Hà Tĩnh: Học sinh giỏi cấp tỉnh, con nông dân nhặt được 17 triệu đồng trả lại người mất

Tập Thỏa Thứ ba, ngày 21/12/2021 16:39 PM (GMT+7)
Em Trần Thị Tuyết, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Hàm Nghi, huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) đã có hành động đẹp khi nhặt được 17 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng, trả lại cho người đánh rơi.
Bình luận 0

Chia sẻ với phóng viên Dân Việt về hành động ý nghĩa này, em Trần Thị Tuyết nói: "Khoảng 6h30 sáng ngày 18/12, trên đường đi học em vô tình thấy một chiếc ví nằm bên đường. Ban đầu, em không định nhặt, nhưng rồi nghĩ trong đó có nhiều giấy tờ quan trọng đối với người đánh rơi nên em đã quay lại nhặt lên.

Nữ sinh Hà Tĩnh nhặt được 17 triệu đồng trả cho người đánh rơi - Ảnh 1.

Em Trần Thị Tuyết, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Hàm Nghi, huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) nhặt được 17 triệu đồng và nhiều giấy tờ bên trong xong trả lại cho người đánh rơi. Ảnh: PV

Khi thấy số tiền lớn và nhiều giấy tờ quan trọng bên trong ví em rất lo lắng, vì không biết xử lý như thế nào cho hợp lý nên em đã đưa lên Ban Giám hiệu nhà trường để tìm người đánh mất. Nhà trường đã báo với cơ quan công an và đăng lên mạng xã hội để tìm người đánh rơi. Ngay sau đó, chị Lưu Thị Hiền (chủ nhân chiếc ví) đã liên hệ để nhận lại tài sản đánh rơi".

"Biết được em trả lại tiền cho người đánh rơi, bố mẹ rất vui mừng, tự hào và nói làm như vậy là đúng. Nhiều người có suy nghĩ rằng nhặt được tiền sẽ bỏ túi riêng, không trả lại. Nhưng riêng em, từ bé bố mẹ em đã dặn nếu nhặt được của rơi nhất định phải trả lại", Tuyết nói.

Nhận lại tài sản đánh rơi, chị Lưu Thị Hiền không giấu nổi xúc động chia sẻ: "Đây là số tiền lớn mà gia đình tôi đang cần để dùng vào công việc quan trọng. Khi về tới nhà biết là đánh rơi ví tôi cứ nghĩ sẽ không nghĩ tìm lại được. Tôi đã gửi lời cảm ơn lớn với em Trần Thị Tuyết và Ban Giám hiệu Trường THPT Hàm Nghi khi tìm cách trả lại tiền cho tôi".

Nữ sinh Hà Tĩnh nhặt được 17 triệu đồng trả cho người đánh rơi - Ảnh 3.

Huyện đoàn Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh vừa trao tặng giấy khen cho em Trần Thị Tuyết nhặt được 17 triệu đồng trả lại cho người đánh rơi. Ảnh: PV

Để khuyến khích, nhân rộng hành động đẹp trong môi trường giáo dục, Trường THPT Hàm Nghi, Hương Khê, Hà Tĩnh đã quyết định tổ chức biểu dương, khen thưởng đối với em Trần Thị Tuyết.

Trao đổi với PV Dân Việt, thầy Lê Thiết Hùng - Phó Hiệu trưởng trường THPT Hàm Nghi, cho biết: "Bố mẹ em Trần Thị Tuyết đều làm nông, hoàn cảnh không khá giả. Việc trả lại tiền cho người đánh rơi của em Tuyết là hành động đẹp trong môi trường giáo dục nên được lan truyền rộng hơn. Trong sáng thứ 2 đầu tuần, Ban Giám nhà trường cùng huyện đoàn đã tổ chức trao bằng khen, tuyên dương đối với em Tuyết vì đã có hành động ý nghĩa đó".

"Ở lớp, em Tuyết là người năng nổ, nhiệt tình và có thành tích học tập tốt. Trong 12 năm học, em đã có 11 năm là học sinh giỏi toàn diện, riêng năm học 2020-2021 em Tuyết là học sinh giỏi môn Văn của tỉnh. Hiện nay, em Trần Thị Tuyết đang học lớp cảm tình Đảng và sẽ là một đảng viên tốt trong tương lai", thầy Lê Thiết Hùng nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem