và chết nếu không đảm bảo kỹ thuật.  Chính vì vậy, giờ hoa bán chậm khiến anh Hạnh khá căng thẳng.

Hoa Tết bán chậm, người trồng hoa như "ngồi trên đống lửa" - Ảnh 5.

Chị Thu đang chăm sóc những chậu hoa treo. Ảnh: Nhật Hà

Chị Thu, chủ một nhà vườn khác tại làng hoa Xuân Quan cho biết thêm, cùng thời điểm này năm ngoái, nhà vườn của chị đã bán gần hết hoa, chỉ còn lại đúng 1 ô chứa hoa. Làng hoa Xuân Quan ra đời hơn 10 năm nay, đến ngày cúng ông Công ông Táo, chỉ còn những người dân đi xe máy tới mua hoa với số lượng ít. Còn lại là hoa đã bán hết cho thương lái từ đầu tháng Chạp tới 15 tháng Chạp rồi.

Hoa Tết bán chậm, người trồng hoa như "ngồi trên đống lửa" - Ảnh 6.

Hoa Tết bán chậm, người trồng hoa như "ngồi trên đống lửa" - Ảnh 7.

Năm nay hầu như hiếm xe tải to từ các thương lái ở các tỉnh xuống làng hoa Xuân Quan thu mua hoa, thay vào đó là các xe tải có trọng lượng nhỏ hoặc xe kéo. Ảnh: Nhật Hà

"Từ 15 đến 17 tháng Chạp, vườn hoa nhà tôi hết hoa đỗ quyên, tôi phải đi các nhà vườn khác trong làng hoa để tìm mua một cây hoa đỗ quyên tặng người bạn ở xa thích loại hoa này, mà mỏi mắt tôi không thể tìm được cây nào đẹp vì các cây hoa đẹp thương lái đã mua từ rất sớm rồi", chị Thu nói.

Hoa Tết bán chậm, người trồng hoa như "ngồi trên đống lửa" - Ảnh 8.

Chị Thảo ngồi buồn vì hoa còn rất nhiều. Ảnh: Nhật Hà

Ngồi co ro vì không bán được hoa, chị Thảo tâm sự: "2 năm dịch Covid-19, mặt hàng hoa bán rất chạy, do mọi người làm việc ở nhà nhiều và cũng hạn chế đi lại, vì vậy hoa trở thành món ăn tinh thần giúp người dân cảm thấy đỡ căng thẳng, vui vẻ, yêu đời hơn. Còn năm nay, cuộc sống trở lại bình thường nên có lẽ mọi người bận rộn hơn và nhu cầu chơi hoa cũng giảm đi.

Mọi năm, tầm thời điểm này 10 nhà vườn thì 8 nhà đã bán hết hoa, chúng tôi đã dọn vườn nghỉ ngơi, tung tăng đi sắm Tết. Nhưng năm nay thì khác, hoa Tết bán chậm, khiến những nông dân trồng hoa như chúng tôi đứng ngồi không yên ", nặng trĩu ánh mắt hướng về khoảng không xa xăm chị Thảo chia sẻ.

Hoa Tết bán chậm, người trồng hoa như "ngồi trên đống lửa" - Ảnh 11.

Hoa Tết bán chậm, người trồng hoa như "ngồi trên đống lửa" - Ảnh 13.

Rất nhiều loại hoa đẹp đang bung nở rực rỡ báo hiệu mùa Xuân về, nhưng vẫn còn nằm yên ở nhà vườn khiến người trồng hoa thở dài ngao ngán. Ảnh: Nhật Hà

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là tới Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, người trồng hoa xã Xuân Quan hy vọng sẽ bán hết hoa để họ có thể trở về nhà thu dọn nhà cửa và cùng gia đình sắm Tết, nếu tình trạng đìu hiu, ế ẩm như này kéo dài thì có khả năng người trồng hoa sẽ mất Tết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem